Giá trị Robinho

16/07/2008 10:40 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - “Real không khai thác được hết giá trị của Robinho”, đó là tuyên bố của người đại diện cho tiền đạo này khi đề cập tới khả năng ngôi sao người Brazil muốn sang chơi cho Chelsea. Đó sẽ là một cơ hội để Robinho đánh bóng sự nghiệp sau 3 năm chơi bóng ở lục địa già.

Năm 2005, Real đã chiêu mộ Robinho từ Santos sau một vụ chuyển nhượng kéo dài và đình đám, bởi CLB Brazil đã tìm mọi cách để ngăn cản thần đồng của mình ra đi. Vào thời điểm ấy, Robinho được coi như là người kế tục xứng đáng của huyền thoại Pele, người cũng khởi nghiệp từ Santos. Tiền đạo nổi danh với những cú đi bóng theo kiểu “đạp xe” này đã cùng Santos giành được 2 chức vô địch Brazil 2002 và 2004, đồng thời ra mắt đội tuyển Vàng – Xanh từ khi mới 19 tuổi (CONCACAF 2003).

Tại Real, Robinho cũng đã để lại ấn tượng ngay ở trận ra mắt với những cú đi bóng lắt léo sau khi vào sân thay người trong trận thắng Cadiz 2-1. Tuy nhiên, tất cả mới dừng lại ở đó. Bóng đá châu Âu vẫn quá khắc nghiệt đối với một cầu thủ nhỏ bé và quá thiên về kỹ thuật như Robinho. Trong mùa 2006-07, khi Real được dẫn dắt bởi Fabio Capello, những điểm yếu ấy của cầu thủ này lại càng được bộc lộ và mãi tới giai đoạn cuối mùa, Robinho mới giành được vị trí trong đội hình xuất phát.

Mùa 2007-08, Schuster lên thay Capello, Robinho được trọng dụng nhiều hơn và đây cũng là mùa giải thành công nhất của tiền đạo người Brazil từ ngày đặt chân tới châu Âu. Dường như sau một kỳ Copa America thành công (Brazil giành chức vô địch còn bản thân Robinho thì giành danh hiệu Vua phá lưới và Cầu thủ xuất sắc nhất giải), Robinho đã thoát khỏi cái ngưỡng “thần đồng” để trở thành một người đàn ông trưởng thành. Đã có những thời điểm, anh là nguồn cảm hứng cho Real với những cú đi bóng đầy tốc độ và ngẫu hứng bên cánh trái.

Tuy nhiên, sau một chấn thương dính phải ở giai đoạn giữa mùa, cộng với sự cố “Đêm của 40 chiếc bao cao su” (ăn chơi thác loạn khi về chơi cho ĐT Brazil ở VL World Cup) khiến cho Robinho có phần sa sút trong giai đoạn cuối, thậm chí có lúc phải làm dự bị cho Robben. Giờ đây, khi Real đang ngày càng có xu hướng ngả theo phong cách Hà Lan khi theo đuổi Van der Vaart thì vị trí của Robinho lại càng bị lung lay. Và một khi cả Cristiano Ronaldo cũng tới Bernabeu thì coi như tiền đạo người Brazil sẽ “hết đất sống”.

Điều đó buộc Robinho phải nhanh chóng đưa ra sự lựa chọn, và một cuộc thuyên chuyển tới Chelsea sẽ được coi như một cứu cánh cho sự nghiệp của anh. Thứ nhất, sau 3 năm, Robinho cũng đã dần bắt nhịp được với lối chơi bóng đầy sức mạnh và tốc độ ở châu Âu. Thứ hai, Chelsea đang tiến hành công cuộc latinh hóa với sự xuất hiện của Scolari và Deco. Điều đó cũng sẽ có lợi cho Robinho trong quá trình hòa nhập với đội bóng mới. Không ai hiểu các cầu thủ Brazil bằng những HLV Brazil. Có thể, Real đã không khai thác được hết khả năng của Robinho. Và vì vậy, hãy để Chelsea làm điều đó.
 

Real sạch bóng Brazil?

Thời điểm Robinho gia nhập Real, đội bóng này đang được dẫn dắt bởi HLV người Brazil Vanderlei Luxemburgo. Trên sân cỏ, Robinho dễ dàng bắt chuyện với những người đồng hương như Ronaldo, Roberto Carlos, Cicinho và Baptista. Khi ấy, những người Brazil đã đặt dấu ấn của mình bằng những pha ăn mừng mang tính đồng đội theo kiểu “con gián”, hay “chuột túi”.
 
Tuy nhiên, sau 3 năm, song song với sự xuất hiện của ngày càng nhiều cầu thủ Hà Lan (Van Nistelrooy, Sneijder, Robben, Drenthe) thì quân số những người Brazil cũng ngày càng giảm. Giữa mùa 2006-07, Ronaldo bị đẩy sang Milan. Đến cuối mùa, R.Carlos bỏ sang Fenerbahce, Cicinho đến Roma. Mùa trước, Real chỉ còn 2 người Brazil là Robinho và Baptista. Nhưng giờ, “Quái thú” cũng đã bước 1 chân khỏi Bernabeu (Roma hoặc Galatasaray) nên tốt hơn hết là Robinho cũng nên tìm đường ra đi.

Chelsea đầy nghẹt Samba

Không ai có thể tưởng tượng rằng sẽ có thời điểm người Brazil đứng chật đất Stamford Bridge như bây giờ. Mùa trước, Chelsea đã có 2 người Brazil là Belletti (từ Barca) và Alex (từ PSV). Mùa này, ngay trong ngày Scolari đến nước Anh, Chelsea cũng đem về thêm 1 người Brazil nữa là Deco (hiện mang quốc tịch BĐN). Nhưng con số này sẽ không chỉ dừng lại ở đó. Scolari đã đề nghị Peter Keyon đem về một người đồng hương nữa là Robinho.
 
Tuần trước, Inter đã đưa ra lời đề nghị đổi tiền đạo người Brazil Adriano cộng thêm 15 triệu euro để lấy Lampard. Nếu những thương vụ này trót lọt, mùa tới Chelsea sẽ có đến 4 cầu thủ người Brazil trong đội hình chưa kể BHL toàn nói ngôn ngữ của nhà văn nổi tiếng Jorge Amado. Thậm chí, cách đây không lâu còn xuất hiện tin đồn Roberto Carlos cũng sẽ chuyển từ Fenerbahce tới để tái ngộ với “Big Phil”. Vì thế, đến một lúc nào đó, vũ điệu “con gián” cũng sẽ xuất hiện ở Stamford Bridge?

H.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm