Hành tinh bóng đá

Chelsea: Chờ “giải thoát”!

05/12/2008 09:41 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Chỉ kém Liverpool đúng 1 điểm sau 15 trận, cơ hội lật ngược thế cờ của thầy trò Scolari vẫn còn nguyên. Tuy nhiên, khi trận thua Arsenal tới ngay sau 2 trận hoà liên tiếp trước Newcastle và Bordeaux, người ta đã không thể không nghĩ tới chương đầu tiên, của một cuộc khủng hoảng nào đó tại Stamford Bridge.

Cuối tuần này, sẽ có rất nhiều người hướng về Reebok, chờ xem Chelsea sẽ đứng dậy, hoặc tiếp tục gục ngã như thế nào. Nếu đội bóng của Big Phil không có được 3 điểm, tiếng chuông báo động sẽ lập tức vang lên. Rõ ràng, đang có một sức ép vô hình bao phủ Chelsea. Nhưng thực ra, người ta cũng rất khó để nhận ra đâu thực sự là điểm yếu của đương kim á quân Premiership.
 
Chỉ kém Liverpool đúng 1 điểm sau 15 trận, cơ hội lật ngược
thế cờ của thầy trò Scolari vẫn còn nguyên

Không thể phủ nhận, Chelsea hiện vẫn đang có những ngôi sao xuất sắc của bóng đá châu Âu. Ngay cả khi Scolari gặp vấn đề về chấn thương của một số trụ cột, hầu hết những người thay thế cũng chơi không hề quá tệ. Nhiều người đã tỏ ý “chê” những đóng góp của Wayne Bridge, Alex , Ivanovic, hay Di Santo, nhưng đó thực ra là những ý kiến có phần chủ quan. Chấn thương là vấn đề của mọi đội bóng lớn, và Scolari đã giải quyết nó theo cách bình thường nhất. Trong 3 trận thua trước Liverpool, Roma, và Arsenal, Chelsea không hẳn bị lép vế, hoặc thể hiện sự kém cỏi nào đáng chê trách. Khi không có Essien, Carvalho, Ashley Cole, hay Ballack, dĩ nhiên The Blues không thể đạt được đỉnh cao thường thấy. Nhưng đó cũng không phải là lý do nghiêm trọng. Vấn đề rõ nhất, chính là việc Chelsea đã bất lực trong việc thể hiện bản lĩnh, nền tảng giúp họ tạo được tính hiệu quả trong những thời điểm quyết định.

Sau vài vòng đấu đầu tiên ở mùa này, những vấn đề đầu tiên trong nội bộ đã xuất hiện ở Stamford Bridge. Bắt đầu từ việc Drogba mất vị trí chính thức, và tiếp nối ngay sau đó là các ca chấn thương dồn dập, khiến Scolari phải thay đổi các kế hoạch của mình ở các mặt trận. Đã có những dấu hiệu cho thấy, Chelsea đánh mất sự tập trung mỗi khi phải bước vào những thử thách cam go. Những gì mà họ thể hiện rõ ràng không chỉ đơn giản ở chuyện nhân sự. Chelsea hiểu rõ mục tiêu của mình, nhưng họ lại không có đủ kiên nhẫn để chiến thắng sự khô cứng và căng thẳng, mỗi khi lâm trận. Có lẽ, chính sức ép của tham vọng mang tên Big Phil đã ảnh hưởng tới các cầu thủ. Chelsea đã trở thành cỗ xe tăng nặng nề, chứ không phải là một đấu sỹ nhanh nhẹn trong bộ giáp sắt nữa.
 

Trận chiến cho sự giải thoát

Không quá khó hiểu, khi Peter Kenyon tuyên bố rằng, The Blues sẽ không có thêm bản hợp đồng nào trong tháng Một. Đã qua rồi, cái thời Abramovich đổ hàng đống tiền để Chelsea shopping. Và trên thực tế, Scolari cũng không quá thiếu người cho tất cả các mặt trận. Vấn đề duy nhất mà HLV người Brazil đang quan tâm: Hàng công!

Thật vậy, ngay cả khi Anelka chơi tốt, và ghi bàn đều đặn (14 bàn mùa này), người ta vẫn cứ không quên được Drogba. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã bình phục chấn thương, nhưng thật đáng tiếc, ông chủ của Chelsea vẫn không thể tận dụng anh như kỳ vọng. Thêm vào đó là sự sa sút đáng ngạc nhiên của Malouda, cùng những dấu hiệu quá tải từ Lampard. Gã khổng lồ thành London sẽ khó thể lấy lại được sự hưng phấn, nếu cứ tiếp tục với những trận thua 0-1, hoặc hoà 0-0.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Chelsea đang phải đối mặt với trận chiến cho sự giải thoát của chính mình. Nhưng nhiều khi, thậm chí những cuộc khủng hoảng lớn, vẫn được giải quyết chỉ với những quyết định đơn giản không ngờ. Mùa bóng mới đi qua chưa được một nửa, và tất cả vẫn còn có thể thay đổi.

Trước mắt, Bolton là một đối thủ phù hợp, không quá dễ, mà cũng không quá khó để Scolari đương đầu. Những thay đổi về tâm lý (chứ không phải về lối chơi) sẽ có thể thực hiện, nếu Chelsea tìm lại được thói quen chiến thắng. Vấn đề là Big Phil sẽ giải thoát sức ép cho đội bóng bằng cách nào?

Yến Thanh

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm