Nỗi buồn Sneijder

11/12/2010 07:07 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Cuối tuần)- Trước khi danh sách rút gọn được chính thức công bố, đã không ít người tin tưởng và hy vọng cái tên Wesley Sneijder sẽ có mặt trong bản danh sách cuối cùng, không chỉ bởi phong độ chói sáng, đóng góp to lớn của anh trong màu áo Inter và đội tuyển Hà Lan tại World Cup vừa qua, mà còn bởi vì nhiều người mong chờ sẽ có một làn gió mới tại gala trao giải và vinh danh lần này.

Thực sự Sneijder đã có một mùa giải vô cùng đáng nhớ. Anh là một trong những nhân tố chủ chốt, là nhạc trưởng dẫn dắt Inter lần đầu tiên trong lịch sử giành cú ăn ba Champions League, Seria A và Cúp Quốc gia Italia. Sneijder tiếp tục mạch phong độ ấn tượng của mình khi là đầu tàu đưa đội tuyển Hà Lan đi tới tận trận chung kết World Cup
Sneijder đã không có tên trong bản danh sách rút gọn cho danh hiệu QBV- Ảnh Getty
2010 tại Nam Phi, giải đấu mà cá nhân anh giành hai danh hiệu Quả bóng Bạc và Chiếc giày Đồng.


Tuy nhiên, có vẻ như sau một mùa giải quá thành công, Sneijder đã đánh mất cảm hứng chơi bóng và kể từ đầu mùa giải 2010-2011 tới nay, đã hơn 3 tháng trôi qua mà anh vẫn chưa thể tìm lại phong độ đỉnh cao của mình. Có lẽ đó là nguyên nhân chính khiến Sneijder mất điểm trong cuộc đua cùng các ngôi sao của Barcelona.

Mặc dù mang tiếng là cuộc bình chọn cầu thủ xuất sắc nhất năm, không thể phủ nhận rằng phong độ tại thời điểm bỏ phiếu sẽ tác động không nhỏ tới các đội trưởng đội tuyển quốc gia, huấn luyện viên và phóng viên thể thao khi ra quyết định. Rõ ràng phong độ hiện tại của Sneijder không thể nào so bì được với tam tấu của Barcelona, những người đang cùng câu lạc bộ xứ Catalonia bay cao, mà đỉnh điểm là trận cầu siêu kinh điển với Real Madrid vừa qua.

P.H.T

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm