Joe Cole: Lá tẩy của Ancelotti!

04/04/2010 12:20 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Nhìn Joe Cole thi đấu và tỏa sáng trong hiệp 1 tại Old Trafford, thật ngạc nhiên khi nhiều người từng xem tương lai của cầu thủ này tại Chelsea sẽ chấm dứt khi mùa giải kết thúc. Đây không phải là lần đầu tiên Ancelotti sử dụng thành công tiền vệ số 10 cho những trận đấu quan trọng. Với HLV người Italia, Cole thực sự là một lá tẩy quan trọng, chứ không phải là một dự bị hạng 2 như nhiều người vẫn nghĩ.

Đã có nhiều ý kiến chê trách màn trình diễn của Joe Cole trong trận lượt về thua Inter tại Champions League. Thực tế, đó là trận đấu mà tiền vệ người Anh chỉ được vào sân trong hiệp 2, và không thể gây ấn tượng trong một thế trận quá chặt chẽ của đối thủ. Nhưng tại Premier League, sẽ rất thiếu công bằng nếu phủ nhận những ảnh hưởng mà anh đã tạo ra cho đội quân của Ancelotti. Kháck quan mà nói, trong sơ đồ 2 tiền đạo, Joe Cole vẫn thường tạo ra cảm giác không thể phù hợp với cách chơi của Chelsea. Nhưng anh lại là một đặc sản thực sự khi đóng vai vệ tinh đá sát tiền đạo. Còn nhớ, khi Drogba và Kalou trở về thi đấu tại CAN 2010, chính Joe Cole đã là niềm cảm hứng cho lối chơi 1 tiền đạo cắm của Ancelotti. Trong những ngày đầu năm mới, ở vị trí tiền vệ tổ chức, Cole đã giúp Chelsea nã tới 12 bàn vào lưới Watford và Sunderland. Ancelotti dường như đã không quan tâm tới điều này, bởi ngay sau đó, Drogba trở lại và Cole lập tức mất suất đá chính.


Joe Cole là quân bài chiến lược của Ancelotti, ảnh Getty
Với Joe Cole, Ancelotti đã có quyền thực hiện nhiều ý tưởng hơn ở mặt trận tấn công, ngay cả khi Chelsea chơi 4-5-1. Vòng 30, khi đội bóng phía Tây London thi đấu bất lực trên sân Blackburn (1-1), đó cũng là trận đấu mà Cole không có chỗ trong đội hình 4-4-2. Nhưng ngay sau đó, anh đã lập tức tạo ấn tượng khi vào sân ở phút 55 trong trận đại thắng Portsmouth 5-0. Ở chiến thắng 7-1 trước Aston Villa, Ancelotti đã để Cole đá chính. Và anh đã trả ơn cho ông thầy người Ý bằng màn trình diễn tuyệt hay ở Old Trafford. Điểm chung ở tất cả các trận đấu đó: Chelsea chỉ sử dụng 1 tiền đạo chơi cao nhất (Anelka hoặc Drogba), nhưng sức tấn công của họ thì thực sự đáng sợ, khi các tiền vệ tạo ra sự cuốn hút về sức cơ động.

Tương lai của Cole ở Stamford Bridge không bị đe dọa như nhiều thông tin hồi giữa mùa bóng, nhưng tương lai của anh ở Tam sư thì có. Không ai phủ nhận tài năng của anh, cũng như những đóng góp mà anh có thể đem đến cho Capello. Có điều, nếu như Ancelotti tiếp tục tỏ ra ưa thích sơ đồ kim cương, Cole sẽ không có cơ hội đá chính. Tất nhiên, điều đó cũng đồng nghĩa với việc anh sẽ không thể có nhiều khoảnh khắc lóe sáng như tại Manchester nữa. Một câu hỏi: Vì sao Cole luôn mất tích ở nơi mà lẽ ra anh là người nổi nhất – đá sau 2 tiền đạo? Có thể đôi chút là vấn đề thể lực, nhưng phần nhiều vẫn là thói quen xuyên sâu hơn là cầm bóng và kiến tạo. Mọi người đều thấy, khi Cole chìm ngỉm giữa đám đông các tiền vệ cao to của Chelsea, đó cũng thường là lúc anh tỏa sáng một cách bất ngờ nhất. Mourinho đã từng sử dụng Cole như một vệ tinh chơi tự do, Hiddink cũng rất thích anh làm việc ở cánh trước khi đi vào trung lộ. Còn Ancelotti, phải chăng giờ ông cũng đã hiểu, Cole không thể là chính mình khi được đặt vào đỉnh viên kim cương?

Chiến thắng của Chelsea mang dấu ấn Carletto. Bên cạnh các yếu tố chiến thuật, có thể thấy chiến lược gia người Italia đã sử dụng thành công một lá tẩy gây bất ngờ và bối rối cho hàng thủ Man Utd. Đó là Joe Cole, là người có lẽ ít ấn tượng nhất trong hàng tiền vệ đầy sao của đội bóng London. Nhưng nếu Chelsea cần một cú đánh gót điệu nghệ để ghi bàn thắng, thì sẽ không ai ngạc nhiên khi đó là anh.

Tiểu Yến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm