Atletico không chỉ có Falcao

01/03/2013 07:11 GMT+7 | Atletico Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Radamel Falcao vừa ghi bàn thứ 27 trong mùa giải, sau tổng cộng 28 trận đấu cho Atletico. Cho đến thời điểm này, ngôi sao người Colombia đã ghi bàn trên tất cả các mặt trận mà anh tham dự, gồm 21 bàn tại La Liga; 2 ở đấu trường Cúp Nhà Vua; 1 tại Europa League; và cú hat-trick vào lưới Chelsea, mang về cho Atletico danh hiệu Siêu Cúp châu Âu.

Diego Costa (trước) là nhân tố chính đưa Atletico vào chung kết

Tuy nhiên, Falcao không phải người có ảnh hưởng lớn trong việc đưa Atletico giành quyền tham dự trận chung kết Cúp Nhà Vua sau 17 năm chờ đợi. Thành công mà Atletico vừa gặt hái được mang đậm dấu ấn của Diego Costa, người dẫn đầu danh sách ghi bàn tại Cúp Nhà Vua với 7 pha lập công, hơn 1 bàn so với đối thủ Cristiano Ronaldo.

Trên sân Pizjuan, nơi mà Atletico luôn gặp nhiều khó khăn trong quá khứ, Diego Costa là người mở tỷ số chỉ sau 6 phút. Bàn thắng của Diego Costa mang đến lợi thế rất lớn cho đội bóng thủ đô. Bởi vì, để giành vé vào chung kết, Sevilla phải ghi 3 bàn thắng và không được để thủng lưới thêm. Khi trận bán kết lượt về ở Pizjuan còn chưa trôi qua 30 phút, vẫn là Diego Costa tỏa sáng, với pha kiến tạo để Falcao lập công. Dẫn 2-0 trên sân khách, mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn với thầy trò Simeone.

Trước khi cùng Atletico đại náo Pizjuan, Diego Costa cũng là người ghi cả hai bàn thắng trong trận lượt đi ở Vicente Calderon (đều từ chấm 11 mét).

Như vậy, tiền đạo 24 tuổi người Brazil đã góp công trong cả 4 bàn thắng vào lưới Sevilla. Từng bị Atletico đẩy sang Rayo Vallecano mùa trước theo hợp đồng mượn, giờ đây Diego Costa đang được xem như một người hùng trong mắt các Rojiblancos. 13 bàn thắng ghi được từ đầu mùa không phải con số lớn, nếu so với Falcao, nhưng vai trò của Diego Costa đang ngày càng quan trọng trong chiến thuật của Simeone.

Trong nhiều trận đấu, Diego Costa được xếp đá như một người phục vụ bóng cho Falcao, và anh vẫn làm tốt nhiệm vụ của mình. Khi cần thiết, Diego sẽ đá song song với Falcao, hoặc một số trận thay thế vai trò của “El Tigre”. Trong vòng hơn một tháng trở lại đây, Diego Costa trải qua thời gian đẹp nhất kể từ ngày khoác áo Atletico. Cầu thủ người Brazil đã ghi bàn 6 trong 7 trận gần nhất, điều mà chưa bao giờ anh làm được trên đất Tây Ban Nha. Với 6 bàn, Diego Costa thậm chí còn nổi bật hơn Falcao, người ghi được 5 bàn trong 7 trận vừa qua.

Tính đến nay, với 13 bàn thắng cho Atletico, Diego Costa cũng đang dặt thành tích tốt nhất từ ngày khởi nghiệp. Trước đó, chưa bao giờ anh vượt qua con số 10 bàn thắng. Chính nỗ lực và khát vọng thi đấu mà Diego Costa thể hiện đã giúp anh chiếm được tình cảm của Simeone. Khi mà tài năng Adrian trở nên mất hút và là nỗi thất vọng lớn nhất ở Vicente Calderon (mới chỉ ghi 4 bàn sau 27 trận đấu), Diego Costa thực sự là một phát hiện thú vị với Rojiblancos mùa này.

N.L
Thể thao & Văn hóa


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm