Chelsea đại thắng, Torres vẫn không ghi bàn

28/07/2011 11:36 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH)- Giải đấu được coi là Premier League thu nhỏ giữa Hồng Kông đã khai mạc tối qua, với chiến thắng xứng đáng của hai đội bóng được đánh giá là cửa trên, Aston Villa và Chelsea.

Trong số 4 đội bóng tham dự, dĩ nhiên, Chelsea là đội bóng được mong chờ nhất nhờ đẳng cấp vượt trội của mình. Chính vì vậy, trận đấu giữa họ và Kitchee, nhà vô địch Hồng Kông 2011 đã khiến các khán đài SVĐ quốc gia chật kín. Với chênh lệch rõ ràng về đẳng cấp, thật không có gì phải bàn cãi khi Chelsea đè bẹp đại diện chủ nhà 4 bàn không gỡ để lọt vào trận chung kết.

Thử nghiệm mới 4-2-3-1

Đối với những trận đậm tính chất biểu diễn như thế này, kết quả không phải điều quan trọng nhất mà là những thử nghiệm có hữu ích hay không. Và Villas-Boas đã quyết định thử nghiệm sơ đồ chiến thuật 4-2-3-1, với Frank Lampard và Yuri Zhirkov đá ở trung tâm hàng tiền vệ. Trong hệ thống ấy, Yossi Benayoun được đặt ở vị trí hộ công, ngay phía sau Drogba, còn hai bên cánh là Malouda và Kalou.

Torres (trái) vẫn gây thất vọng- Ảnh Getty

Đó không phải một thử nghiệm tồi bởi cỗ máy Chelsea đã vận hành tương đối ăn ý, đặc biệt khả năng nắm giữ thế trận của họ đã tốt hơn hẳn so với 3 trận giao hữu trước đó. Tuy nhiên, vấn đề là đối thủ Kitchee lại quá yếu nên khó có thể coi là một liều thuốc thử xứng đáng cho thầy trò Villas Boas. Ngoại trừ cú sút xa từ khoảng cách gần 40m của Huang Yang, đội bóng Hồng Kông hầu như chẳng khiến Ross Turnbull và Henrique Hilario phải làm việc.

Và trong thế trận ấy, việc Chelsea ghi được 4 bàn thắng thậm chí là còn hơi... ít. Phải đến phút 38, họ mới mở được tỷ số từ chấm phạt đền nhờ công Lampard. Trước đó, Benayoun bị kéo ngã rất lộ liễu trong vòng cấm. Bàn nâng tỷ số lên 2-0 thì là một pha đá phản lưới nhà của Luzado, người đã bị Drogba áp sát và trở lên lúng túng. Đây là lần thứ ba ở đợt du đấu mùa hè này, Chelsea được hưởng lợi từ những tình huống phản lưới. Nhưng không lâu sau, chân sút người Bờ Biển Ngà cũng có bàn thắng cho riêng mình với một cú đánh đầu dũng cảm trên vạch cầu môn, khi hậu vệ đối phương cố gắng tung chân phá bóng.

Torres vẫn gây thất vọng

Sau khi đã ghi một bàn vào lưới Wycombe Wanderers hôm 12/7 (Chelsea thắng 3-0), người ta những tưởng Torres sẽ tiếp tục tìm lại phong độ của mình, song rốt cuộc, chân sút người Tây Ban Nha vẫn gây thất vọng, khi im hơi lặng tiếng suốt từ đó đến nay, dù những đối thủ vừa qua là quá yếu.

Sau 60 phút quá kém cỏi trước đội các Ngôi sao Thái Lan, Torres phải ngồi ghế dự bị trước Kitchee. Anh chỉ được tung vào sân ở phút 61, để thay cho Drogba. Đó là 1 trong số 6 sự thay đổi người của Villas-Boas trong trận này. Vì vẫn ưu tiên thử nghiệm sơ đồ 4-2-3-1 nên những cầu thủ vào sân ở hiệp hai đều đá đúng vị trí người trước đó để lại. Mikel và Josh McEachran thay Lampard-Zhirkov, còn Sturridge đá bên cánh phải, vị trí của Kalou.

Và trong khi chân sút trẻ của ĐT Anh đã thể hiện quyết tâm cạnh tranh vị trí của mình bằng màn sô lô và dứt điểm đẹp mắt, ấn định chiến thắng 4-0 thì Torres tiếp tục chơi mờ nhạt. Dấu ấn đáng kể nhất của anh chỉ là một cú sút dội cột dọc. Villas-Boas vẫn tiếp tục bảo vệ Torres và muốn cho anh thêm thời gian, nhưng liệu sự kiên nhẫn ấy sẽ kéo dài trong bao lâu?

Tuấn Cương


Premier League Asia Trophy 2011

Bán kết

Aston Villa - Blackburn 1-0 Darren Bent 49'

Kitchee - Chelsea 0-4 Lampard 38', Luzardo 50'og, Drogba 61', Sturridge 78'

Tranh hạng ba

17h00 30/7 Kitchee - Blackburn

Chung kết

19h00 30/7 Chelsea - Aston Villa

Bảng vàng Premier League Asia Trophy

2003

Đội tham dự: Chelsea, Newcastle, Birmingham, ĐT Malaysia

Vô địch: Chelsea

2005

Đội tham dự: Bolton, Man City, Everton, ĐT Thái Lan

Vô địch: Bolton

2007

Đội tham dự: Portsmouth, Liverpool, Fulham, CLB Nam Hoa

Vô địch: Portsmouth

2009

Đội tham dự Tottenham, Hull City, West Ham, CLB Bắc Kinh Quốc An

Vô địch: Tottenham

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm