Thua mất mặt, Benitez vẫn ca ngợi Chelsea, chỉ trích trọng tài

10/01/2013 08:01 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Dù Chelsea bị Swansea đánh bại 2-0 ở trận bán kết lượt đi cúp Liên đoàn Anh, Rafa Benitez vẫn bảo cầu thủ của ông chơi tốt, lẽ ra có thể ghi 4-5 bàn thắng và đá 10 trận thế này thì phải thắng đến… 9 trận. 



Tình huống Demba Ba bị trọng tài phạt thẻ vàng vì cho rằng anh ăn vạ để kiếm penalty

Demba Ba đã đưa bóng vào lưới Swansea ở cuối trận nhưng trọng tài từ chối công nhận vì cho rằng anh việt vị. Tiền đạo người Senegal còn phải nhận thẻ vàng vì trọng tài kết luận anh ăn vạ để kiểm penalty. Kết quả là ông Anthony Taylor bị Benitez “ném đá”: “Đó rõ ràng là bàn thắng hợp lệ. Demba Ba đứng ngang chứ không đứng dưới hậu vệ Swansea. Còn về quả penalty và thẻ vàng? Nó tùy thuộc vào nhận định của trọng tài”.

Trận này, Benitez để Torres đá chính, cho Demba Ba và Lampard ngồi dự bị. Hệ quả là ông bị fan Chelsea chỉ trích và Torres bị la ó cả khi anh còn đá lẫn khi anh rời sân. Thực tế chân sút trị giá gần 60 triệu euro của Chelsea đã chơi nhạt nhòa. Nhưng HLV người Tây Ban Nha vẫn bênh tiền đạo đồng hương chằm chặp.

Trách nhiệm hay thành tích của Chelsea thuộc về cả tập thể chứ không phải một cá nhân hay một tiền đạo nào. Chúng tôi có Mata, Ramires, David Luiz chứ đầu chỉ mình Torres. Chelsea đá tấn công, kiểm soát trận đấu, tung ra 23 pha dứt điểm. Hiệp 1 chúng tôi lẽ ra có thể ghi 2-3 bàn thắng, hiệp 2 có thể ghi 1-2 bàn thắng. Chelsea mắc 2 sai lầm và phải trả giá trước một Swansea đá phòng ngự lùi sâu. Thực tế là như vậy. Chúng tôi đã chơi tốt. Nếu đá 10 trận thế này thì Chelsea phải thắng đến 9 trận”.

Đây mới là lần đầu tiên Swansea thắng được Chelsea ở Stamford Bridge kể từ năm 1925. Đội bóng thành London có nguy cơ bị loại khỏi cúp Liên đoàn nhưng Benitez vẫn hy vọng là họ có thể lật ngược tình thế ở lượt về trên sân Liberty.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm