Góc kỹ thuật: Gia cố tuyến giữa

16/03/2010 12:38 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Không cần phải nhờ đến Chelsea, mà một đối thủ “hạng lông” như Catania cũng là đủ để làm lộ ra những điểm yếu chết người của Inter tại thời điểm này: tử huyệt nằm ở hàng tiền vệ. Thất bại khó tưởng tượng 1-3 của Inter trên sân Catania cuối tuần qua bắt nguồn từ chính sự yếu kém đầy bất ngờ của những ngôi sao tuyến giữa bên phía đội bóng đương kim vô địch, mà điều nguy hiểm nhất lại không phải nằm ở khía cạnh chuyên môn. Nếu Mourinho muốn có một trận đấu thành công khi trở lại ngôi nhà xưa Stamford Bridge, theo giới chuyên môn, điều ông phải làm ngay là gia cố hàng tiền vệ và thổi vào đó một tinh thần khác.

Ở trận thua Catania, Inter xuất phát với bộ ba tiền vệ trung tâm Mariga-Cambiasso-Stankovic chơi phía sau tiền vệ công Sneijder. Trên lý thuyết, hàng tiền vệ đó của Inter mạnh hơn hẳn so với hàng tiền vệ đã chơi ở các trận thắng Udinese 3-2 và hòa Genoa 0-0 ở hai vòng đấu trước, do có sự trở lại của chốt chặn Cambiasso sau án treo giò. Nhưng thực tế thì không đúng như vậy, khi không có tiền vệ nào của Inter chơi đúng sức trước sự áp sát và cơ động của bộ 3 tiền vệ ít tên tuổi Izco-Biagianti-Ricchiuti của đội chủ nhà. Hệ quả là trong hiệp 1, Inter đánh mất sự chủ động về thế trận và phải nhờ đến những pha cản phá kinh nghiệm của Julio Cesar, họ mới tránh khỏi bị thủng lưới trước.

Inter cần nhiểu hơn chất thép như của Motta để chống lại Chelsea 

Hiệp hai, trợ lý Baresi (theo chỉ đạo của Mourinho) tung Quaresma vào thay Mariga để đổi Inter sang đá 4-2-3-1. Sự thay đổi này đã phát huy tác dụng trong những phút đầu nhờ khả năng giữ bóng được cải thiện, với kết quả là Inter có được thế trận lấn lướt và bàn mở tỷ số, nhưng cũng không được lâu khi Catania đá rát hơn và chuyển sang chơi bóng dài. Stankovic vẫn giữ được những phẩm chất hàng đầu, nhưng anh hầu như không dám va chạm khi nỗi lo chấn thương luôn thường trực, khiến Inter mất hẳn sức tranh chấp. Quaresma thì chỉ loanh quanh bên cánh, chỉ một mình Cambiasso là không đủ. Thế nên, khi Cambiasso cũng rời sân nốt và Muntari, người vào thay, tự loại mình khỏi cuộc chơi, Inter đổ vỡ là điều tất yếu.

Trước hàng tiền vệ vừa cơ bắp vừa kỹ thuật và sáng tạo của Chelsea, nếu Inter không cải thiện tuyến giữa thì có nghĩa là họ tự sát. Sự lép vế của tuyến tiền vệ Inter tại Catania một phần ở sự non kém (Mariga, Quaresma), nhưng phần lớn nằm ở tâm lý không tốt (Cambiasso chưa lấy lại phong độ sau 2 trận treo giò và có vẻ bị phân tâm bởi Chelsea, Stankovic thì không dám tranh chấp mạnh). Thế nên, nhiều khả năng Mourinho sẽ đưa đội trưởng Zanetti lên đá tiền vệ, bất chấp vị trí hậu vệ trái sẽ bị hổng (Cordoba trám vào). Ngôi sao 37 tuổi này sẽ bổ sung chất thép cả trong lối chơi và tinh thần cho các đồng đội ở khu giữa sân nhờ những phẩm chất tuyệt vời của anh. Stankovic cũng sẽ phải nhường chỗ cho Thiago Motta, bởi trong cuộc chiến cơ bắp với những Mikel hay Ballack, Inter không cần những kẻ nhút nhát. Muntari thì coi như đã chết, trong khi Balotelli bị loại khỏi trận này do những mâu thuẫn với Mourinho, nên hầu như những hy vọng chiến đấu nơi tuyến giữa của Inter sẽ được đặt vào bộ 3 tiền vệ kể trên.

Cũng có một cách tốt để Inter gia tăng sức mạnh tuyến giữa là đưa Pandev vào đá bên cạnh Sneijder trong sơ đồ 4-3-2-1 mà họ từng đánh bại Genoa 5-0 hồi đầu mùa, nhằm tận dụng khả năng sáng tạo của tiền đạo người Macedonia. Nhưng như thế, Eto’o sẽ phải ngồi ngoài, trong khi chính Pandev cũng đang không có phong độ tốt và Inter không quen với sơ đồ “cây thông” kiểu này.

V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm