Alonso muốn lật đổ Chelsea

24/10/2008 13:27 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Tiền vệ Xabi Alonso của Liverpool hy vọng đội bóng của anh sẽ tự khẳng định họ là ứng cử viên thực sự cho danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh với một chiến thắng trên sân của Chelsea ngày 26/10 tới.

Liverpool đến thành Luân Đôn cuối tuần này khi mà vị trí của họ trên bảng xếp hạng chỉ cách đội đầu bảng Chelsea có 1 bàn thắng, trong khi ngang bằng với đội dẫn đầu về thành tích tám trận bất bại kể từ đầu mùa giải.

Nhiều người vẫn hoài nghi về khả năng giành danh hiệu của Đoàn quân Đỏ. Trong hai thập kỷ qua, họ thi thoảng mới tỏ ra là một ứng cử viên thực sự của Premier League và khoảng cách của đội bóng vùng Merseysiders với top đầu bảng cũng hiếm khi gần đến thế như trong mùa bóng năm nay.

Một chiến thắng trên sân Stamford Bridge sẽ khiến cho người ta phải nhìn nhận khác hơn về Liverpool. Chưa có đội bóng nào đánh bại được Chelsea trên sân nhà kể từ tháng 3/2004, vì thế các học trò của ông Rafael Benitez đang đứng trước cơ hội làm cả làng bóng Anh ngả mũ kính phục, nhất là sau khi họ đã vượt qua một đại gia khác là Manchester United ngay trong lượt đấu đầu tiên.

Alonso đã có vai trò quan trọng trong trận gặp Man Utd và anh hy vọng sẽ cùng các đồng đội làm được điều tương tự trong trận đấu tại Tây Luân Đôn vào cuối tuần để giành trọn ba điểm.
 
Alonso tuyên bố rằng anh và các đồng đội không còn bị quá khứ ám ảnh

"Trận gặp Man Utd là thử thách lớn đầu tiên của chúng tôi trong mùa giải năm nay và vượt qua được thử thách đó là khiến cho sự tự tin của chúng tôi lên cao", tiền vệ người Tây Ban Nha này tuyên bố trên tờ Daily Mail.

"Chelsea sẽ lại là một thử thách lớn nữa. Họ đã không để thua trên sân nhà suốt 86 trận trong bốn mùa Premier League vừa qua, nhưng mục đích của chúng tôi là chấm dứt chuỗi trận bất bại của họ và cho mọi người biết chúng tôi là ai”.

Cuộc đối đầu Chelsea-Liverpool đã trở thành một trong những trận đấu căng thẳng nhất của bóng đá Anh vài năm qua. Nhưng phần lớn đó là các trận đấu trong khuôn khổ các cúp Châu Âu. Hai đội đã chạm trán nhau ba lần trong bốn trận bán kết Champions League, Liverpool đã thắng hai trận đầu, trong khi Chelsea mùa vừa qua đã giành được vé đi đấu trận chung kết ở Moscow.

Nhưng Alonso tuyên bố rằng anh và các đồng đội không còn bị quá khứ ám ảnh mà đang tập trung cho mục tiêu duy nhất: đả bại "The Blues".
 
Cầu thủ người xứ Basque nói chắc nịch: “Chelsea đã có một HLV mới và thành phần hai đội cũng đã thay đổi nhiều vì thế chúng tôi chỉ đang hướng đến trận đấu ngày Chủ nhật tới. Chúng tôi sẽ không đến đó với sự sợ hãi mà chỉ với khát khao chiến thắng như trước mọi trận đấu khác của mùa giải này”.
 
Alonso (trái) trong trận đấu giữa tuần này tại Champions League

Liverpool đã bị “mang tiếng” là đội bóng chuyên lội ngược dòng của mùa giải này với bốn trên sáu trận bị đối phương vượt lên dẫn trước.

Nhưng Alonso tin rằng đội bóng từng giành chứng vô địch Premier League 18 lần sẽ không thể nào để Chelsea vượt lên trước khi nói rằng để san bằng khoảng cách trước đội bóng của HLV Luiz Felipe Scolari thì quả là khó nhọc hơn nhiều so với Manchester City hay Wigan Athletic.

Tiền vệ 26 tuổi này khẳng định: “Đó là điều chúng tôi sẽ không thể làm giống các trận khác, khởi đầu chậm chạp ư, sẽ phải trả giá đắt, Chelsea có các cầu thủ có thể trừng phạt chúng tôi bất kỳ lúc nào. Chúng tôi phải chiếm thế thượng phong suốt 90 phút”.

Nam Sơn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm