Hàng công Liverpool: Ước gì có Harry Kane hoặc Diego Costa

07/04/2015 19:10 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Mười hai tháng trước, Liverpool là một cỗ máy ghi bàn với cặp tấn công SAS (Luis Suarez - Daniel Sturridge). Bộ đôi ấy đã ghi 52 trong tổng số 101 bàn thắng của đội nhà ở Premier League 2013-14. Mùa này là một hình ảnh trái ngược hoàn toàn.

Thay thế Suarez là nhiệm vụ gần như bất khả thi, thế nhưng các CĐV Liverpool vẫn tin rằng sức mạnh tập thể của họ có thể khỏa lấp vào khoảng trống rất lớn mà chân sút người Uruguay để lại. Đáng buồn, thực tế phũ phàng hơn thế rất nhiều, và khu vực một phần ba sân đối phương bây giờ trở nên rất đỗi buồn tẻ.

Tại sao? Khi Premier League chỉ còn 7 vòng đấu nữa, Liverpool mới ghi được vỏn vẹn 45 bàn thắng, chỉ xấp xỉ một nửa cùng kỳ mùa trước (84 bàn). Và chân sút hàng đầu của họ, chia đều cho ba người Raheem Sterling, Jordan Henderson và Steven Gerrard cũng chỉ ghi được vỏn vẹn 6 bàn.

Đó là một nỗi hổ thẹn thực sự với đội bóng tiêu biểu cho lối đá tấn công đẹp mắt của mùa giải trước. Thậm chí, trong số 19 đội bóng còn lại ở Premier League, chỉ có Crystal Palace (Dwight Gayle và Mile Jedinak - 4 bàn) và Sunderland (Adam Johnson và Steven Fletcher - 4 bàn) là có chân sút hàng đầu ghi ít bàn hơn các chân sút hàng đầu ở Liverpool. Thành tích của Liverpool cũng chỉ ngang với Aston Villa (Christian Benteke và Gabriel Agbonlahor - 6 bàn), đội bóng ghi bàn tệ nhất Premier League mùa này (20 bàn).

Những con số thống kê ấy chứng tỏ Liverpool không thể khỏa lấp khoảng trống mà Suarez để lại. Họ thèm muốn một Harry Kane (19 bàn), a Diego Costa (cũng 19), một Sergio Aguero (17), thậm chí là một Charlie Austin (16 bàn) - và đang phải trả cái giá rất đắt.

Với Sturridge, người ghi 21 bàn mùa trước, Liverpool được cho đã có một cầu thủ dư sức ghi trên 20 bàn/mùa giải. Nhưng đen đủi thay, tiền đạo này đã gặp vô số chấn thương và chật vật trở lại. Trong khi đó, những chân sút còn lại như Raheem Sterling, Mario Balotelli và Rickie Lambert đơn giản là không thể đáp ứng tiêu chuẩn như cặp SAS mùa trước.

Ngay cả sức mạnh tập thể mà nhiều fan Liverpool kỳ vọng cũng không thể làm vơi đi nỗi buồn hàng công. Nên nhớ, chỉ riêng Kane hay Costa cũng ghi bàn nhiều hơn bộ ba Sterling, Henderson và Gerrard.

T.C (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm