HLV Ferguson buồn khi Chelsea... đá kém

16/12/2010 13:37 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Sir Alex Ferguson đã khởi động cho cuộc “tâm lý chiến” với Chelsea khi cho rằng đội bóng này đang phải chịu đựng những khó khăn do việc bán đi quá nhiều cầu thủ có kinh nghiệm.  

HLV Ferguson - Ảnh Getty

Đội bóng của HLV Ferguson cuối tuần này sẽ có chuyến làm khách trên sân của Chelsea. Nếu giành được chiến thắng, Man United sẽ bỏ xa Chelsea trên BXH. Chính vì vậy, chiến lược gia người Scotland đã sử dụng tới bài “tâm lý chiến” quen thuộc trước cuộc đụng độ với đối thủ đã tiếm ngôi của 'Quỷ đỏ"..  

Phát biểu trên Đài Sirius XM, HLV Ferguson đã cho hay: “Tôi nghĩ rằng Chelsea đã rất cố gắng trong việc giới thiệu một hoặc hai gương mặt mới trong mùa giải năm nay. Đó có thể là lý do khiến họ chơi không thực sự tốt. Việc không giữ lại được những cầu thủ giàu kinh nghiệm đã tác động không nhỏ tới chiều sâu đội hình của họ. Khi những Ballack, Deco hay Belletti ra đi, Chelsea lại đặt niềm tin vào Sturridge hay McEachran. Kế hoạch của họ là trao cơ hội cho những cầu thủ trẻ nhưng họ vẫn cần thêm thời gian. Chưa kể là những cầu thủ trẻ như vậy khó có thể đảm đương được trách nhiệm khi các trụ cột dính chấn thương. Trong mỗi mùa bóng, bạn luôn cần một đội hình có chiều sâu để đáp ứng được nhu cầu của các vòng đấu và những chấn thương”.  

Trong những vòng đấu vừa qua, Chelsea gặp không ít khó khăn do các trụ cột dính chấn thương. Chưa kể, những cầu thủ chưa lành hẳn chấn thương như Alex cũng phải vào sân vì tình trạng thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng. Tuy nhiên, cuối tuần này, Chelsea sẽ chào đón sự trở lại chính thức của tiền vệ chủ lực Frank Lampard. HLV Ferguson cho biết ông vẫn coi Chelsea là đối thủ nguy hiểm nhất của M.U trong cuộc đua tới ngôi vô địch: “Đây là một trận đấu quan trọng. Chúng tôi vẫn đang duy trì được thành tích bất bại song chúng tôi chưa thắng được trên sân của họ trong tám năm qua. Chúng tôi cần phải cải thiện được thành tích này. Có thể trong kỳ chuyển nhượng tới, Chelsea sẽ lại bán và mua cầu thủ. Họ đã chơi khá hay trước Tottenham song nếu một hoặc hai năm trước đây, Chelsea sẽ thắng dễ dàng những trận đấu kiểu đó. Tôi thực sự cảm thấy rằng Chelsea không còn phải là Chelsea nữa. Tôi cảm thấy buồn vì điều đó”. 

Anh Hiển (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm