Chelsea: HLV Villas Boas cảnh báo Torres

09/09/2011 08:08 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – Theo tờ Mirror (Anh), HLV của Chelsea đã khẳng định ông sẵn sàng gạt Fernando Torres khỏi đội hình xuất phát của Chelsea nếu anh vẫn tiếp tục “tịt ngòi” như hiện nay.

Torres (áo xanh) chơi mờ nhạt từ đầu mùa Premier League đến giờ - Ảnh Getty

Sau 3 trận đầu tiên ở Premier League, bản hợp đồng trị giá 58 triệu euro của Chelsea vẫn chưa một lần lên tiếng. Trận nào Villas Boas cũng ưu ái xếp Torres đá chính nhưng anh chơi khá nhạt nhòa và cả 3 trận đều bị thay ra ở hiệp 2. Ở ĐTQG, Torres đã bị “Ngài râu kẽm” Del Bosque gạt khỏi ĐT Tây Ban Nha trong trận VL EURO 2012 với Liechtenstein vừa qua.

Villas Boas tin rằng đẳng cấp của cựu tiền đạo Liverpool và Atletico Madrid không mất đi và bày tỏ hy vọng anh sẽ lấy lại phong độ. Nhưng chiến thuật gia người Bồ Đào Nha nhấn mạnh ông sẽ không để “vấn đề Torres” ảnh hưởng tới hiệu quả thi đấu chung của Chelsea. “Tài năng của Torres không mất đi chỉ vì anh ấy đá 21 trận nhưng mới ghi được 1 bàn thắng. Vấn đề là Fernando cần lấy lại sự tự tin. Điều đó có thể được thực hiện trong các buổi tập, cần có thời gian và chúng ta phải kiên nhẫn. Nhưng không ai được phép làm ảnh hưởng tới hiệu quả thi đấu của đội bóng. Nếu điều đó xảy ra, nó sẽ phải chấm dứt”.

Lời cảnh báo rõ ràng đã được đưa ra. Nếu Torres vẫn cứ chơi vật vờ như hiện nay, anh sẽ phải làm quen với ghế dự bị để nhường chỗ cho người khác. Trong 2/3 trận vừa qua ở Premier League, Villas Boas xếp Torres đá chính và để “voi rừng” Drogba ngồi dự bị. Nhưng ông giải thích sự lựa chọn này không mang hàm ý gì. “Tôi không xếp một đội hình xuất phát cố định mà chỉ chọn đội hình đá chính cho trận kế tiếp. Torres đá chính 3 trận đầu tiên, còn Drogba chỉ chơi dự bị ở 2 trận đầu. Lựa chọn được đưa ra dựa trên những gì chúng ta thấy. Tôi không hề hấn gì trong việc loại bỏ các cầu thủ”.

Torres hẳn đã nghe những lời này. Dù đá chính từ đầu giải tới giờ nhưng không có nghĩa anh sẽ tiếp tục đá chính ở các trận sắp tới nếu không thể tự “giải hạn” bằng một phong độ chói sáng. Hiện Drogba đang chấn thương nhưng trong tay Villas Boas vẫn còn nhiều lựa chọn khác cho hàng công như Lukaku, Kalou, Malouda, Anelka hay Sturridge.

* Drogba trở lại trận gặp M.U

Trong khi ấy, HLV Andre Villas-Boas tiết lộ tiền đạo người Bờ Biển Ngà, Didier Drogba sẽ ra sân thi đấu ở trận gặp Man United sau thời gian phải ngồi ngoài do dính chấn thương ở trận đấu gặp Norwich.

Ở trận thắng 3-1 trước Norwich cách đây 11 ngày, trong một tình huống nhảy lên tranh bóng với thủ môn đối phương, Drogba đã lĩnh trọn cú đấm bóng của John Ruddy vào mặt. Pha va chạm mạnh đến nỗi tiền đạo người Bờ Biển Ngà đập mặt xuống sân khiến máu mũi chảy tràn mặt và bất tỉnh ngay lập tức.

Hiện Drogba đang trong quá trình hồi phục và HLV Villas- Boas dự kiến sẽ đưa anh trở lại sân cỏ ở trận gặp Man United. “Drogba sẽ được đảm bảo việc chăm sóc để có thể trở lại tập luyện. Hiện cậu ấy đang trải qua lớp tập luyện để phục hồi thể lực cùng các chuyên gia. Thời hạn để cậu ấy trở lại có thể là trận gặp Man United”, trang Goal dẫn lời nhà cầm quân người Bồ Đào Nha.

Như vậy, Drogba sẽ tiếp tục vắng mặt ở 2 trận đấu tiếp theo của Chelsea trong đó có chuyến làm khách trên sân Sunderland vào thứ Bảy này và trận mở màn Champions League gặp Bayer Leverkusen.

“Ngày đầu tiên tất nhiên là cậu ấy rất đau đớn nhưng may mắn là có sủng hộ của gia đình, ban y tế của CLB, những người luôn túc trực bên cậu ấy. Và tất cả chúng tôi đều ủng hộ cho Drogba, mong cậu ấy mau khỏe lại. Chúng tôi sẽ chỉ để cậu ấy ra sân khi đã chắc chắn cầu thủ của mình hoàn toàn hồi phục”, HLV Villas- Boas nói thêm.

Thuyền trưởng của Chelsea đã bày tỏ niềm vui khi đón thủ thành Petr Cech và David Luiz trở lại: “David Luiz đã được triệu tập trở lại ĐTQG Brazil tuần trước. Cậu ấy được chọn nhưng không thể ra sân bởi cảm thấy vẫn đang ở giai đoạn cuối của quá trình hồi phục. Cả hai cầu thủ trên đã trở lại tập luyện và cho thấy sự tiến triển tốt.”

Bàn về ngôi sao mà Chelsea theo đuổi bấy lâu nhưng bất thành, Luka Modric, Villas- Boas cho thấy ông không hề có ý định quay lại với thương vụ này ở kì chuyển nhượng mùa Đông. “Không, tôi không nghĩ vậy. Thị trường đã đóng cửa và tôi không thể biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tháng 1”, chiến lược gia trẻ tuổi đáp lại khi được hỏi có ý định nối lại quá trình theo đuổi Modric.

HT - Khánh Đan (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm