Nani chứng tỏ vai trò đầu tàu

19/09/2011 11:33 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Ở Old Trafford hôm qua, Nani đã đánh dấu cột mốc 100 trận tại Premier League bằng một màn trình diễn siêu việt. M.U hạ gục kình địch Chelsea 3-1 để bảo toàn thành tích toàn thắng từ đầu mùa, còn tiền vệ người Bồ Đào Nha cống hiến cho người xem một tuyệt tác thực sự.

Trong một trận đấu có tới 4 bàn thắng và vô số cơ hội bị bỏ lỡ một cách vô cùng ngớ ngẩn, pha ghi bàn của  Nani ở phút thứ 37 thực sự là một điểm sáng về cách thức thực hiện cũng như ý nghĩa. Sau pha đi bóng đầy quyết đoán từ bên cánh phải vào trung lộ, "số 17" đã tung một cú duỗi mu cực kỳ căng và hiểm hóc đưa trái bóng vượt hẳn ra ngoài tầm với của Petr Cech và bay vào góc xa khung thành Chelsea. Hàng phòng ngự Chelsea cũng có phần lơ là khi không áp sát Nani một cách sớm hơn, nhưng thành thực mà nói, họ không nghĩ rằng tiền vệ người Bồ lại có thể tung ra một cú dứt điểm hiểm hóc đến như thế.

Nani đã đánh dấu cột mốc 100 trận tại Premier League bằng màn trình diễn siêu việt - Ảnh Getty

Tình huống ấy gợi nhớ đến pha làm bàn của Giggs vào lưới Benfica vài ngày trước đó. Nhưng nếu lão tướng Xứ Wales chỉ có thể gỡ hòa cho M.U thì Nani giúp đội nhà chiến thắng, thậm chí là thắng với một tư thế khá ung ung. Ở Lisbon, M.U đã thoát hiểm bằng một khoảnh khắc kỳ diệu của Giggs. Tại Old Trafford, Nani không chỉ gây ấn tượng bằng tuyệt tác ấy, mà anh còn tham gia cực kỳ tích cực vào lối chơi cả đội, với những pha kết hợp ăn ý cùng Valencia, Ashley Young hay Rooney. Cũng phải, anh trẻ hơn Giggs 13 tuổi, đầy tài năng, sức lực và khát khao cống hiến.

Pha làm bàn vừa rồi tiếp tục chứng minh Nani rất có duyên ở những trận cầu lớn, ít ra là tính đến thời điểm này. Hồi đầu mùa giải, M.U đã bị Man City dẫn đến 2 bàn sau hiệp một, song họ đã lội ngược dòng đầy ngoạn mục để thắng lại 3-2 với cú đúp của Nani, trong đó có bàn quyết định được ghi vào phút bù giờ thứ 4. Ở trận gặp Arsenal, anh đóng góp 1 bàn trong chiến thắng đậm đà 8-2, và hôm qua là bàn thắng kỷ niệm trận đấu thứ 100 tại Premier League, được ghi vào lưới kình địch Chelsea. Và không chỉ có vậy, anh còn có một pha kiến tạo thành công khác cho Rooney nâng tỷ số lên 3-0

M.U đang sở hữu một trung vệ đa năng, và có đôi chân cực khéo là Phil Jones. Họ cũng tậu thêm được một cầu thủ sở hữu kỹ thuật và tốc độ là Asley Young. Nhưng thực tế, không ai trong số này giàu chất sáng tạo như Nani cả. Thời gian vừa qua, khả năng hòa nhập đáng kinh ngạc của Jones, Ashley Young, cũng như những gương mặt trẻ khác (Smalling, Cleverley) khiến sự quan tâm giành cho Nani ít hơn, nhưng khi có cơ hội, tiền vệ người Bồ Đào Nha vẫn biết cách để biến mình thành trung tâm của mọi sự chú ý.

Sir Alex đang tiến hành một quá trình trẻ hóa dần dần về mặt đội hình. Trong kế hoạch ấy, Nani chắc chắn đóng góp một phần rất quan trọng. Mới 25 tuổi, anh đã gia nhập CLB 100 tại Premier League, và có 5 mùa giải khoác áo Quỷ đỏ. Ở Old Trafford bây giờ, có thể coi Nani thuộc lớp đàn anh, cùng với Rooney, Fletcher, Carrick... và anh xứng đáng là đầu tàu cho thế hệ trẻ trung như Jones, Smalling, De Gea, và anh em nhà Silva. Anh đã là thủ lĩnh về lối chơi (mùa trước Nani là chân chuyền số một Premier League), và có thể sẽ trở thành một huyền thoại trong tương lai,

T.C


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm