Modric “bật lại" chủ tịch Tottenham để được tới Chelsea

10/07/2011 21:55 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Tiền vệ Luka Modric vừa lên tiếng chỉ trích chủ tịch Tottenham, Daniel Levy sau khi ông này lên tiếng “đe dọa” ngôi sao người Croatia.

Tiền vệ Luka Modric - Ảnh Getty

Ngay sau khi mùa giải 2010-2011 kết thúc, Modric đã bộc lộ ý định rời sân White Hart Lane để chinh phục các danh hiệu. Thậm chí, tiền vệ người Croatia còn nói thẳng rằng anh muốn tới Chelsea. Đáp lại, BLĐ Tottenham đã liên tục đưa ra các thông báo khẳng định rằng Modric không phải để bán bằng bất cứ giá nào. Mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn khi Modric phủ nhận những phát biểu mới đây của Levy khẳng định rằng mọi chuyện giữa hai bên đã được giải quyết và tiền vệ người Croatia “sẽ ổn” khi tập trung trở lại cùng đội bóng. Modric đã một lần nữa bày tỏ khát vọng được rời sân White Hart Lane.

“Rất nhiều thông tin đã được đưa ra về cuộc gặp gỡ giữa tôi với Levy. Và tôi phải nói rằng tôi thất vọng về những gì mà Levy nói với tôi. Ông ấy đã đe dọa tôi khi nói rằng nếu tôi không chấp nhận ở lại, họ sẽ đẩy tôi lên băng ghế dự bị hoặc lên khán đài. Tôi hy vọng rằng cuối cùng ông ấy cũng sẽ hiểu tình huống này và hai bên sẽ đạt được một thỏa thuận về sự chia tay theo cách thích hợp nhất”, Modric cho biết trên Sportske Novosti.

Mong muốn của Tottenham là giữ chân Modric cho tới năm 2016 và họ sẽ bỏ qua mọi lời đề nghị dành cho tiền vệ tài năng này. Tuy vậy, Modric bác lại rằng khi đàm phán để gia hạn hợp đồng, Levy đã hứa hẹn với anh rằng CLB sẽ cân nhắc những lời đề nghị từ các đội bóng khác.

“Tôi nhớ lại rằng ngài chủ tịch đã hứa hẹn với tôi như vậy khi chúng tôi ở Dubrovnik mùa Hè trước để đàm phán hợp đồng mới. Và sau đó tôi đã đồng ý gia hạn với Tottenham. Khi đó tôi đã nói chuyện cởi mở với Levy và thống nhất rằng nếu có một CLB lớn nào đưa ra một lời đề nghị cụ thể, chúng tôi sẽ cân nhắc về một vụ chuyển nhượng. Nhưng bây giờ Levy không muốn nói chuyện với tôi và nói rằng tôi không thể rời Spurs. Levy không thèm quan tâm tới những gì tôi nói với ông ấy. Tất cả những chuyện này chỉ càng thuyết phục tôi rằng mình đã đúng khi muốn chuyển tới một đội bóng khác”, Modric bức xúc.

Cuối cùng, Modric thừa nhận rằng Chelsea muốn có anh thông qua lời đề nghị cụ thể tới Tottenham. “Không có gì phải nghi ngờ rằng Chelsea muốn có tôi. Họ đã gửi tới Tottenham một lời đề nghị cụ thể. Tôi biết HLV mới muốn có tôi trong đội hình của ông ấy. Tất nhiên tôi cảm thấy hãnh diện vì điều này bởi Chelsea là đội bóng mà tất cả đều mơ được khoác áo”.

Vũ Mạnh (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm