Aston Villa 1 - 2 Chelsea: Hazard, Ivanovic lập công, Chelsea bỏ cách Man City 7 điểm

07/02/2015 21:08 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Các bàn thắng của Hazard và Ivanovic đã giúp Chelsea hạ Aston Villa 2-1 trên sân khách. Vì Hull City cầm hòa 1-1 trước Man City, Chelsea nới khoảng cách với đối thủ lên 7 điểm.

Đội hình xuất phát:

Aston Villa: Guzan; Hutton, Okore, Clark, Cissokho; Westwood, Delph, Cleverley; Agbonlahor, Weimann, Gil. 

Chelsea: Courtois; Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta; Ramires, Matic; Willian, Oscar, Hazard; Drogba.

Loạt trận 22h00

Leicester City - Crystal Palace: 0-1 (Joseph Ledley 55')

Manchester City - Hull City: 1-1 (David Meyler 35', James Milner 90')

Queens Park Rangers - Southampton: 0-1 (Sadio Mane 90')

Swansea City - Sunderland: 1-1 (Jermain Defoe 42', Sung-Yueng Ki 66')



Ivanovic ghi bàn thứ tư của riêng anh trong mùa giải

Hết giờ! Chiến thắng rất quan trọng của Chelsea.

85': Trận đấu bước vào những phút cuối. Villa vẫn cố gắng dâng cao nhưng như hiệp 1, họ thiếu một nhà tổ chức ở giữa sân.

78': Chelsea vẫn đang tạo cho người xem cảm giác hơi... khó chịu. Họ không thể áp đảo được Villa, nhưng có vẻ chính họ đang phá hỏng trận đấu.



Bàn thắng 2-1 của Chelsea

71': Có thể thấy rõ ràng Chelsea chơi không đẹp mắt, thậm chí không áp đảo, không tạo cho người xem cảm giác thích thú, nhưng họ đặc biệt hiệu quả. Chelsea khai thác các sai lầm của đối thủ rất tốt. Điển hình là bàn 2-1 của Ivanovic.

66': VÀO!!! 2-1 cho Chelsea. Ivanovic ghi bàn quá đẹp.



Bàn gỡ của Villa

47': VÀO!!! Okore! 1-1 cho Villa. Hơn 650 phút tịt ngòi đã chấm dứt!



Chelsea bị gỡ hòa

Hiệp 2!

Thống kê: Tính đến giờ, đã qua 657 phút mà Aston Villa không thể ghi bàn.

45': Villa ép sân trong những phút cuối hiệp, nhưng họ không thể ghi bàn. Hiệp 1 kết thúc với lợi thế dẫn bàn của Chelsea.

30': Trận đấu trôi đi khá tẻ nhạt. Chelsea không còn muốn chủ động tấn công nữa. Họ đá như thói quen: Chờ đối thủ mắc sai lầm. Villa mải miết tấn công, nhưng họ tấn công không sắc: thiếu cơ hội, thiếu người tạo đột biến. Chelsea chỉ đang chờ kết liễu đối thủ.

20': Thế trận đã tốt hơn với Aston Villa. Vấn đề là họ phải tạo ra những cơ hội thật sự tốt.

16': Đồ họa bàn thắng của Chelsea (Daily Mail)





Bàn thắng của Hazard

14': Dù chơi sân khách, Chelsea vẫn đang đá rất thoải mái. Có bàn dẫn, họ cầm bóng chủ động, đá chậm. Aston Villa cố gắng giành quyền kiểm soát trận đấu và đẩy cao tốc độ. Nhưng họ thiếu tiền vệ chỉ huy.

THỐNG KÊ: Bàn thắng vừa ghi là thứ 9 của Hazard cho Chelsea mùa giải này.

8': VÀO!! Từ một pha tấn công bên cánh phải, Willian đã kiến tạo để Hazard mở tỉ số. Rất dễ dàng! 1-0 cho Chelsea.

Trận đấu bắt đầu!

22h54: Thống kê: Jose Mourinho chưa từng thắng Aston Villa tại Villa Park.

22h50: Trong trận đá sớm ở vòng này, Tottenham đã xuất sắc đánh bại Arsenal 2-1.

22h47: Tiền đạo Christian Benteke đã bị HLV Lambert loại khỏi đội hình xuất phát vì thành tích ghi bàn kém cỏi. Aston Villa đã không ghi bàn trong 10 giờ lẻ 12 phút trước khi gặp Chelsea. Tân binh Juan Cuadrado của Chelsea ngồi dự bị.





Cuadrado dự bị

21h43: Cầu thủ hai đội đã khởi động cho trận đấu:



Aston Villa - Chelsea: Thông tin tổng quan.

Liệu có một âm mưu chống lại cả đội bóng Chelsea, hay chỉ là chống lại Jose Mourinho mà thôi?

Kể từ khi Liên đoàn bóng đá Anh (FA) quyết định treo giò 3 trận với Diego Costa, đội bóng áo xanh lựa chọn chế độ “câm” dành cho cánh phóng viên. Bất luận Mourinho đã im lặng, ông vẫn đang trở thành đề tài hấp dẫn của giới truyền thông.

Sự thẳng thắn trên mức cần thiết của chiến lược gia người Bồ Đào Nha khiến ông bị gắn mắc là một người kiêu ngạo. Nhưng sự trung thành từ các học trò của Mourinho lại chỉ ra điều ngược lại. Khác biệt ấy trở thành chất liệu cho báo giới thêu dệt những câu chuyện thú vị dựa vào trí tưởng tượng phong phú của mình.

Sau khi bị FA phạt vì dám nói có một chiến dịch chống lại Chelsea, Mourinho trở nên kiệm lời hơn hẳn. Ông không còn chỉ trích trọng tài hay FA, mà chĩa mũi dùi về những đối tượng khác, chẳng hạn như các BLV trên sóng truyền hình hay những HLV khác ở Premier League.

Sự thực, chẳng có một chiến dịch chống lại Chelsea nào cả. Bằng chứng: Chelsea đã khiến các đối thủ phải nhận tới 6 chiếc thẻ đỏ. Thầy trò Mourinho là đội bóng bị phạm lỗi nhiều thứ 8 ở Premier League.

Vậy tại sao Chelsea luôn gặp bất lợi trong những tình huống quan trọng? Tại sao Costa bị đối xử khác hẳn so với Sergio Aguero, người đã thoát án sau một pha bóng bạo lực với David Luiz của Chelsea cách đây ba mùa giải?

Thethaovanhoa.vn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm