Hy vọng của Inter ở Champions League: Vé trong tay Julio Cesar

16/03/2010 11:45 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Phong độ mờ mịt của Inter ở giải quốc nội đang khiến cho những người hâm mộ họ nhìn về Champions League với vô số âu lo. Vào đúng thời điểm HLV Jose Mourinho cần những ngôi sao của ông tỏa sáng nhất để bước qua cái ngưỡng vòng 1/8 vẫn tồn tại như một thách thức, thì không ai tỏa sáng cả. Ở Stamford Bridge, Inter sẽ đặt niềm tin lớn lao nhất vào ai để giành vé đi tiếp và duy trì sự tồn tại của Serie A ở Champions League mùa này?

Không phải Diego Milito, bởi tiền đạo người Argentina – dù đang cùng với Balotelli là người hoạt động hiệu quả nhất ở tuyến đầu của Inter trong mấy trận gần đây và vừa nổ súng cuối tuần qua – không phải là mẫu ngôi sao có thể tự mình làm nên những điều lớn lao. Milito không thể tự tạo cơ hội và anh cần có những đồng đội chơi hiệu quả hỗ trợ cho mình. Không phải Eto’o, bởi chân sút lừng danh này đã không còn là chính anh kể từ sau thất bại cùng đội tuyển Cameroon ở CAN 2010, và cũng chỉ còn là cái bóng mờ của một “Báo đen” bất khả ngăn chặn trong màu áo Barcelona mùa giải năm ngoái. Inter vẫn nuôi hy vọng vào cái duyên và kinh nghiệm đá cúp châu Âu của Eto’o, nhưng sau những trận đấu thiếu tự tin gần đây ở cả Serie A lẫn Champions League (sút hụt một cơ hội mười mươi ở trận lượt đi gặp Chelsea), khó có thể mong ngóng gì vào anh tại Stamford Bridge, nơi anh từng ấn định chiến thắng 2-1 cho Barca trước Chelsea cũng ở vòng 1/8 cách đây 4 mùa giải.

Inter cần một Cesar xuất thần để cản bước Chelsea vào tứ kết Champions League

Có lẽ người đó không phải là Lucio, cầu thủ chơi hay nhất của Inter ở trận lượt đi. Trung vệ cừ khôi này hôm đó đã có một trận đấu trên cả tuyệt vời, vô hiệu hóa gần như tuyệt đối những chân sút đẳng cấp của Chelsea và là người có công đầu trong việc tạo cho Inter một lợi thế trước trận lượt về, dù khá mong manh. Nhưng liệu Lucio ở Stamford Bridge đêm nay có phải là Lucio của đêm San Siro hai tuần trước hay không, sau khi anh đã chơi một trận không thể kém cỏi hơn nữa trong thất bại 1-3 của Inter trên sân Catania cuối tuần qua? Từng khuất phục cả Drogba, Ballack lẫn Anelka, nhưng trận đó, Lucio bị những tiền đạo xoàng Maxi Lopez và Martinez dễ dàng qua mặt. Cũng khó có thể là Sneijder hay Cambiasso, bởi trận đấu đêm nay hứa hẹn sẽ khiến họ “không thể thở nổi” trong cuộc chiến với hàng tiền vệ cực mạnh (cả nghĩa đen và bóng) của đội chủ nhà.

Julio Cesar cần một trận xuất thần

Xem đi, xem lại, chỉ có Julio Cesar là nhân vật xứng đáng nhất để Inter, những người hâm mộ họ và cả bóng đá Italia đặt niềm tin, cho dù anh chỉ là một thủ môn và gần như không thể ghi bàn giúp đội nhà. Nhiệm vụ của người đang được xem là thủ môn hay nhất thế giới này ở Stamford Bridge chỉ là bảo vệ cho khung thành của Inter trước những giông bão từ phía Chelsea, nhưng đó chính là mục tiêu cao nhất mà Inter cần đạt tới. Nếu Julio Cesar không bị đánh bại lần nào trong trận, vé sẽ thuộc về Inter bất kể Milito có ghi bàn hay không, Eto’o đá thế nào và Lucio mắc bao nhiêu sai lầm đi chăng nữa. Song ngược lại, dù chỉ một lần ngôi sao người Brazil này phải vào lưới nhặt bóng thôi, cánh cửa Champions League có thể sẽ đóng lại với Inter, khi Chelsea có lợi thế bàn thắng sân khách và họ chỉ cần thắng 1-0 là đủ.

Julio Cesar sẽ là sức mạnh đáng kể nhất của Inter ở Stamford Bridge, trước hết bởi so về các tuyến trên sân, thủ môn là vị trí duy nhất Inter có thể khẳng định họ “trên tài” Chelsea. Trong khi đội chủ nhà mất cả thủ môn số 1 Cech và số 2 Hilario, phải sử dụng tay “gác đền” lạ hoắc và non kinh nghiệm có tên Turnbull, thì danh tiếng và sự vững vàng của Julio Cesar tạo nên những đảm bảo ở mức cao nhất. Sự tin cậy có thể đặt vào thủ môn người Brazil không chỉ vì tài năng của anh, mà còn vì phong độ mà anh đang có. Trong một tháng nhạt nhòa vừa qua của Inter ở Serie A, Cesar có lẽ là người duy nhất không khiến các interista buồn lòng, dù đã bị đánh bại không ít lần. Ở trận lượt đi, anh cũng đã chơi xuất sắc, cho dù mới bị thương nhẹ do va chạm giao thông trước đó 3 ngày.

Julio Cesar đang nắm trong đôi găng chắc chắn của anh chiếc vé vào vòng tứ kết của Inter, nhưng cả anh, Mourinho và các interista đều biết rằng đôi găng đó không phải là không thể đánh bại. Vì thế, để giữ lại được chiếc vé, không thể chỉ trông chờ vào phong độ của cá nhân Julio Cesar.

Vĩnh Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm