Juve-Chelsea, Lý trí nói: Chelsea!

10/03/2009 12:20 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Ranieri đang thấp thỏm lo sợ. Những gì mà người đồng nghiệp Hiddink đang có đủ để biến ông trở thành kẻ chiến bại ngay tại Turin. Trong bóng đá, 1 bàn thắng có thể là điều mong manh, nhưng cũng có thể cao như núi, khi Chelsea biết tận dụng những lợi thế của mình.

Tại London, Juve đã chơi tốt. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ có quyền nghĩ tới 1 kịch bản “tốt hơn”, khi đã không thể giữ trắng lưới trước Chelsea. Đội bóng của Guus Hiddink đang chơi tiến bộ trong từng trận, và họ tới Italia không phải với tư thế kẻ chiếu dưới. Còn Juve? Đã rất lâu rồi, người ta không thấy họ chơi bóng với đẳng cấp thực thụ trong một trận knock-out. Đó chính là lý do khiến cho đội bóng Ý trở nên không đáng tin cậy trước trận lượt về này. Chưa hẳn đã có một sự chênh lệch ghê gớm nào đó từ 2 phía. Cũng chưa hẳn hàng công của Bà đầm già kém đến nỗi không thể chọc thủng lưới Cech. Nhưng điều mà ai cũng thấy rõ ràng nhất, chính là sự khác biệt trên ghế chỉ đạo. Nơi ấy, Ranieri và Hiddink ở 2 thái cực khác hẳn nhau.

Dưới tay “gã thợ hàn”, Juve được xây dựng bằng kỷ luật, cùng những ý tưởng chiến thuật nhiều khi khá cứng nhắc. Trên lý thuyết, đó là một đội bóng đáng ngưỡng mộ. Nhưng trên thực tế, một Juve đi theo lối mòn của bóng đá thực dụng, của một hệ thống tấn công và phòng thủ kiểu truyền thống, sẽ không khó để bắt bài. Đội bóng ấy đã thắng như chẻ tre trong giai đoạn đầu của mùa giải, nhưng rồi rốt cuộc vẫn không thể giữ nổi sự tập trung, cùng bản năng sát thủ trong những thời điểm quyết định.
 
Hiddink là sự khác biệt giữa Chelsea và Juve

Trong khi đó, dù chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng những gì Hiddink làm được cho Chelsea là rất khác thường. Đã không có quá nhiều thay đổi về mặt nhân sự, hay thậm chí cả phong cách của The Blues, nhưng quả thật, mỗi trận với họ lại là mỗi màn trình diễn khó nắm bắt. Hiddink đã thổi vào đội bóng rệu rã của Scolari một luồng sinh khí mới, những sắc thái mới, lúc thì đầy ấn tượng hào hoa, khi lại rất khôn ngoan, hiệu quả. Chính vì thế mà người ta đã không có gì nhiều để nói về Chelsea tại Olimpico hôm nay. Thay vào đó là hàng tá những kịch bản dành cho Juve. Theo những nhận định về một kẻ đường cùng, chứ không phải là hình ảnh ngạo nghễ của một ông trùm quen thuộc tại Champions League.

Cả lịch sử cũng chống lại Juve

Năm 1996, Juve đăng quang tại châu Âu ở Rome. Nhưng năm nay, đường tới Olimpico ở thủ đô Italia với Lão phu nhân quả là xa vời vợi. Trước một Chelsea đang hừng hực khí thế, thậm chí, cả bánh xe lịch sử cũng chống lại Bianconeri.

Gã khổng lồ thành Turin đã trải qua 15 trận không thua trên sân nhà ở châu Âu. Nhưng trên thực tế, họ đã không thể thắng trong 8 trận đối đầu với người Anh. Trên sân nhà, trong 3 trận gần đây nhất, thậm chí Juve còn không thể ghi được 1 bàn nào vào lưới các đối thủ của Premiership. Gần đây nhất, năm 2005, Juve hùng mạnh của Capello cũng đã thua Liverpool trên sân khách (1-2). Nhưng trong trận cầu đặc quánh không khí thù địch ở Delle Alpi, đã không có điều kỳ diệu nào xảy ra (hoà 0-0). Sức mạnh thực sự từ xứ sương mù đang lan toả khắp cựu lục địa, còn Juve, họ đang giống như một đội bóng trẻ hoá về tư duy, hơn là một gã khổng lồ có thói quen chiến thắng.

Khi Juve không có chút lợi thế nào như 4 năm về trước, khi Chelsea được dự báo còn mạnh hơn, uyển chuyển hơn, và sắc hơn cả Liverpool, người Ý sẽ chờ đợi gì ở Ranieri?

Thực ra, người ta không hy vọng vào Ranieri, mà hy vọng vào một điều khác, thứ được gọi là truyền thống, là danh dự, hay Tình yêu về màu đen-trắng. Nó được tạo thành bởi một Alex đã chơi 4 trận chung kết Cúp C1, một Nedved vẫn hảo hạng như thủa nào, Buffon (từng) xuất sắc nhất thế giới, hay Trezegol, khẩu đại pháo trong vòng cấm địa.

Chỉ tiếc, tất cả đã chỉ là hoài niệm.

Tình yêu gọi Juve! Nhưng lý trí nói: Chelsea!

02h45 ngày 11/3, sân Olimpico: Juventus - Chelsea (lượt đi 0-1)

Tạm biệt “Lão phu nhân”

Không ghi nổi bàn sân khách nào trong trận lượt đi tại Stamford Bridge, Juventus bắt buộc phải ghi ít nhất 2 bàn và giữ sạch lưới khi trở lại sân nhà mới mong vượt qua được Chelsea để tiếp tục cuộc vui ở Champions League. Nhưng hy vọng đó của “Lão phu nhân” đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết khi cơn bão chấn thương vừa tràn qua và cuốn đi thêm 2 nạn nhân. Với chấn thương bàn chân dính phải hôm 7/3, Sissoko chắc chắn sẽ vắng mặt đến cuối mùa giải, trong khi tiền vệ cánh năng nổ Marchionni cũng khó ra sân trận này do căng cơ. Trước đó, Juve đã mất Camoranesi và Zanetti, khiến cho tuyến tiền vệ của đội chủ nhà hiện chỉ còn xơ xác và gần như không có sức mạnh cơ bắp. Với một tuyến giữa như vậy, khả năng giữ sạch lưới đã khó, nói gì đến hỗ trợ để hàng công 2 lần lập công, nhất là khi các chân sút của Juve đã không ghi được bàn thắng nào gần 3 tuần rồi.

Trong khi Juve mất Sissoko thì Chelsea lại có sự trở lại của “máy quét” Essien, một sự tương phản kỳ lạ, thể hiện sự vượt trội của đội khách ở khu giữa sân. Với một Lampard chưa bao giờ mất phong độ và Drogba đang hồi sinh, mục tiêu của Chelsea ở trên đất Italia không phải là bảo vệ lợi thế mong manh 1-0. Họ sẽ có bàn thắng và tiễn chân “Lão phu nhân” ra khỏi Champions League.

Dự đoán: 1-1

Lực lượng: Juve vắng Camoranesi, Sissoko, Zanetti, De Ceglie do chấn thương. Chelsea vắng Anelka, Deco trong khi Essien và Carvalho đã bình phục.

Đội hình dự kiến:

Juventus: Buffon - Grygera, Chiellini, Legrottaglie, Molinaro - Salihamidzic, Poulsen, Marchisio, Nedved - Amauri, Del Piero

Chelsea: Cech - Bosingwa, Alex, Terry, A.Cole - Mikel, Essien, Lampard, Kalou, Ballack - Drogba

ĐỐI ĐẦU

25/02/09 Chelsea - Juventus 1-0

PHONG ĐỘ

Juventus

07/03/09 Torino - Juventus 0-1

03/03/09 Lazio - Juventus 2-1

28/02/09 Juventus - Napoli 1-0

25/02/09 Chelsea - Juventus 1-0

21/02/09 Palermo - Juventus 0-2

Chelsea

07/03/09 Coventry - Chelsea 0-2

03/03/09 Portsmouth - Chelsea 0-1

28/02/09 Chelsea - Wigan 2-1

25/02/09 Chelsea - Juventus 1-0

21/02/09 Aston Villa - Chelsea 0-1
 

B.V

 
Yến Thanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm