Everton - Chelsea: Quà Noel cho Chelsea

22/12/2008 11:24 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Noel chưa đến, nhưng Scolari đã có quà. Hôm qua, đội bóng duy nhất đang đứng trên họ là Liverpool đã bị Arsenal cầm hòa 1-1 ở Emirates. Điều này có nghĩa: Chelsea sẽ giành lại ngôi đầu bảng nếu đánh bại Everton ở Goodison Park đêm nay.

Hơi ấm khi xa nhà

Ở mùa giải năm nay, cả Chelsea và Everton đều có một điểm chung: rất kém cỏi trên sân nhà và nhưng lại bùng nổ thực sự ở sân khách. Nếu như Chelsea đang là đội bóng giành được số điểm tuyệt đối trên sân khách ở mùa giải này với 24 điểm sau 8 trận thì Everton xếp ngay thứ hai với 19 điểm, ngang với Liverpool, và vượt trên Aston Villa (18). Nếu như Stamford Bridge chỉ mang về cho Chelsea 13 điểm sau 9 trận thì Goodison Park còn tệ hơn khi Everton chỉ giành được 6 điểm sau 8 trận tại đây (thắng duy nhất 1 trận). Rõ ràng, đó là một dấu hiệu chẳng mấy tốt đẹp với The Toffees trong cuộc đấu đêm nay với Chelsea.

Sau khi được “tọa sơn quan hổ đấu” cuộc so tài nảy lửa giữa Liverpool và Arsenal đêm qua, thầy trò Scolari đang đứng trước cơ hội lớn để chiếm ngôi đầu trong khoảng thời gian Giáng sinh và đầu năm mới. Lý do: thành tích tuyệt đối trên sân khách giúp họ tràn đầy tự tin khi hành quân đến Goodison Park (vòng 18) và Craven Cottage (vòng 20), trong khi trận đấu trên sân nhà Stamford Bridge ở vòng 20 không thể dễ dàng hơn vì đối thủ chỉ là đội bét bảng West Brom. Nếu giành trọn 9 điểm sau 3 trận đó, Chelsea sẽ có một vị trí vững chắc cùng tâm lý rất thoải mái trước khi đụng độ ĐKVĐ M.U ngay tại Old Trafford (vòng 21) vào ngày 10/1.
 
Chelsea (áo Xanh) sẽ nở nụ cười chiến thắng đêm nay?

Rõ ràng khi chưa thể tìm ra một phương thức để lý giải và khắc phục những khó khăn khi thi đấu trên sân nhà thì thầy trò Scolari cần phải phát huy hết những thế mạnh của họ nơi đất khách. Ba điểm ở Goodison Park sẽ giúp Chelsea tự phá kỷ lục của chính họ với 12 trận thắng liên tiếp trên sân khách. Còn nếu không thua thì Chelsea sẽ kéo dài chuỗi trận bất bại khi xa nhà lên con số 13 (từ tháng 12/2007).

Băn khoăn hàng công

Cuối tuần trước, Anelka đã giúp Chelsea tránh một thất bại bẽ mặt trên sân nhà bằng bàn thắng thứ 16 ở mùa giải này (14 tại Premier League). Song công bằng mà nói, việc Chelsea chơi khởi sắc hơn chính là nhờ phong độ của Drogba sau khi vào sân từ hiệp hai. Sau màn trình diễn xuất sắc ở trận đấu với Cluj ở Champions League, Scolari đã không ngần ngại tuyên bố sẽ bố trí bộ đôi Anelka-Drogba đá cặp trên hàng công của Chelsea, kèm theo đó là một thay đổi lớn về chiến thuật. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, HVL này vẫn còn e ngại trong việc phá vỡ cấu trúc 4-3-3 đã từng khiến Chelsea rất thành công kể từ đầu mùa giải.

Với 8/14 bàn ở Premier League được ghi trên sân khách, Anelka đã tỏ rõ sự nguy hiểm trong mỗi chuyến du đấu. Bởi thế đêm nay, Scolari có lẽ chẳng dại gì mà lại không bố trí đội hình quen thuộc với cầu thủ người Pháp là chân sút chơi cao nhất trên hàng tấn công, nhằm tận dụng cái duyên của anh, còn Drogba tiếp tục là một giải pháp dự bị. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã phục hồi 100% thể lực và sức mạnh của anh sẽ là một sự tăng cường đáng kể trong hiệp hai.

Nếu như sự băn khoăn của Scolari là không biết nên chọn sơ đồ nào để phát huy tối đa sức mạnh của hai chân sút mà ông đang sở hữu thì David Moyes lại đau đầu vì sự thiếu hụt trên hàng công  khi không có một tiền đạo nào lành lặn. Yakubu đã nghỉ hết mùa vì chấn thương gót chân, tiền đạo trẻ Vaughan vừa phẫu thuật đầu gối và chưa biết bao giờ sẽ trở lại. Hai chân sút còn lại của Moyes là Louis Saha và Anichebe cũng đều đang dính chấn thương và đang phải chờ kết quả của phòng y tế xem có thể thi đấu đêm nay hay không.

Trong trường hợp xấu nhất, Moyes sẽ buộc phải đẩy tiền vệ Tim Cahill lên chơi cao nhất, với Arteta hỗ trợ sau lưng. Trước Man City, sơ đồ ấy (4-4-1-1) đã phát huy tác dụng khi tiền vệ người Australia ghi bàn thắng duy nhất ở phút cuối cùng của trận đấu. Tuy nhiên, hàng tấn công ấy khó lòng gây được sức ép nên Chelsea, đội bóng có hàng phòng ngự mạnh nhất Premier League và chưa để thủng lưới trên sân khách kể từ ngày 13/9 (thắng Man City 3-1).

Tại Premier League, không có đội bóng nào ghi được nhiều bàn thắng ở 10 phút cuối hơn Everton (7 bàn). Trái lại, Chelsea là đội bóng chưa hề để thủng lưới một bàn thua nào ở 10 phút cuối. Một điều đáng chú ý nữa: ở mùa giải này, Everton từng đánh bại 3 đội bóng thành London là Fulham, West Ham và Tottenham. Liệu Chelsea có phải là nạn nhân thứ 4?

Dự đoán: 0-1

Đội hình dự kiến:

Everton: Howard - Neville, Jagielka, Yobo, Lescott - Osman, Castillo, Fellaini, Pienaar - Arteta - Cahill.

Chelsea: Cech - Bosingwa, Alex, Terry, Cole - Lampard, Mikesl, Deco, Ballack, Cole, Anelka

Đối đầu
17/04/08 Everton - Chelsea 0-1
23/01/08 Everton - Chelsea 0-1
08/01/08 Chelsea - Everton 2-1
11/11/07 Chelsea - Everton 1-1
13/05/07 Chelsea - Everton 1-1
 
Phong độ
 
Everton
13/12/08 Man City - Everton 0-1
07/12/08 Everton - Aston Villa 2-3
30/11/08 Tottenham - Everton 0-1
24/11/08 Wigan - Everton 1-0
16/11/08 Everton - Boro 1-1
 
Chelsea
14/12/08 Chelsea - West Ham 1-1
09/12/08 Chelsea - CFR Cluj 2-1
06/12/08 Bolton - Chelsea 0-2
30/11/08 Chelsea - Arsenal 1-2
26/11/08 Bordeaux - Chelsea 1-1
 
TUẤN CƯƠNG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm