Nhiệm vụ lớn nhất của Dalglish: Hồi sinh Torres

12/01/2011 11:18 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Kenny Dalglish đã thừa kế một Liverpool với rất nhiều vấn đề từ tay Roy Hodgson, nhưng một trong những bài toán khó nhất với HLV tạm quyền của Anfield, không còn nghi ngờ gì nữa, là khơi lại cảm hứng làm bàn nơi Fernando Torres.Tiền đạo người TBN đã chơi rất tích cực trong trận gặp M.U ở Cúp FA, nhưng không thể hiện được sự thay đổi đáng kể nào so với hình ảnh mờ nhạt trước đây cho tới khi bị thay ra lúc còn 13 phút nữa là hết giờ. Anh để mất bóng rất dễ dàng trước những pha truy cả của Rio Ferdinand và Jonny Evans và khá rõ ràng là Torres không có được sự tự tin như anh đã từng.

So sánh với tiêu chuẩn mà chính anh đã thiết lập tại Liverpool qua các mùa giải trước, Torres đã chơi rất tồi trong mùa này và hiện thậm chí nhiều CĐV áo đỏ cũng thấy hài lòng nếu có CLB nào sẵn lòng bỏ ra 50 triệu bảng để có anh. Chúng ta sẽ phải chờ đợi thêm vài vòng đấu nữa ở Premier League để biết Dalglish có những kế hoạch gì với Torres, nhưng tiền đạo huyền thoại một thời của Liverpool đã lên tiếng bảo vệ anh sau trận đấu ở Old Trafford.

Dalglish liệu có làm hồi sinh được Torres - Ảnh Getty

Nhưng để chân sút người TBN tìm lại phong độ đỉnh cao, sẽ cần nhiều liệu pháp tâm lý hơn là vài lời khích lệ suông. Hơn ai hết, Dalglish hiểu rõ rằng Torres là chân sút tốt nhất mà ông có trong tay lúc này và Liverpool cần anh tìm lại cảm hứng làm bàn, như cách mà Torres đã hủy diệt Nemanja Vidic trong những cuộc đọ sức M.U-Liverpool suốt ba mùa giải qua, hơn bao giờ hết.

Sự chán nản của Torres thể hiện rõ qua những bước chân nặng nề của anh, không còn các pha bứt phá tốc độ, những tình huống xử lý xuất thần nhanh như điện xẹt hay các bàn thắng làm ngây ngất cả cầu trường, Torres chỉ chạy một cách tuyệt vọng và vô định trên sân. Có lẽ những tin đồn về các mối bận tâm từ TBN và Italia cũng ảnh hưởng phần nào đến anh, nhưng điều quan trọng nhất khiến Torres kéo dài chuỗi trận buồn tẻ suốt thời gian qua có lẽ không phải từ bản thân tiền đạo này, mà là do việc thiếu hợp tác và hỗ trợ từ phía sau.

Thật vậy, khi mà Steven Gerrard có mùa giải thất vọng nhất trong màu áo đỏ từ trước đến giờ, và  phần còn lại của hàng tiền vệ Liverpool là một tập hợp những cầu thủ làng nhàng được tập hợp không theo một triết lý nào, chưa có đủ thời gian để gắn kết, nhưng cũng không đủ tài năng để tạo nên sự đột biến, Torres trở nên hết sức đơn độc trên hàng công. Có thể hy vọng anh một trận, hay một vài trận xuất thần và giúp đội nhà chiến thắng, nhưng không thể cứ đặt hết mọi gánh nặng lên vai Torres khi mà hầu như mọi cầu thủ Liverpool mùa này đều chơi dưới sức mình.

Tìm cho tiền đạo người TBN một người đá cặp ăn ý cũng là giải pháp mà Dalglish nên xem xét. Khi hàng tiền vệ quá kém cỏi, hệ thống 2 tiền đạo cũng không giúp gì nhiều cho Liverpool khi Dirk Kuyt đã quen với vị trí đá cánh còn David Ngog mãi không chịu lớn. Trong ngày 11/1, chân sút một thời cũng là thần tượng lớn tại Anfield, Michael Owen, đã bình luận rằng đội bóng áo đỏ hiện giờ phụ thuộc quá nhiều chỉ vào một vài cầu thủ và khi những người này chấn thương hay sa sút, họ lập tức gặp khó khăn. Nhận xét của Owen, trong khi giống với một lời gợi ý cho Dalglish về việc đưa anh trở lại Merseyside, khách quan mà nói, rất có lý. Chính Owen, hay các mục tiêu khác mà Liverpool đang theo đuổi trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, Johan Elmander hay Negredo, sẽ là rất đáng chờ đợi, nếu Dalglish có cơ hội đặt họ bên cạnh Torres ở Anfield.

Trần Trọng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm