11/06/2013 06:34 GMT+7
(Thethaovanhoa.vn) - Đúng 13h39 (giờ GMT), Jose Mourinho chính thức ra mắt báo giới trên cương vị HLV trưởng Chelsea kể từ mùa giải 2013/14. Trước đám đông báo giới chen chúc tại phòng họp báo của sân Stamford Bridge, khi ánh đèn sân khấu được bật và lời giới thiệu “Kính thưa mọi người, và đây: Jose! Mouriiiinho!” được cất lên, vị HLV người Bồ Đào Nha với trên tay chiếc áo đấu Chelsea bước ra. Gương mặt ông không được tươi cười và hạnh phúc cho lắm (tờ Telegraph miêu tả).

"Người hạnh phúc" trong ngày ra mắt đội bóng cũ Chelsea - Ảnh: PA
Làm gì có chuyện quan hệ giữa tôi với ngài chủ tịch gặp vấn đề (sau khi Mou chia tay Chelsea để đến Inter). Đó là thỏa thuận của cả đôi bên. Tuy buồn, nhưng tôi không hối tiếc vì đã quyết định như vậy, bởi sau khi tôi đến Inter, nơi mà có lẽ tôi đã trải qua giai đoạn xuất sắc nhất trong sự nghiệp, và sau đó nữa là đến Madrid, nơi chúng tôi đã làm nên kỷ lục trong lịch sử bóng đá TBN. Và cũng như với Chelsea ngày trước, mọi thứ diễn ra rất đẹp. Tôi trở về bởi tôi vẫn còn đang trong giai đoạn (sung sức) của sự nghiệp cầm quân và ngài chủ tịch thì cũng đang trong giai đoạn thăng hoa nhất của ông ấy trên cương vị người chủ Chelsea. Chúng tôi đang có nhiều điều kiện thuận lợi hơn trước kia để thành công và có thứ mà Chelsea cần – đó là sự ổn định.

Quang cảnh buổi họp báo - Ảnh: PA
Không, nhưng đó là một phần của công việc.

Mourinho trong buổi họp báo ngày ra mắt Chelsea - Ảnh: PA
Tôi có một chút tiếc nuối vì lần tới khi trở lại Old Trafford, tôi sẽ không còn thấy Sir Alex. Tôi nghĩ David (Moyes) có đủ kinh nghiệm để làm tốt công việc mới. Tôi cũng mừng vì Wenger vẫn còn. Có 3 chàng trai, mà giờ thì họ cũng không còn trai tráng gì nữa, là Brendan (Rodgers), Andre (Villas-Boas) và Steve (Clarke), tôi vui vì sẽ được đối đầu với họ và tôi chúc họ mọi điều tốt đẹp. Pellegrini nữa, tôi nghĩ ông ấy già dặn và đủ đẳng cấp để làm tốt công việc tại Man City. Tôi chờ đợi một Premier League thật sự “premier”. Trong 2 năm qua, tôi toàn ở những giải đấu “song mã”. Lần này tôi trở về giải đấu mà ở đó bạn thất bại nhiều hơn, và cuộc cạnh tranh thì cởi mở hơn.

Mou có vẻ không hạnh phúc lắm khi bắt đầu buổi ra mắt - Ảnh: Reuters
Khi tôi đến Chelsea lần đầu, tôi cần nhiều sự tác động để tiến tới việc giành các danh hiệu và thành công. Những cầu thủ ở tuổi trung niên thích hợp để làm một cú nhảy vọt lên đẳng cấp đó. Khi ấy tôi nghĩ đội bóng và CLB cần đi theo hướng đó. Chúng tôi đã rất hiệu quả trong việc giành chiến thắng. Nguyên tắc đó ở lại Chelsea để giúp đội bóng giành thêm nhiều thành công trong tương lai. Lần này tôi trở về, vinh quang hay danh hiệu không còn là điều mới mẻ nữa. Giờ đây chúng ta cần một cách tiếp cận hoàn toàn khác. Cách đó, không làm mất đi bản chất của tôi, cũng là bản chất của CLB, mà là nỗ lực giành chiến thắng. Tôi nghĩ chúng tôi đã được chuẩn bị chu đáo để bước vào một kỷ nguyên khác, với một tiểu sử mới về Chelsea. Dấu ấn của tôi cần phải in đậm lên tiểu sử mới ấy, bởi một đội bóng mà không có dấu ấn của HLV thì không còn là một đội bóng. Trông thì vẫn còn đấy, nhưng thật sự thì không phải.

Mou phát biểu trong buổi họp báo - Ảnh: PA
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất