22h00 ngày 8/12, Sunderland – Chelsea: Đừng đầu hàng ở Premier League!

08/12/2012 07:34 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Vẫn biết thật khó để những đôi chân của Chelsea trở lại trạng thái thăng bằng ngay tức thì khi nỗi đau trở thành nhà ĐKVĐ Châu Âu đầu tiên dừng chân ngay từ vòng bảng Champions League vẫn còn đó. Nhưng Chelsea không được phép buông xuôi!


Chelsea không được phép đầu hàng ở Premier League!

Bi kịch ở Champions League đã gây ra những phản ứng trái ngược nhau. Với các cầu thủ, đây là một kết cục khó có thể chấp nhận. Mùa này, Chelsea được ông chủ Abramovich đầu tư rất mạnh. Hàng loạt ngôi sao đang lên của làng bóng đá thế giới đều tề tựu đầy đủ ở Stamford Bridge. Thế mà những gì tốt nhất của Chelsea chỉ được thể hiện ở một trận đấu có ý nghĩa vô thưởng vô phạt với Nordsjaelland ở lượt đấu cuối. Chẳng lẽ 80 triệu bảng của Abramovich, với những cái tên hoành tráng như Oscar hay Hazard chỉ giúp The Blues làm gỏi những đối thủ yếu?

Phải xuống sân chơi Europa League, một giải đấu mà Chelsea sẽ gặp những đối thủ cỡ Levante, Dnipro hay Metalist thật sự là một sự xúc phạm. Nó không khác gì phát biểu của Sir Alex của M.U cách đây một năm khi xem việc Quỷ đỏ phải xuống chơi ở đấu trường này như một cực hình. Năm nay, The Blues là những người phải nếm trải thứ cực hình đó.

Trong khi đó, HLV Rafa Benitez lại cố gắng tìm thấy những điều tích cực từ thảm họa này. Ngày Benitez nhận nhiệm vụ từ tay Roberto Di Matteo, Chelsea thực ra đã gần như hết cửa đi tiếp vào vòng 1/8 sau thất bại muối mặt trước Juventus trên đất Italia. Bất cứ HLV nào, kể cả nếu có giữ Di Matteo ở lại thêm đi nữa, cũng chỉ có thể giúp cho đội bóng chơi được đến như vậy mà thôi. The Blues đã chiến thắng đối thủ trong một trận đấu cụ thể, nhưng họ không thể duy trì trạng thái như thế trong cả một quãng đường dài. Vì thế, sẽ là phi lý để trút hết lên đầu Benitez cho việc đội bóng của ông sớm trở thành cựu vương.

Benitez chớ vội lạc quan

Nhưng Benitez cũng không thể vì một chiến thắng nhỏ mà cho phép mình lạc quan một cách thái quá. Ở Premier League, Chelsea của ông đang chơi tồi hơn cả so với người tiền nhiệm Di Matteo. Hai trận hòa và thất bại 1-3 trước West Ham đang đẩy The Blues xa dần cuộc đua giành ngai vàng. Mà cựu HLV Liverpool và Inter Milan cần nhớ Abramovich rất hay để ý thành tích của The Blues ở Premier League như là một phép đánh giá năng lực của các nhà cầm quân.

Mùa trước, khi Villas-Boas đẩy Chelsea xuống thứ 5 vào thời điểm cuối tháng 2/2012, tỷ phú người Nga sẵn sàng cho người từng là trợ lý của Mourinho lên đường. Xa hơn, mùa 2008-09, Scolari cũng bị cho thôi việc vì Chelsea đá quá kém ở Premier League. Mà bây giờ Chelsea của Benitez đang bằng điểm với hai đội xếp dưới là West Brom và Tottenham, cũng như chỉ còn hơn Everton và Swansea 3 điểm. Nếu không sớm tìm ra con đường chiến thắng ngay trong đêm nay trước Sunderland, The Blues có thể bị đánh bật khỏi top 4. Điều gì xảy ra tiếp theo với chiếc ghế của Benitez? Chẳng ai có thể nói trước được với một ông chủ không mấy khi biết kiên nhẫn là gì như Abramovich.

Mà lúc này không miếng mồi nào ngon cho Chelsea hơn Sunderland. "Mèo đen" của Martin O’Neill đang rơi vào một cuộc khủng hoảng trầm trọng về phong độ. 3 trận gần đây, họ chỉ thu về vỏn vẹn 1 điểm. Bây giờ, họ chỉ cách nhóm cầm đèn đỏ cũng đúng 1 điểm mà thôi. Rõ ràng, đây không phải là hình ảnh người ta muốn thấy ở những đội bóng mà Martin O’Neill dẫn dắt. Vấn đề của Sunderland là họ ghi bàn quá kém. Thành tích ghi bàn của họ chỉ hơn QPR, Aston Villa và ngang với Norwich mà thôi. Ngoài Steven Fletcher, Sunderland không có nổi một chân sút nào khác khả dĩ hơn. Bản thân tiền đạo này sau quãng thời gian bùng nổ đầu mùa cũng đang im tiếng một cách kì lạ. Anh chỉ ghi vỏn vẹn 1 bàn trong 12 trận gần nhất. Thành tích đó cũng ở mức thảm họa ngang với...Torres, cục nợ 50 triệu bảng đang nằm ở sân Stamford Bridge.

Ba điểm trên sân The Light rõ ràng là một nhiệm vụ bắt buộc. Nó là liều thuốc xoa dịu nỗi ô nhục ở đấu trường Châu Âu. Và cũng là màn chạy đà hoàn hảo trước khi thầy trò Benitez bay sang Nhật Bản dự FIFA Club World Cup vào tuần sau.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Đội hình dự kiến

Sunderland: Mignolet - Bardsley, Kilgallon, Cueller, Rose - Larsson, Gardner, Johnson, McClean – Sessegnon, Fletcher.

Chelsea: Cech - Ivanovic, Cahill, Luiz, Cole - Ramires, Romeu, Mata, Oscar, Hazard – Torres.

Dự đoán: 1-2

7 Chuỗi 7 trận toàn hòa và thua là quãng thời gian không biết mùi chiến thắng dài nhất của Chelsea trong vòng 18 năm qua. Lần gần nhất, The Blues từng trải qua chuỗi 10 trận không biết mùi chiến thắng từ tháng 12/1994 đến tháng 2/1995.

1 Tính đến thời điểm này, Sunderland chỉ có đúng 1 chiến thắng trên sân nhà The Light (trận thắng Wigan 1-0). Thành tích này chỉ hơn đúng QPR, đội chưa có bất kì trận thắng nào trên sân nhà.

14 Chelsea đã thắng 14 trong tổng số 15 lần đối đầu gần nhất giữa hai bên. Lần duy nhất Sunderland thắng Chelsea là trận thắng 3-0 ngay ở Stamford Bridge vào tháng 11/2010.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm