Petr Cech sẽ là Van der Sar của... Arsenal?

15/05/2015 05:59 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Arsenal đang cần gấp một thủ môn ở đẳng cấp thế giới, và không có lựa chọn nào tốt hơn cho HLV Arsene Wenger so với Petr Cech.

Có những thời điểm mà cách Wenger hành động nói lên nhiều điều hơn những tuyên bố của ông. Ông được hỏi vào đầu tháng này liệu Arsenal có cần một thủ môn mới không. Chiến lược gia người Pháp đã ngừng lại để suy nghĩ một lúc lâu trước một chủ đề nhạy cảm như thế, rồi ông đáp: “Không nhất thiết”.

Không thể vô địch với những thủ môn tầm tầm

Hai tuần trước, khi ông được hỏi lại về Wojciech Szczesny, số 1 của Arsenal trong 4 năm qua, và tương lai của thủ thành người Ba Lan tại Emirates trong dài hạn, Wenger cũng dừng lại một lúc lâu. “Tôi hy vọng là anh ấy vẫn ở lại”, Wenger nói. “Nhưng ở thời điểm này, rất khó trả lời câu hỏi đó”.

Sau đó tay phóng viên lại hỏi ông phải chăng David Ospina là lý do dẫn tới phong độ ấn tượng hiện giờ của Arsenal. Wenger, rất nhanh chóng và cũng có lý, chỉ ra rằng sự khác biệt trong năm 2015 là việc Arsenal có thể chào đón trở lại hàng loạt những trụ cột, đáng kể là Mesut Oezil, Olivier Giroud, Aaron Ramsey và Laurent Koscielny, cũng như sự nổi lên của những cầu thủ trẻ Hector Bellerin và Francis Coquelin.

Ông cũng nói thêm Szczesny đã là một thủ môn “xuất sắc” và Ospina đang làm được “những điều kỳ diệu” cho đội bóng. Tuy nhiên, ai cũng hiểu đó chỉ là phép xã giao thông thường. Vị trí trong khung thành Arsenal lúc này là điểm yếu lớn nhất của họ và đang cần sự đánh giá lại toàn diện. Sẽ là ngạc nhiên lớn nếu như Wenger giờ đã dứt khoát sẽ không mua một thủ môn nào trong kỳ chuyển nhượng hè này.

Thất bại tối thứ Hai dưới tay Swansea càng khẳng định quan điểm rằng Ospina chỉ là người dự bị tin cậy thay thế cho vai trò của Lukasz Fabianski ở Premier League và Champions League, cũng như thỉnh thoảng bắt chính ở Cúp FA và League Cup, nhưng không phải là một người gác đền đẳng cấp thế giới mà một đội bóng nhiều tham vọng như Arsenal cần.

Anh lẽ ra phải cứu được pha đánh đầu của Bafetimbi Gomis, nhưng vấn đề không chỉ có pha bóng đó. Với chiều cao 1,83 mét, Ospina vẫn là loại “lùn” trong số các thủ môn hàng đầu Premier League. Petr Cech, David Seaman, Edwin van der Sar, Joe Hart, Thibaut Courtois và Peter Schmeichel đã giành 17 chức vô địch Anh từ năm 1993 tới nay, và chiều cao của họ dao động từ 1,91 mét tới 2,01 mét. Như Brian Clough đã nói khi ông bị ban lãnh đạo Nottingham Forest chất vấn về việc mua Peter Shilton vào năm 1977 với giá 270.000 bảng, số tiền không tưởng vào lúc bấy giờ: “Một đội bóng với các thủ môn tầm tầm luôn phải lo lắng. Tôi sẽ trả bất cứ giá nào”.

Cech sẽ rời Chelsea

Những câu hỏi của các giám đốc Nottingham đã được trả lời đầy đủ sau 3 năm, 2 chiếc Cúp C1, 2 League Cup và 1 chức vô địch Anh. Nếu Clough còn sống, ông hẳn sẽ xếp Szczesny và Ospina vào loại “tầm tầm”. Mới 25 tuổi, Szczesny có thể còn tiến bộ, nhưng thủ môn không phải là chỗ để bạn có thể thử nghiệm và chờ đợi. Trong khi đó, có được Cech từ Chelsea không chỉ là một bước tiến lớn với bản thân Arsenal, mà còn là sự thu hẹp đáng kể về lực lượng giữa Emirates và Stamford Brdige.

Cech hiện hài lòng và đã ổn định với cuộc sống ở London. Anh và CLB cũng có một thỏa thuận giữa những người quân tử rằng thủ thành người Czech có quyền lựa chọn điểm đến tiếp theo, sau khi đã chấp nhận dự bị cho Courtois mùa giải vừa rồi. Jose Mourinho đã nói ông thà giữ Cech lại và làm phật ý anh thay vì để anh tới một đội đối thủ ở Premier League như Arsenal, nhưng HLV người BĐN cũng khẳng định ông không có quyền quyết định cuối cùng.

Cech mới 32 tuổi, còn trẻ hơn Edwin Van der Sar 2 tuổi khi thủ thành người Hà Lan tới Man United rồi giành 8 danh hiệu lớn. Sự có mặt của anh tại Emirates có thể giúp Arsenal thay đổi như khi Shilton tới Forest hay Van der Sar cập bến Man United.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm