Pep Guardiola có hành động đáng ngưỡng mộ với cầu thủ Bournemouth

14/02/2017 07:43 GMT+7 | Thế giới Sao

(Thethaovanhoa.vn) – Sau khi Man City giành chiến thắng 2-0 trước Bournemouth, HLV Pep Guardiola đã có hành động đẹp khi tiến về phía Harry Arter và dành những lời chia buồn đến gia đình anh sau sự cố đáng tiếc năm 2015.

Man City vừa giành chiến thắng 2-0 trước Bournemouth trong trận đấu muộn vòng 25 Premier League. Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc cất lên, HLV Pep Guardiola đã tiến về phía các cầu thủ đội nhà, cụ thể là Harry Arter và có một hành động đáng ngưỡng mộ.


Pep Guardiola dành lời chúc đến Harry Arter

Guardiola đã chạy đến để nói chuyện với Arter. Dường như HLV người Tây Ban Nha đã gửi lời chia buồn đến cái chết yểu của con gái Arter vào tháng 12 năm 2015. Guardiola đã nói: "Tôi rất tiếc vì những gì đã xảy ra với cậu. Tôi cũng ước những gì tốt nhất sẽ đến với cậu".

Phát biểu sau trận đấu, Arter đã tiết lộ nội dung cuộc trò chuyện. "Ông ấy đã gửi lời chúc đến gia đình tôi. Vợ tôi sắp sinh thêm một em bé trong tuần này. Đó là một hành động không thể tin nổi từ Guardiola", Arter phát biểu trên Daily Echo.

"Ông ấy là người mà tôi dành sự tôn trọng rất lớn. Tôi đã xem ông ấy hồi còn dẫn dắt Barca và giờ là Man City. Đối với tôi, Guardiola là HLV xuất sắc nhất thế giới. Tôi không nghĩ rằng có một ai tiệm cận với đẳng cấp của ông ấy hoặc những thành tựu mà ông ấy đã đạt được".

"Với những lời chúc ông ấy dành cho tôi, tôi tôn trọng điều đó và sẽ chấp nhận nó với một nụ cười trên môi", Arter nói thêm.


Hành động đẹp của Guardiola với Harry Arter

Về phần Guardiola, HLV người Tây Ban Nha đã đưa ra những ý kiến của mình trong buổi họp báo sau trận đấu.

"Tôi biết những chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Cậu ấy sẽ trở thành cha sớm thôi và tôi muốn dành lời chúc tốt đẹp nhất đến gia đình cậu ấy. Hy vọng đứa bé sẽ khỏe mạnh", Guardiola phát biểu.

Trung Phạm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm