Juve & nỗi ám ảnh Chelsea

21/12/2008 14:19 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Nếu kết quả bốc thăm vòng knock-out Champions League chiều thứ Sáu vừa qua đưa Juventus gặp các đối thủ như Sporting, Villarreal hay Lyon, có thể lúc này chẳng còn ai nhắc đến nó nữa. Thế nhưng, với việc những lá thăm may rủi đẩy Juve đến với Chelsea, đội bóng cũ của HLV Claudio Ranieri, những toan tính của Juve đã có nhiều xáo trộn. Thay cho việc tập trung toàn sức cho Serie A, Juve đang nhắc quá nhiều đến Chelsea như thể đêm nay họ sẽ gặp đội bóng nước Anh chứ không phải Atalanta.

Phân tâm vì Chelsea

Còn đúng 2 tháng nữa Champions League mới trở lại, với những trận đấu nảy lửa thuộc vòng knock-uot. Thế nhưng, khi mà lễ Giáng sinh thậm chí còn chưa diễn ra, ở thành Turin, người ta đang nhắc nhiều đến Champions League, đến “nhà giàu” Chelsea, đối thủ mà Juventus sẽ phải đối mặt. HLV Claudio Ranieri từng tuyên bố Chelsea là đội duy nhất ông không muốn phải đối mặt ở vòng đấu loại trực tiếp, nhưng số phận đã không mỉm cười với “Gã thợ hàn”, và nó đẩy ông trở lại với đội bóng cũ quá sớm. Điều này khiến bản thân Ranieri cũng như Juve gặp nhiều xáo trộn so với những toan tính trước đó cho cuộc chạy đua ở Serie A.

Không quá khó để có thể nhận ra Chelsea đang gây một ảnh hưởng lớn như thế nào đến Juve. Trước khi lễ bốc thăm vòng knock-out diễn ra, Juve không nhắc nhiều đến cuộc chơi ở Champions League mà tập trung tối đa cho cuộc chạy đua giành Scudetto với Inter và Milan. Chính sự tập trung này đã giúp “Lão phu nhân” có được chiến thắng tưng bừng trước đối thủ chính Milan. Rồi Chelsea xuất hiện và Juve bắt đầu phân tâm. Từ đội trưởng Del Piero đến Sissoko; từ HLV Ranieri đến GĐTT Alessio Secco, tất cả đều nhắc đến Chelsea mà quên đi đối thủ Juve sẽ gặp đêm nay: Atalanta. Đúng là Serie A vẫn được nhắc đến như một ưu tiên hàng đầu trong thời điểm hiện tại, nhưng không ít cầu thủ áo sọc trắng - đen, và nhất là HLV Ranieri, đã để cái tên Chelsea xâm chiếm phần lớn suy nghĩ của mình.
 
Juve đang nhắc quá nhiều đến Chelsea

Đây là điểu dễ hiểu, bởi Chelsea là một trong những cái tên gây chú ý nhiều nhất trong những mùa giải vừa qua. Mặc dù không thể lên đến ngôi cao nhất ở châu lục như tham vọng của ông chủ người Nga Roman Abramovich, nhưng Chelsea là cái tên quen thuộc ở vòng bán kết nhiều năm trở lại đây, và điều này đủ để đội bóng thủ đô London gây khó khăn cho Juve. Sau hai năm mới được trở lại Champions League, việc phải đối mặt với Chelsea quá sớm tất nhiên không thể không khiến “Lão phu nhân” rơi vào tình trạng lo lắng về tương lai của mình tại đấu trường danh giá nhất châu lục.

Quên đi Champions Leaue, đây là Serie A

Nếu tiếp tục để Chelsea gây ám ảnh trong suy nghĩ, Juve chắc chắn sẽ gặp khó khăn trong cuộc chiến đầy căng thẳng ở Serie A. Hiện tại, Inter đang thể hiện một sức mạnh vượt trội so với mặt bằng chung của bóng đá Italia, và đội quân của HLV Jose Mourinho không giấu tham vọng sẽ tích lũy tối đa điểm số từ nay đến khi Champions League trở lại. Nếu Inter đạt được tham vọng này, con đường phía trước của Juve càng trở nên gập ghềnh hơn. Nhiệm vụ của Juve là phải rút ngắn được khoảng cách 6 điểm mà đội đầu bảng Inter đang tạo ra, nhưng yêu cầu tối thiểu trước mắt đối với thầy trò HLV Ranieri là không được phép để cách biệt ấy tăng cao hơn.

Điều này cũng có nghĩa Juve buộc phải giành nhiều điểm hơn so với Inter từ nay đến cuối tháng 2/2009, trước khi cả hai cùng phải chia sức cho những tham vọng của mình ở sân chơi châu lục. Việc ít nhất duy trì cách biệt hiện tại với Inter đã là một yêu cầu khó, và rút ngắn khoảng cách 6 điểm càng khó hơn, khi mà lịch thi đấu phía trước của Juve có thể xem là rất nặng. Không tính trận đấu cuối cùng trong năm với Atalanta, bắt đầu từ vòng đấu đầu tiên năm 2009, khi tiếp Siena trên sân nhà Olimpico, Juve sẽ lần lượt gặp các đối thủ rất khó chịu Lazio (vòng 19), Fiorentina (20), Udinese (21). Trong lúc đó, sau kỳ nghỉ Giáng sinh, Inter chỉ lần lượt phải gặp những đội bóng trung bình và “phổi bò” Cagliari, Atalanta, Sampdoria và Catania.

Việc phải đối mặt với một lịch thi đấu quá nặng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến phong độ của Juve, cũng như vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng hiện tại. Bên cạnh Inter ở phía trước, Juve còn phải để mắt đến Milan đang bám sát phía sau. Cuộc khủng hoảng hiện tại chưa thể loại Milan ra khỏi cuộc chơi, bởi chính thầy trò HLV Ranieri từng rơi vào cảnh tương tự hồi đầu mùa và có thời điểm đứng tận vị trí thứ 11. Khó khăn có thể chưa đến vào lúc này, khi sân Atleti Azzurri từng chứng kiến cảnh các cầu thủ Juve làm mưa làm gió với 4 bàn thắng vào lưới Atalanta trong lần gặp nhau gần nhất, diễn ra hôm 20/4. Nhưng khi kỳ nghỉ Đông khép lại, không ai nói trước được điều gì…
 
21h00 ngày 21/12, sân Atleti Azzurri: Atalanta - Juventus
 
Atalanta đang là đội bóng có thành tích sân nhà tốt thứ 4 mùa này, sau Inter, Napoli và Milan. Trong 8 trận đã đấu trên sân nhà Atleti Azzurri, đội bóng của HLV Luigi Del Neri đã giành đến 19 điểm (trong khi số điểm sân khách chỉ là 5), ngang với số điểm của Juve ở Olimpico. Thế nhưng, sẽ rất khó để Atalanta cản được một Juve đang duy trì phong độ cao.
 
Kể từ 7 năm nay, Juve chưa một lần phải thúc thủ khi làm khách ở Atleti Azzurri, với 3 chiến thắng và hòa 1. Mùa trước, dù đội hình có nhiều xáo trộn nhưng Juve vẫn dễ dàng đánh bại Atalanta đến 4-0. Chưa kể, Atalanta bước vào trận đấu này với rất nhiều mất mát vì chấn thương và treo giò. Vì thế, thầy trò HLV Ranieri đang hy vọng vào chiến thắng thứ 11 từ đầu mùa để bước vào kỳ Giáng sinh ngọt ngào.
 
Dự đoán: 1-2
 
Đối đầu ở Serie A: 47 lần gặp nhau tại Atleti Azzurri, Juve thắng 19, hòa 21, chủ nhà Atalanta thắng 7.
 
Lực lượng: Atalanta vắng D'Agostino, Cigarini (chấn thương), Bellini và Rivalta (treo giò). Juve vắng Andrade, Zebina, Trezeguet, Buffon, Knezevic, Poulsen, Tiago, Camoranesi, Nedved, Iaquinta (chấn thương).
 
Đội hình dự kiến:
 
Atalanta: Coppola - Garics, Talamonti, Manfredini, Pellegrino - Ferreira Pinto, Guarente, Padoin, Valdes - Doni, Floccari.
 
Juventus: Manninger - Grygera, Legrottaglie, Chiellini, Molinaro - Marchionni, Sissoko, Marchisio, Nedved - Amauri, Del Piero.
 
Đối đầu:
20/04/08 Atalanta – Juventus 0-4
09/12/07 Juventus – Atalanta 1-0
30/01/05 Atalanta – Juventus 1-2
13/01/05 Juventus – Atalanta 3-3
22/12/04 Atalanta – Juventus 2-0
 
Phong độ
 
Atalanta
14/12/08 Genoa – Atalanta 1-1
07/12/08 Atalanta – Udinese 3-0
30/11/08 Atalanta – Lazio 2-0
23/11/08 Reggina – Atalanta 3-1
16/11/08 Atalanta – Napoli 3-1
 
Juventus
14/12/08 Juventus – Milan 4-2
10/12/08 Juventus – BATE 0-0
07/12/08 Lecce – Juventus 1-2
29/11/08 Juventus – Reggina 4-0
25/11/08 Zenit – Juventus 0-0
 
Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm