Arsenal đại thắng Porto: Deco chỉ đúng một phần

02/10/2008 12:49 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH) - Vài ngày trước khi trận đấu giữa Arsenal và FC Porto diễn ra, Deco - tiền vệ từng khoác áo FC Porto và hiện nay đang thi đấu cho Chelsea - đã tuyên bố rằng đội bóng cũ của anh có thể đánh bại được Arsenal ngay tại sân Emirates.
 
Deco không nói suông mà đã đưa ra một số lý do để bảo vệ quan điểm của mình như Arsenal là một đội bóng trẻ, chơi thất thường, trận hay trận dở và Porto có thể giành chiến thắng bằng lối chơi đậm chất Latin.
 
Deco không sai nhưng anh quên mất rằng Arsenal không hề ngán ngại bất kỳ một đội bóng nào chơi theo trường phái Latin mà chỉ e dè những đối thủ có sự ổn định cao, vững vàng, mạnh về thể lực và không bị rối loạn hàng ngũ, kiểu như Chelsea của anh. Tiếc thay, FC Porto không hề có những phẩm chất đó mà lại phải đối mặt với một đội bóng có lối chơi đậm chất Latin nhất hiện nay ở nước Anh.
 
Arsenal (phải) áp đảo Porto

Trên sân cỏ, trình độ kỹ thuật của các cầu thủ Arsenal nào kém gì những đồng nghiệp trên phần sân đối diện, chơi phối hợp nhỏ thì ăn đứt mà còn mạnh hơn về tốc độ. Mà trong một trận đấu giữa hai đội bóng có lối chơi thiên về kỹ thuật thì tốc độ (của cá nhân và trong những pha phối hợp) chính là yếu tố tạo nên sự khác biệt. Hãy xem Walcott đã liên tục cho hậu vệ Benitez của Porto “ngửi khói” như thế nào, Van Persie quá nhanh nhẹn so với các hậu vệ của đối phương trong hai tình huống dẫn đến bàn thắng còn những pha phối hợp của Arsenal khiến tuyến phòng thủ của Porto chóng cả mặt, dẫn đến việc rối loạn hàng ngũ, rất dễ phạm sai lầm và phá bóng thiếu chủ đích. Từ đó, sự sụp đổ chỉ là tất yếu.

Thêm một dẫn chứng nữa cho sự quyết định của tốc độ: Porto suýt ghi được bàn thắng ở phút 13 sau một pha phản công mẫu mực với tốc độ cao. Tiền vệ Costa tăng tốc bên cánh phải xuyên thủng tuyến phòng thủ Arsenal và đường chuyền vào trung lộ của anh đã được Rodriguez tiếp nối bằng cú dứt điểm dội xà ngang. Trong tình huống tăng tốc bất ngờ này của Porto, toàn bộ tuyến phòng thủ của Arsenal đã bị đánh bại, ngoại trừ… xà ngang.

Tóm lại, Arsenal đã biết cách kết hợp khéo léo và hài hòa giữa kỹ thuật của trường phái Latin với tốc độ của phong cách Anglo-Saxon để làm nên “thương hiệu” của mình. Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, chơi bóng với tốc độ cao cũng có điểm bất lợi. Chỉ cần những đường chuyền thiếu chính xác một chút, di chuyển không bóng thiếu hợp lý hoặc bị đối phương áp sát thì những pha phối hợp với tốc độ cao rất dễ bị phá sản. Sự thất thường cũng nảy sinh từ đó chứ không chỉ từ phong độ của các cầu thủ, nên Deco hoàn toàn có lý trong nhận định này. Chỉ có điều khó thể đoán trước được khi nào thì các cầu thủ Arsenal bùng nổ, lúc nào thì không. Chẳng may là FC Porto gặp Arsenal trong hoàn cảnh đối thủ đang rất cần chiến thắng để quên đi thất bại đáng hổ thẹn trước Hull City ở Premier League nên họ mới bị biến thành “thớt” để trút giận.

Cuối cùng, đúng là các cầu thủ của Arsenal còn trẻ mà đã trẻ thì dứt khoát phải thiếu kinh nghiệm. Nhưng trẻ cũng có mặt tích cực là họ không biết sợ và có những suy nghĩ khó thể lường trước được. Biết bao lần các hậu vệ của Porto lỡ đà vì hành động “không giống ai” của lớp trẻ mà điển hình là pha bóng dẫn đến bàn thắng thứ ba của Arsenal với tác giả là Van Persie.

Deco hiểu khá rõ về Arsenal, chỉ có điều anh chưa xác định được đúng thời điểm. Nếu như nhận định này được đưa ra trước trận gặp Hull City thì giờ đây Deco đã được ca ngợi như một nhà tiên tri.

Ngân Vân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm