Hết muốn làm Henry, Walcott lại nhớ Persie

27/09/2012 16:09 GMT+7 | Arsenal

(TT&VH Online)- Mặc cho Arsenal đang có phong độ đỉnh cao giai đoạn đầu mùa giải nhưng Theo Walcott vẫn chưa quên được hình bóng của tiền đạo Robin van Persie tại Emirates.



Theo Walcott- Ảnh Getty

Theo Walcott đã sát cánh chiến đấu với Robin van Persie vô cùng hiệu quả ở mùa giải năm ngoái khi cầu thủ người Anh đã có 8 đường kiến tạo thành bàn giúp cho tiền đạo người Hà Lan chạm tới cột mốc 37 bàn thắng qua đó giành danh hiệu “Chân sút xuất sắc nhất mùa”. Tuy nhiên, ở kỳ chuyển nhượng mùa giải vừa qua, van Persie đã quyết định dứt áo rời Emirates, chuyển sang đầu quân cho đội bóng kình địch tại Premier League, Man United.

Mất đi Alex Song, van Persie - những trụ cột của đội bóng trong nhiều mùa giải - nhưng Wenger cho thấy ông vẫn chèo lái tốt con thuyền Arsenal khi liên tiếp tạo ấn tượng ở những trận đấu đầu mùa giải và mới đây nhất là vùi dập Coventry 6-1 tại Emirates để tiến vào vòng 4 League Cup. Walcott là người góp công lớn trong trận cầu này với cú đúp nhưng cầu thủ 23 tuổi không chia sẻ niềm vui mà thay vào đó là bộc bạch nỗi nhớ nhung người đồng đội cũ van Persie.

Tôi rất nhớ anh ấy nhưng phải làm quen với điều đó và chỉ muốn gửi tới anh ấy lời chúc tốt đẹp nhất. Bạn sẽ luôn nhớ về những cầu thủ giỏi nhất và van Persie là người đàn ông tuyệt vời cũng như là một cầu thủ chuyên nghiệp vĩ đại. Tôi mong anh ấy sẽ gặp nhiều may mắn tại Manchester United. Anh ấy là người luôn chăm sóc và ủng hộ tôi”, Walcott chia sẻ.

Tương lai của tiền vệ 23 tuổi tại Arsenal vẫn là một dấu hỏi khi mà anh vẫn chưa đặt bút vào bản gia hạn hợp đồng mới với Arsenal bởi bất đồng về chuyện lương bổng khi mà cam kết với “Pháo thủ” chỉ còn 9 tháng nữa thôi là hết hạn.

K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm