Modric sẽ lại gây sức ép để được đến Chelsea?

13/07/2011 11:34 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Vụ Modric ngày càng trở nên hấp dẫn và kịch tính khi các bên liên quan đã có những động thái mạnh mẽ nhằm đạt được mục đích của mình. Hôm qua, Chelsea đã thể hiện quyết tâm mua bằng được Modric khi đưa ra lời đề nghị thứ hai, trị giá 27 triệu bảng.

Hồi tháng 6, Chelsea đã đưa ra lời đề nghị đầu tiên đối với Tottenham về vụ chuyển nhượng tiền vệ Luka Modric. Lúc bấy giờ, Chelsea đặt lên bàn đàm phán 22 triệu bảng. Tottenham không mất quá nhiều thời gian để nói lời từ chối. Họ tin rằng lời đề nghị ấy là "trò đùa", được thể hiện qua sự giận dữ của HLV Harry Redknapp khi ông nói rằng "có những cầu thủ trị giá 20 triệu bảng nhưng không đủ tư cách buộc giây dày cho Luka Modric".

Chelsea bỏ ra 27 để trả cho Modric - Ảnh Getty

Chelsea tin rằng phản ứng kịch liệt từ Tottenham chẳng qua là một động thái nhằm đòi hỏi số tiền cao hơn. Và sau gần 1 tháng, họ đã đưa ra lời đề nghị thứ hai. Theo đó, Chelsea sẵn sàng trả cho Tottenham 25 triệu bảng ngay tức khắc và trả thêm 2 triệu bảng tùy thuộc vào thành tích thi đấu của Modric. Với 27 triệu bảng, lời đề nghị lần này từ Chelsea cao hơn 5 triệu so với lời đề nghị thứ nhất.

Hiện Tottenham chưa ra phản ứng chính thức nào đối với lời đề nghị 27 triệu bảng, nhưng có lẽ họ sẽ lại từ chối. Thứ nhất, như lời Chủ tịch Levy, Tottenham không hề có chính sách bán ngôi sao để kiểm tiến và họ thực sự rất muốn giữ chân Modric vì tương lai của đội bóng. Bán Modric sẽ đồng nghĩa với việc Tottenham khó có cửa quay lại với giải đấu danh giá và có thể hái ra tiền Champions League. Thứ hai, sự ra đi của Modric có thể sẽ tạo ra hiệu ứng domino, khiến các ngôi sao khác của đội bóng như Gareth Bale, Rafael van der Vaart... phải xem xét lại tương lai của mình - điều tương tự đang xảy ra ở láng giềng Arsenal. Thứ ba, ngay cả khi tái đầu tư toàn bộ số tiền 27 triệu bảng, Tottenham không thể tìm thấy một người thay thế xứng đáng Modric. Và cuối cùng, Tottenham biết thừa Chelsea đang "thèm khát" Modric sau khi biết tin tiền vệ trung tâm Michael Essien phải lên bàn mổ và nghỉ thi đấu đến 6 tháng vì chấn thương đầu gối. Chelsea rồi sẽ quay lại và nâng giá thêm một lần nữa. Nếu giá đề nghị đạt đến cột mốc 30 triệu bảng, Tottenham mới có thể xem xét và cân nhắc.

Modric sẽ lại gây sức ép?

Trong một tháng qua, đã bao sự kiện đã xảy ra, khiến mối quan hệ giữa Modric và Tottenham hoàn toàn đổ vỡ.

Sau khi Chelsea hỏi mua lần đầu, trong cuộc phỏng vấn với tờ Telegraph (Anh), Modric thổ lộ khát khao được thi đấu thường xuyên tại Champions League và cho rằng "Chelsea là đội bóng trong mơ đối với bất kỳ cầu thủ nào". Chủ tịch Daniel Levy của Tottenham thể hiện thái độ cứng rắn khi đưa ra thông báo rằng "sẽ không bán Modric cho Chelsea hay bất kỳ đội bóng nào, với bất cứ giá nào". Trở lại tập trung cùng đội bóng sau kỳ nghỉ Hè, Modric đã có cuộc gặp mặt riêng tư với Levy. Chủ tịch của Tottenham lại đăng đàn khẳng định quyết tâm giữ Modric. Gần như ngay lập tức, trong cuộc phỏng vấn khác với tờ báo Croatia, tiền vệ 25 tuổi chỉ trích Levy một cách cay nghiệt, gọi ông ta là "kẻ lừa dối", đã phá vỡ cam kết, lới hứa cách đây một năm. Theo lời Modric, khi dụ dỗ Modric ký hợp đồng mới kéo dài 6 năm vào mùa Hè 2010, Levy từng hứa hẹn sẽ xem xét đề nghị bán anh nếu có một CLB lớn như Chelsea hỏi mua.

Modric coi như đã chơi "canh bạc tất tay". Chủ tịch Levy chẳng khác gì. Nếu quyết giữ Modric và trừng phạt anh bằng cách đẩy lên băng ghế dự bị hoặc loại khỏi danh sách đăng ký như lời đe dọa, Levy và Tottenham chỉ nhận phần thiệt. Nhưng nếu bán Modric, Levy coi như mất hết uy tín và những lời nói sau này của ông sẽ không còn trọng lượng.

Cũng trong ngày hôm qua, HLV Harry Redknapp thừa nhận Modric quyết khoác áo Chelsea. Ông còn cho rằng tiền vệ người Croatia muốn ra đi vì tiền: "Tôi chắc chắn không muốn mất cậu ấy, nhưng tình hình bây giờ rất khó khăn. Đó là một cầu thủ giỏi, tuyệt vời. Nhưng khi có CLB tìm đến, đưa ra đề nghị nâng lương lên gấp đôi hoặc gấp ba, cậu ấy khó mà từ chối". Modric hiện chỉ hưởng mức lương 50 nghìn bảng/tuần tại Tottenham trong khi báo chí Anh tiết lộ, Chelsea sẵn sàng trả lương cho anh lên đến 150 nghìn bảng/tuần.

ĐỨC LỘC

+ Ngày 16/6: Chelsea chính thức đưa ra đề nghị hỏi mua Modric với giá 22 triệu bảng. Tottenham từ chối. HLV Redknapp gọi đề nghị của Chelsea là "trò đùa".

+ Ngày 18/6: Modric lần đầu tiên bày tỏ ý muốn rời Tottenham. Trả lời phỏng vấn, Modric nói rằng anh muốn được thi đấu thường xuyên ở Champions League và "Chelsea là điểm đến trong mơ".

+ Ngày 19/6: Với bản thông báo đăng trên trang web chính thức của CLB, Chủ tịch Levy của Tottenham tuyên bố "sẽ không bán Modric cho Chelsea hay bất kỳ đội bóng nào, với bất cứ giá nào".

+ Ngày 10/7: Modric chỉ trích Chủ tịch Levy của Tottenham rằng ông ta đã lừa dối anh, đã "phá vỡ thỏa thuận cách đây một năm" và còn đe dọa "sẽ tống khứ tôi lên băng ghế dự bị".

+ Ngày 12/7: Chelsea lần thứ hai đưa ra đề nghị với Tottenham, lần này với giá 27 triệu bảng. HLV Redknapp của Tottenham thừa nhận Modric muốn đến Chelsea.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm