Chelsea 'hớt tay trên' Willian, Tottenham sôi máu: Bí mật nào sau cú lật kèo?

25/08/2013 07:20 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Việc Chelsea phá ngang thương vụ Willian khiến Tottenham sôi máu. Đội chủ sân White Hart Lane đã thoả thuận xong về giá, điều khoản cá nhân và chỉ chờ chữ ký từ Willian. Bí mật nào đằng sau cú lật kèo này?

Chủ tịch Daniel Levy tức tối ra mặt khi biết tin vụ Willian bị đổ bể. Ông và những người có liên quan đều nghĩ Chelsea không hề khát khao tiền vệ 25 tuổi này. Thay vào đó, đây là một chiêu bài của The Blues nhằm ngăn Gà trống trở thành ứng cử viên tiềm tàng cho ngôi vô địch Premier League. Đội chủ sân Stamford Bridge, tất nhiên phủ nhận hoàn toàn cáo buộc này.


Chelsea khiến Tottenham sôi máu vì vụ Willian

Bản chất của sự việc nằm ở sự thù địch giữa Chelsea và Tottenham. Cách đây hai năm, chủ tịch Levy từ chối bán Modric cho Chelsea với giá 40 triệu bảng, mặc cho tiền vệ người Croatia đòi ra đi. Abramovich không ưa gì Levy, còn Mourinho và Villas Boas, từ chỗ thân thiết với nhau khi còn ở Porto, Chelsea, Inter, nay trở thành đối thủ của nhau.

Trở lại với vụ Willian, phía Chelsea một mực cho rằng họ không hề “đi đêm” với cầu thủ người Brazil. Sự thật, The Blues đã theo dõi tiền vệ này từ cách đây hai mùa và thậm chí tiến rất gần tới cơ hội sở hữu. Dù sau đó thương vụ bất thành, đội bóng của Mourinho vẫn tiếp tục theo dõi Willian và xem xét việc trở lại vào đầu mùa hè này. Rốt cuộc, chỉ cần động thái của Tottenham là đủ để Chelsea ra tay.

Chelsea đang có 6 tiền vệ công gồm Hazard, Oscar, Mata, Moses, De Bruyne, Schurrle. Dư luận nghi ngờ sự xuất hiện của Willian sẽ đe doạ tương lai của một trong 6 người nói trên, đặc biệt là Mata.

Nhưng Mourinho nhanh chóng phủ nhận khả năng bán tiền vệ người Tây Ban Nha : “Mata là một cầu thủ mà tất cả chúng tôi yêu mến và muốn giữ lại. Chúng tôi muốn tăng cường thêm chất lượng cho đội hình. Vì thế sẽ không có chuyện Juan Mata ra đi”.

Ông nhấn mạnh: “Có hai điều cần nói: Mata không phải là cầu thủ để bán, và tôi muốn làm việc với đội hình 22 cầu thủ. Thế nên, nếu có thêm tân binh, liệu có ai đó bị bán đi không? Không có chuyện đó. Liệu có ai đó ra đi theo dạng cho mượn? Có thể. Tôi không thích làm việc với đội ngũ quá nhiều. 22 người là đủ để chúng tôi chiến đấu 4 mặt trận mùa này”.

Mourinho “lên lớp” Spurs vụ Willian

Chưa hết đau khi mất Willian, Tottenham còn bị Mourinho “lên lớp” một bài học về chuyển nhượng. Người Hạnh Phúc cho rằng Tottenham quá ngây thơ khi công khai việc kiểm tra sức khoẻ. Ông cho biết: “Thật dại dột khi công khai kiểm tra y tế trước khi ký hợp đồng. Đáng ra nên làm điều đó một cách bí mật”. Đồng thời Mou rất tự tin khi được hỏi về cơ hội Willian đến Chelsea: “Đây là một câu hỏi hay bởi tôi nghĩ cậu ta (Willian) đã đưa ra quyết định rồi”.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm