Swansea City 1-1 Chelsea: Mất điểm đáng tiếc, Chelsea mất luôn ngôi đầu bảng

03/11/2012 21:50 GMT+7 | Chelsea

(TT&VH Online) - Tấn công bế tắc trong phần lớn thời gian của trận đấu, phải khó khăn lắm Chelsea mới chọc thủng lưới Swansea nhờ công Moses nhưng bàn gỡ hòa 1-1 của Hernandez ở cuối trận đã khiến đội khách mất điểm lúc ra về và buộc phải nhường ngôi đầu Premier League cho M.U.



Chelsea (áo xanh) bị Swansea cầm chân 1-1 và mất ngôi đầu Premier League cho M.U

Diễn biến trận đấu

Phút thứ 5: 5 phút đầu tiên của trận đấu đã trôi qua nhưng vẫn chưa có tình huống đáng chú ý naof được tạo ra trước khung thành hai đội.

Phút thứ 6: Oscar đột phá trước cấm địa Swansea bị Briton phạm lỗi nhưng cú sút phạt của cầu thủ Chelsea lại chạm người một cầu thủ chủ nhà bật ra.

Phút thứ 10: Swansea có pha dứt điểm đầu tiên kể từ đầu trận đấu nhưng cú sút xa của Davies đi quá thiếu chính xác.

Phút thứ 14: NGUY HIỂM! Đội khách tạo ra tình huống nguy hiểm đầu tiên. Hazard đá phạt góc và Torres đánh đầu về khung thành Swansea nhưng Britton đã đứng đúng vị trí và kịp phá bóng ngay sát vạch cầu môn.

Phút thứ 18: Hazard tranh thủ dứt điểm ngay mép vòng cấm Swansea khi thoáng thấy phía trước có khoảng trống nhưng bóng đi vọt xà

Phút thứ 23: Một nửa thời gian thi đấu của hiệp 1 đã trôi qua mà vẫn chưa có cơ hội ghi bàn rõ rệt nào được tạo ra trước cả hai khung thành. Chelsea cầm bóng và tấn công nhiều hơn nhưng hàng phòng ngự chơi với số đông của Swansea vẫn đang chơi chắc chắn và cản phá có hiệu quả những pha lên bóng của đội khách.

Phút thứ 27: Moses có bóng ở sát biên ngang và tạt vào trong cho Torres. Tiền đạo của Chelsea đánh đầu đưa bóng đi đập đất và đến đúng vị trí của Tremmel.

Phút thứ 32: Lối đá nhanh và chủ yếu dùng bóng ngắn của Chelsea vẫn chưa phát huy tác dụng do Swansea phòng ngự số đông. Thường xuyên có 6-7 cầu thủ áo trắng đứng trong và ngay ngoài vòng cấm đội chủ nhà.

Phút thứ 36: Britton vừa phải nhận thẻ vàng do phạm lỗi với Hazard

Phút thứ 40: Thêm một thẻ vàng nữa được trọng tài rút ra, lần này dành cho Azpilicueta của Chelsea sau pha phạm lỗi với Davies

Phút thứ 45: Hiệp 1 diễn ra khá tẻ nhạt. Chelsea tấn công bế tắc còn Swansea cũng chỉ biết phòng ngự và phòng ngự. Hai đội rời sân mà không bên nào có được bàn thắng.

Phút thứ 50: Torres bấm bóng đẹp mắt từ cánh trái vào cho Moses đánh đầu nhưng bóng đi không chính xác.

Phút thứ 55: Vẫn chưa có gì hứa hẹn trong các pha lên bóng của Chelsea. Đội khách dường như không biết làm cách nào để tiếp cận khung thành Swansea.

Phút thứ 61: BÀN THẮNG! Cuối cùng bàn thắng cũng đến. Oscar đá phạt góc cho Cahill đánh đầu đưa bóng chạm người Moses bay vào lưới Swansea. Đội khách dẫn 1-0


Phút thứ 66: Britton và Routledge rời sân nhường chỗ cho Graham và Dyer bên phía chủ nhà Swansea

Phút thứ 70: ĐÁNG TIẾC! De Guzman không thể dứt điểm cận thành chính xác dù ở vị trí rất thuận lợi. Một cơ hội ngon ăn để làm nên chuyện đã bị cầu thủ của Swansea bỏ lỡ.

Phút thứ 74: Moses rời sân nhường chỗ cho Sturridge bên phía Chelsea

Phút thứ 78: Những phút vừa qua Swansea gây áp lực khá mạnh lên khung thành Chelsea. Dyer vừa có pha nửa chuyền nửa sút khá nguy hiểm, buộc Cech đẩy bóng giải nguy.

Phút thứ 80: Trời đã đổ mưa, cầu thủ hai đội đang di chuyển khá khó khăn.

Phút thứ 84: Oscar rời sân nhường chỗ cho Bertrand. Chelsea chơi một trận đáng thất vọng nhưng điều quan trọng là họ vẫn có được bàn thắng. Dù chỉ là 1 bàn mong manh nhưng đội khách cho thấy họ biết cách bảo vệ thành quả của mình.

Phút thứ 88: BÀN THẮNG! Niềm vui của Chelsea đã bị cắt đứt khi Hernandez dứt điểm từ mép vòng cấm đưa bóng đi vào góc thấp, không cho Cech cơ hội cản phá .



Phút thứ 90: Hiệp 2 có 4 phút bù giờ nhưng Chelsea vẫn không thể ghi thêm bàn thắng, đành chấp nhận để Swansea cầm chân 1-1 và đã để mất ngôi đầu Premier League vào tay M.U, đội thắng Arsenal 2-1 trong trận đấu sớm trước đó.

Đội hình thi đấu

Swansea: Tremmel, Rangel, Monk, Williams, Davies, Britton, Ki, De Guzman, Hernandez, Michu, Routledge

Chelsea: Cech; Azpilicueta, Ivanovic, Cahill, Cole; Mikel, Romeu; Moses, Oscar, Hazard; Torres

+Góc thống kê

1 Swansea City là đội bóng duy nhất chưa bao giờ ghi bàn vào tháng Mười một (tính trong khuôn khổ Premier League). Tuy nhiên họ mới thua đúng 1 trong số 8 trận gần nhất trên sân nhà Liberty (thắng 4, hòa 3).

7 Juan Mata đang là cầu thủ ghi nhiều bàn nhất cho Chelsea ở mùa giải này với 7 lần lập công, chỉ còn kém 5 bàn so với thành tích của cả mùa giải trước. Đáng chú ý hơn, anh còn có tới 9 đường kiến tạo thành bàn.

2 Chelsea đã bị đuổi hai cầu thủ tại vòng 9, ở trận đấu với M.U (Torres và Ivanovic). Trong hai lần chạm trán Swansea ở mùa giải trước, họ cũng đều phải chơi thiếu người vì thẻ đỏ (Torres và Ashley Cole). Quá tam ba bận?

HT


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm