Chelsea không Modric, có Meireles

02/09/2011 11:05 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Chelsea không thể tiếp tục gây chấn động trong phiên chợ cuối cùng như hồi tháng Giêng. Thái độ kiên quyết của Tottenham khiến thương vụ Luka Modric đành phải tạm gác lại và họ quay sang Raul Meireles từ Liverpool.

Chelsea đã có Meireles - Ảnh Getty

Ngày 31/1 năm nay, Chelsea gây sốc khi bỏ ra 50 triệu bảng để chiêu mộ tiền đạo Fernando Torres. 7 tháng sau, với số tiền 40 triệu bảng, họ không thể thuyết phục Tottenham nhả tiền vệ sáng tạo Modric, bất chấp tuyển thủ Croatia làm đủ mọi cách để rời sân White Hart Lane từ hơn hai tháng trở lại đây. Nhưng HLV Harry Redknapp và Chủ tịch Daniel Levy vẫn thành công trong việc giữ chân một trong những ngôi sao sáng nhất của CLB ở lại.

“40 triệu bảng. Đó chắc chắn là một đề nghị hấp dẫn khó có thể bỏ qua”, HLV Redknapp nói, “Nhưng tôi thấy mừng khi chàng trai nhỏ bé vẫn ở lại và hy vọng anh ấy sẽ có một mùa giải tuyệt vời cho chúng tôi”.

Khi được hỏi Modric cảm thấy thế nào ở thời điểm hiện tại, chiến lược gia người Anh trả lời tỉnh bơ: “Phải rồi. Cậu ấy có 2 trận đấu cho đội tuyển quốc gia trong tuần này. Đó sẽ là những trận đấu quan trọng. Sandro đang dần bình phục, Scott Parker vừa tới và Tom Huddlestone thì hoàn toàn sung sức. Giờ đây chúng tôi đã có đủ người ở tuyến giữa để tiến lên phía trước”.

Với ước nguyện vừa bị bóp nghẹt, Modric phải biết cách chấp nhận hoàn cảnh và tỏ ra là một cầu thủ chuyên nghiệp. Tuần trước, anh yêu cầu không điền tên mình trong thất bại trước Man City nhưng cuối cùng vẫn chơi 65 phút. Hôm thứ Ba, trước thời điểm TTCN đóng cửa tới tận 9 tiếng, Tottenham giành được chữ ký của Parker từ West Ham với giá 6 triệu bảng. Khi ấy nhiều người đã nghĩ tới việc Modric sắp được “giải thoát”. Tuy nhiên, tiền vệ rời sân White Hart Lane lại là Jermaine Jenas. Anh cùng hậu vệ Alan Hutton tới Aston Villa dưới dạng cho mượn.

Thật khó để Chelsea hay bất cứ CLB nào khác đưa ra lời đề nghị lớn hơn 40 triệu bảng cho Modric ở kỳ chuyển nhượng tiếp theo. Nhưng dù thế nào cầu thủ 25 tuổi này vẫn chỉ có một con đường là cống hiến hết mình trong màu áo Tottenham, trước khi chuyến tàu rời Spurs quay lại vào mùa Đông.

Chelsea đón tiếp sao Liverpool

Cuối cùng tin đồn về Raul Meireles cũng trở thành hiện thực. Trong những giờ phút cuối cùng mà thương vụ Modric vẫn bế tắc, Chelsea đã chuyển mục tiêu sang tiền vệ bị thất sủng tại sân Anfield, và cái giá 12 triệu bảng nhanh chóng được chấp thuận. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã ký hợp đồng 4 năm với đội bóng phía Tây London. Tại CLB mới, anh sẽ tái hợp với ông thầy cũ người đồng hương Andre Villas-Boas. Cả hai từng làm việc với trong vài tháng ở mùa Hè trước. Villas-Boas được bổ nhiệm dẫn dắt Porto vào tháng 6 thì đến tháng 8 Meireles đã khăn gói sang Liverpool với giá 13 triệu bảng. Hồi tháng 2/2011, tiền vệ 28 tuổi này chính là người ghi bàn thắng duy nhất giúp Liverpool đánh bại Chelsea ngay tại Stamford Birdge.

Mùa đầu tiên của Meireles ở Anfield thực sự thành công và anh được các CĐV bầu vào Đội hình Premier League 2010-11. Tuy nhiên ở chiến dịch mới, với sự xuất hiện của hàng loạt tân binh như Jordan Henderson, Stewart Downing và Charlie Adam, HLV Kenny Dalglish đành phải bán đi 1 học trò ở tuyến giữa.

Trong khi đó, Craig Bellamy đã bất ngờ trở lại Liverpool. Dù thời hạn hợp đồng, Man City chấp nhận để Bellamy ra đi theo dạng tự do. Năm 2006, Bellamy từng đến Liverpool từ Blackburn với giá 6,5 triệu bảng nhưng không thi đấu thành công. Anh sẽ thế chỗ của Ngog (chuyển sang Bolton), dự phòng cho cặp tiền đạo Suarez - Carroll.

Hà Dương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm