"Nỗi lòng" của Grant sau trận chung kết Champions League với Chelsea

16/05/2012 13:33 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) - HLV Avram Grant chưa quyết định có nên chấp nhận lời mời của Chelsea để dự khán  tại Allianz Arena hay không. Bởi ông vẫn còn bị ám ảnh bởi thất bại trong trận chung kết Champions League tại Moskva cách đây 4 năm.



Grant tiết lộ không muốn dẫn dắt Chelsea - Ảnh AP

Cuộc sống, theo lời Grant, là thời gian. Và khi Chelsea gục ngã trên ở loạt đá luân lưu định mệnh trước M.U hồi năm 2008 là kỷ niệm “đau thương” nhất của ông trong quãng thời gian ngắn ngủi dẫn dắt "The Blues".

Đó là trận đấu mà John Terry trượt chân ở quả penalty quyết định và sau đó đến lượt Nicolas Anelka không thắng được thủ thành Van der Sar.

“Mọi người đã quên mất Anelka. Terry luôn hỏi tôi sao mọi người chỉ nói về cú sút hỏng của anh ấy”, Grant nhớ lại, “Tôi trả lời: ‘Nếu anh không bỏ lỡ thì sẽ chẳng có ai nói gì cả’. Nhưng dẫu sao cậu ấy đã thi đấu hết mình hôm đó”.

Ở mùa giải này, Chelsea lại suýt ôm hận khi Terry nhận thẻ đỏ ở Camp Nou nhưng điều ấy đã không xảy ra. Và khác với Grant đã 2 lần về nhì ở mùa giải 2007-08, HLV tạm quyền Di Matteo vừa giành được chức vô địch cúp FA. Hy vọng “vận” của The Blues sẽ khác so với cách đây 4 năm.

“Terry không có trong danh sách sút phạt. Nhưng bởi Drogba bị đuổi khỏi sân nên chúng tôi phải thay đổi. Đáng ra Kalou là người thực hiện quả thứ 5 nhưng Terry lại muốn nó. Và rồi cậu ấy sút hỏng tiếp đến là Anelka và cuối cùng câu chuyện kết thúc”, HLV Grant tiếp tục.

Chiến lược gia 57 tuổi này hiện đang dẫn dắt Partizan Belgrade tại Serbia. Ông nhấn mạnh mình từng không muốn thế chỗ Jose Mourinho để làm HLV trưởng Chelsea. Grant nói đó là ý muốn của ông chủ Roman Abramovich.

“Thật không dễ dàng cho một HLV vô danh thay thế “Người đặc biệt”, ông thừa nhận, “Tôi biết đấy là một rủi ro lớn nhưng mọi người kỳ vọng nhiều vào tôi. Tôi không muốn công việc đó. Tôi muốn Jose ở lại nhưng ông ấy phải ra đi và Roman yêu cầu tôi thay thế”.

Giờ đây, lịch sử đang lặp lại khi HLV Di Matteo cũng là người “chữa cháy” sau khi ông chủ người Nga sa thải Andre Villas-Boas. Grant tin người đồng nghiệp này sẽ được đề nghị làm HLV chính thức của Chelsea nếu giành chức vô địch Champions League.

Nói về lý do Di Matteo đang thành công với đội hình mà Villas-Boas đã thất bại, Grant nhận xét: “'Villas-Boas biết nhiều thứ về bóng đá. Tôi thấy anh ta đến với rất nhiều sách vở. Nhưng bạn không thể học kinh nghiệm qua sách vở. Tại Chelsea, bạn cần kinh nghiệm để giải quyết các vấn đề. Và tại đây, mọi chuyện không chỉ luôn là bóng đá”.

H.D




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm