Chelsea toàn thắng hai trận: Tìm "ẩn số" cho sự hoàn hảo

23/08/2010 16:20 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - 2 trận thắng như kiểu đánh tennis, chưa khi nào trong lịch sử Chelsea khởi đầu hoàn hảo đến thế. Nhưng đâu là động lực lớn nhất để giúp ĐKVĐ Premier League có một màn đề-pa không thể tốt hơn?.

* Được lợi từ World Cup

Chelsea là CLB có số lượng cầu thủ dự VCK World Cup 2010 đông nhất. Nếu tính trước khi thị trường chuyển nhượng mùa hè diễn ra, "The Blues" có tới 15 cầu thủ (có thể lên tới 17 nếu Ballack và Essien không dính chấn thương). Con số này đã giảm xuống còn 11 sau khi Ballack, Deco, Carvalho hay Joe Cole đã chuyển tới đầu quân cho các CLB khác. Trong tổng số 11 người đã góp mặt trên đất Nam Phi, không một học trò nào của Ancelotti cùng ĐTQG của họ lọt tới tứ kết. Drogba, Kalou, Mikel, Anelka, Malouda hay Ivanovic dừng bước ngay sau vòng đấu bảng. Muộn hơn một chút, Terry, A.Cole hay Lampard cũng chỉ góp mặt tới vòng 1/8.


Không phải ngẫu nhiên Chelsea có sự khởi đầu như mơ - Ảnh Getty
Việc không có cơ hội để tiến xa tại World Cup 2010 đã khiến cho các cầu thủ của Chelsea không bị vắt kiệt sức cho ĐTQG. Thay vì phải căng mình trong các trận đấu tại World Cup, các ngôi sao của "The Blues" có thời gian để thư giãn với những kì nghỉ cùng bạn bè và người thân. Ngay cả khi Chelsea cần tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới, Ancelotti vẫn không vội triệu tập các trụ cột sớm (các cầu thủ quan trọng của Chelsea chỉ được gọi trở lại vào đầu tháng 8). Nhờ đó, đội 1 của ĐKVĐ Premier League đã có được sự sung mãn nhất định về thể lực để bước vào mùa giải mới.

Song điều quan trọng nhất với các "The Blues" lại nằm ở vấn đề tinh thần. Phải nhận khá nhiều những chỉ trích từ thành tích ở ĐTQG, quãng thời gian nghỉ ngơi sau đó là cần thiết để mỗi cầu thủ của Chelsea lấy lại động lực chiến đấu. Không còn sự uể oải, không có chỗ cho sức ì, thay vào đó là những động lực và tham vọng khẳng định. Anelka và Malouda đã chơi bóng như thể họ chẳng phải vướng tâm vào scandal "đình công" bị cả nước Pháp lên án, Drogba và Kalou thể hiện thất bại ở World Cup 2010 chẳng qua Bờ Biển Ngà của họ quá "đen" khi rơi vào bảng tử thần trong khi A.Cole, Terry hay Lampard chứng minh họ đã có thể quên đi nỗi đau thảm bại trước người Đức ở vòng 1/8.

Sau hai trận thắng tưng bừng trước West Brom và Wigan, chính Ancelotti cũng thừa nhận thất bại ở World Cup đã vô tình tạo cho các học trò của ông một động lực lớn hơn cả kì vọng. Sự sung mãn về mặt tinh thần lẫn thể trạng sức khỏe đã góp phần tạo nên một cỗ máy Chelsea chơi bóng như đang chơi những ván tennis mà đội chiến thắng được mặc định là thày trò HLV Ancelotti.

* Có Ancelotti, có "sexy football"

Khi Avram Grant giúp Chelsea có trận đại thắng 6-0 trước Manchester City mùa giải 07/08, ai đó đã khẳng định rằng Chelsea đã biết chơi thứ bóng đá đẹp. Nhưng rồi, đó chẳng qua là một lời nhận xét mang tính "việt vị", Avram chưa đủ trình và thời gian để đưa Chelsea đạt đến tầm của một thứ bóng đá mang tên "sexy football". Ngay cả với Scolari hay Hiddink sau này, dù đã có những sự thăng hoa nhất định song Chelsea vẫn chưa đẹp và quyến rũ như chủ tịch Roman Abramovich yêu cầu. Tất cả chỉ thay đổi khi Ancelotti đến với Chelsea.

Mùa trước, "The Blues" ghi tới 103 bàn, có những trận thắng họ nã vào lưới đối phương tới 8 bàn không gỡ (Wigan). Mùa này, những nụ cười tươi cùng những tràng pháo tay tán thưởng của Abramovich càng dày hơn khi Chelsea của Ancelotti đang như "một khẩu súng liên thanh không ngừng nhả đạn". HLV Ancelotti gọi thứ bóng đá theo kiểu đánh tennis mà The Blues đang chơi là "đá play station", nghĩa là cứ bấm nút là sẽ có bàn thắng. 12 lần bấm nút, 12 lần các cầu thủ Chelsea mang lại nụ cười giòn tan từ trên khán đài cho ông bầu Abramovich nói riêng và các CĐV của Chelsea nói chung.

Nhưng để bấm nút một cách hiệu quả nhất, người ta cần tới tư duy và những quyết định kịp thời. Chelsea chơi hay, đá đẹp song đó là nhờ có "cái đầu" của Ancelotti. Chiến lược gia người Italia đã thổi vào cỗ máy chiến thắng khô khốc một luồng gió mới. Chelsea của hiện tại không còn khô cứng, họ phô diễn một thứ bóng đá uyển chuyển và nhịp nhàng đến từng chi tiết. Quan trọng hơn, cái đẹp của họ còn song hành với sự hiệu quả và tính liên tục. 3 trận cuối mùa trước, Chelsea vùi dập Stoke 7-0, hạ Liverpool 2-0 và hủy diệt Wigan 8-0. Khí thế hừng hực ấy vẫn được duy trì sang mùa giải mới khi West Brom và Wigan tiếp tục nếm mùi thất bại bằng những con số kinh hoàng: 6-0.

Đã qua rồi cái thời gọi Chelsea là kẻ thực dụng. So với Arsenal hay Manchester United, những đội được cho là có lối đá đẹp, Chelsea chẳng hề kém, thậm chí nếu không muốn nói là đang nhập cuộc ấn tượng hơn ở mùa giải mới. Đơn giản, có Ancelotti, Chelsea đang có "sexy football".

Hằng Thu

* Bên lề:  Trận đấu "kỳ lạ" của Chelsea

Trong trận đấu giữa Chelsea và Wigan tại DW, các chân sút của ĐKVĐ Premier League đã có 19 lần dứt điểm về phía khung thành của đối phương và ghi tới 6 bàn thắng. Nghịch lý ở chỗ dù đã chơi tấn công áp đảo, Chelsea không một lần được hưởng phạt góc. Ngay cả Wigan, đội đã chơi ép sân trong quãng thời gian nửa đầu hiệp một cũng không kiếm được một quả phạt góc nào. Sau trận hòa 0-0 giữa Newcastle United và Portsmouth của mùa giải 1931/32 (khi ấy Premier League còn mang tên là giải hạng nhất Anh), đây là lần thứ 2 một trận đấu thuộc khuôn khổ Premier League đã kết thúc mà không có nổi một quả phạt góc.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm