Latin hóa Chelsea?

09/09/2011 11:37 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Phải chăng ông chủ Roman Abramovich vẫn mơ về một đội bóng chơi kỹ thuật, đẹp mắt, cống hiến khi mà các chữ ký của Chelsea trong năm 2011 đều đến từ các nền bóng đá đậm chất latin?

Chelsea rốt cuộc đã không thể có được tiền vệ đang khoác áo Tottenham Luka Modric trong mùa chuyển nhượng này, bất chấp việc họ đã cất công theo đuổi cầu thủ người Croatia gần như trong cả mùa Hè. Rốt cuộc, HLV người BĐN Andre Villas-Boas đành phải hài lòng với tiền vệ đồng hương của ông, Raul Meireles từ Liverpool. Chỉ có giá 11,5 triệu bảng, Meireles, 28 tuổi, không bằng một phần ba đề nghị mà Chelsea hỏi mua Modric từ Spurs, nhưng chất lượng của anh có lẽ không có khoảng cách như thế.

Các tân binh của Chelsea đều đến từ nền bóng đá đậm chất Latin- Ảnh Getty

Thực ra, tiền vệ người Bồ Đào Nha có thể là một mắt xích rất quan trọng trong nỗ lực thay đổi phong cách của Chelsea, một lối chơi đậm chất Latin hơn, như khi Villas-Boas thành công cùng Porto. Giờ đây, với Meireles và Juan Mata, Ramires, Oriol Romeu, cùng Fernando Torres trên hàng tiền đạo, đội chủ sân Stamford Bridge đã ra dáng một đội bóng Nam Âu chơi kỹ thuật mà vẫn hiệu quả. Cũng cần nhắc biết rằng, các cầu thủ của Chelsea ở tuyến sau cũng có lối chơi thiên về kỹ thuật. Boswingwa và Ashley Cole khéo léo dọc hai cánh. David Luiz, vốn được bảo đảm suất đá chính cùng Terry nếu không dính chấn thương, là mẫu trung vệ Brazil điển hình, mạnh dạn cầm bóng dâng cao, đi qua các cầu thủ đối phương và dứt điểm.

Hoạt động trên TTCN Hè 2011 phản ánh rõ định hướng và chính sách của CLB. Nếu như Chelsea hướng tới một đội bóng được xây dựng từ các cầu thủ latin thì Arsenal coi trọng yếu tố kinh nghiệm. Bao năm qua, một trong những nguyên nhân khiến Arsenal rơi vào tình trạng trắng tay là đội hình của họ thiếu vắng yếu tố kinh nghiệm, để rồi dễ dàng sụp đổ ở thời điểm quan trọng. Cả 5 tân binh mà Wenger đưa về trong 48 tiếng cuối cùng của TTCN Hè 2011 đều từ 26 tuổi trở lên, gồm Mikel Arteta, Yossi Benayoun, Per Mertesacker, Andre Santos và Park Chu-young. Benayoun đã 31 tuổi, Arteta 29 tuổi, Santos 28 tuổi, Mertesacker và Park cùng 26 tuổi. Ít nhất 3/5 chữ ký đó hứa hẹn sẽ đi thắng vào đội hình chính (Arteta, Santos và Mertesacker).

Giới chuyên gia đánh giá rất cao những vụ mua sắm ấy của HLV Arsene Wenger. Thứ nhất, vấn đề kinh nghiệm phần nào đã được giải quyết. Thứ hai, hoạt động mua bán rầm rộ cho thấy Arsenal đã sẵn sàng thay đổi để giữ vị thế của một đại gia. Cuối cùng, Arsenal đã khôn ngoan khai thác "khoảng trống" của TTCN. Xu thế chuyển nhượng hiện nay của các đại gia châu Âu là tập trung vào các tài năng trẻ. Các ngôi sao trẻ bây giờ có giá rất cao, dẫn đến tình trạng các cầu thủ đã trưởng thành bị "ế hàng", giá liên tục rớt. Vì lẽ đó, các tân binh của Arsenal đều đã thành danh, nhưng người đắt nhất trong số đó (Arteta) chỉ có giá 10 triệu bảng mà thôi.

Ở Merseyside, HLV Kenny Dalglish tiếp tục "Vương quốc hóa" Liverpool, Sau hàng loạt hợp đồng bản địa trong mùa Hè, Charlie Adam, Jordan Henderson và Stewart Downing, chiến lược gia người Scotland đã khép lại mùa Hè của ông bằng chữ ký bất ngờ Craig Bellamy. Chân sút người xứ Wales cũng là một tiền đạo cánh kiểu Anh điển hình, nhiều sức mạnh, tốc độ, cần mẫn và đầy quyết tâm. Với bộ đôi tiền đạo đã định hình Andy Carroll-Luis Suarez, có lẽ Bellamy sẽ phải tạm hài lòng với một vị trí trên băng ghế dự bị, nhưng sau khi Dalglish đã đẩy đi hết những người thừa trong mắt ông như David Ngog hay Milan Jovanovic, cơ hội của anh không phải là ít.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm