Drogba tiến cử Torres vào vị trí mà anh để lại

23/05/2012 20:00 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online) - Ít lâu quyết định sẽ chia tay Chelsea sau 8 năm gắn bó, Didier Drogba cho rằng người đồng đội Fernando Torres sẽ đi vừa đôi giày mà anh để lại.



Drogba và Torres - Ảnh AP

Tiền đạo người Bờ Biển Ngà tiết lộ anh có lẽ đã gia hạn hợp đồng với đội chủ sân Stamford Bridge nếu không giành chức vô địch Champions League.

“CLB đã cố gắng để giữ tôi ở lại, nhưng sau 8 năm gắn bó và những danh hiệu đã giành được, bạn sẽ tự hỏi điều gì sẽ tới tiếp theo”, Drogba giãi bày, “Tôi đã nói chuyện với ông chủ (Roman Abramovich) và ông ấy nói hiểu cảm giác của tôi. Ông ấy bảo tôi có dòng máu xanh và sẽ mãi mãi là cầu thủ của Chelsea”.

Cũng trong quãng thời gian Drogba tuyên bố ra đi, Torres đã úp mở khả năng nối gót người đồng đội trên hàng công. Chân sút người Tây Ban Nha cảm thấy mình không được đối xử “tương xứng” với số tiền 50 triệu bảng mà Chelsea bỏ ra để chiêu mộ anh.

“Bây giờ kỷ nguyên mới của Chelsea cũng như của Fernando. Anh ấy sẽ làm tốt công việc. Anh ấy đã trải qua những thời điểm khó khăn nhưng thật sự không hề dễ dàng khi chơi bóng tại đây. Tôi cũng phải mất 3 năm mới khẳng định được giá trị”, Drogba tiếp tục.

Ngôi sao người Bờ Biển Ngà khẳng định sẽ không ở lại xứ sương mù ở mùa giải tới. Rất nhiều lời đề nghị hấp dẫn đã đến với nhà vô địch 34 tuổi này như Thân Hoa Thượng Hải của Trung Quốc, một số CLB của Mỹ và Nga, cũng như các đội bóng khác tại châu Âu.

“Ai mà biết được, một ngày nào đó tôi cũng có thể trở thành HLV đấy. Tôi sẽ cắt cỏ nếu như họ yêu cầu tôi làm vậy”, Drogba nói đùa.

H.D

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm