Grant thuê luật sư kiện Chelsea

28/05/2008 12:05 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Sau hơn 2 ngày im lặng, Avram Grant đã bắt đầu “phản pháo” về việc bị Chelsea sa thải. Ngày hôm qua, HLV người Israel đã quyết định mời một trong những luật sư hàng đầu của nước Anh để giúp ông trả đòn, chủ yếu nhắm vào “cáo già” Peter Kenyon.

Quyết định sa thải Avram Grant của Chelsea có vẻ đã trở nên rắc rối hơn khi chiến lược gia người Do Thái thông báo đã chính thức bổ nhiệm luật sư Anthony Julius để bảo vệ quyền lợi cho mình trong vụ thanh lý hợp đồng. Tại nước Anh, Julius được biết đến như một trong những luật gia giỏi nhất, người được mô tả là “luôn biết giành chiến thắng cho thân chủ” trong những vụ kiện tầm cỡ. Tháng 7 năm 1996, chính Julius đã giúp cố Công nương Diana của xứ Wales giành được gia tài 17,5 triệu bảng từ vụ ly dị với Thái tử Charles. Rõ ràng, cái tên của vị luật sư này đã gây rất nhiều hứng thú cho người hâm mộ khi ông quyết định giúp Grant “đòi lại (hay đòi thêm cho) công bằng”.

Có thể hiểu rằng, Grant đã không thể hài lòng với cách mà Peter Kenyon xử sự với ông. Giám đốc điều hành của Chelsea đã dành cho Jose Mourinho 12 triệu bảng Anh để bồi thường hợp đồng sau khi HLV người Bồ Đào Nha ra đi hồi tháng 9 năm ngoái. Và giờ đây, với sự có mặt của Julius, có vẻ như Grant đang muốn có hơn cả chỗ đó. Sau khi từ chối lời đề nghị trở lại vị trí Giám đốc thể thao tại Chelsea (chức vụ cũ ông trước khi thế chỗ Mourinho), Grant đã có được khoản bồi hoàn 5,2 triệu bảng. Con số đó vẫn là không đủ?

Quyết định mời luật sư của Grant đã khiến mối quan hệ của ông với Chelsea trở nên cực kỳ căng thẳng. Cùng lúc, như một động thái tuyên chiến, Grant đã có những phát ngôn ban đầu về việc ông bị sa thải. Theo HLV người Israel, cho dù đã chiếm được thiện cảm của Abramovich, nhưng ông vẫn “cảm thấy rõ ràng” những âm mưu chống lại mình từ phía CLB. Grant tiết lộ, ngay trước khi Chelsea chính thức sa thải ông, đã có những cuộc họp kín tại CLB liên tiếp trong vài tuần. Mục tiêu tấn công của Grant thực chất là Kenyon.
 
Grant (trái) và Kenyon, hình ảnh này chỉ còn là quá khứ

Trước sự việc này, phía Chelsea vẫn chưa đưa ra bình luận nào, nhưng giới chuyên môn nhận định Kenyon sẽ không dễ bị “bắt nạt”. Đã từ lâu, Giám đốc điều hành của The Blues nổi tiếng với những phi vụ đình đám, với sự khéo léo và tầm quan hệ khủng khiếp cả bên ngoài biên giới Anh quốc. Nếu Grant và Julius thực sự muốn gây một cuộc chiến, họ sẽ không thể xem thường đối thủ của mình.

Trong những ngày này, những thông tin bất ngờ từ phía Grant vẫn không làm gián đoạn việc tìm một nhà cầm quân mới cho Chelsea. Trước đó 1 ngày tại London, Kenyon và Chủ tịch Bruce Buck đã có cuộc họp kín cùng “cánh tay phải” của Abramovich, Eugene Tenenbaum về việc giải quyết cơn “khủng hoảng danh hiệu” của Chelsea. Có vẻ như Abramovich đã có chỉ đạo về việc The Blues phải có ngay chữ ký của một HLV danh tiếng ngay trước khi VCK Euro 2008 diễn ra.

Vào thời điểm này, cái tên đang được nhắc đến nhiều nhất vẫn là Guus Hiddink, HLV người Hà Lan đang dẫn dắt tuyển Nga. Hiddink là người có những liên hệ mật thiết với Abramovich, đồng thời ông cũng được các CĐV Chelsea dành thiện cảm, không chỉ ở tài năng, mà còn ở cả khả năng kiểm soát kỷ luật trong phòng thay đồ. Trong khi đó, cũng từ xứ bạch dương, một tay thân cận khác của Abramovich, Eugene Shvidler, thông báo đã liên hệ được với một người Hà Lan khác: Dick Advocaat, HLV đã gây ấn tượng khi giúp Zenit St Petersburg giành chiến thắng tại UEFA Cup mùa bóng này.

Yến Thanh

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm