01h45 ngày 26/9, Chelsea – Wolves: Sau Hazard và Oscar, đến lượt Marin tỏa sáng?

25/09/2012 13:46 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Trong số 5 đấu trường mà Chelsea còn tiếp tục tham gia ở mùa giải năm nay, Cúp Liên đoàn (hay còn gọi với tên mới là Cúp Capital One) là sân chơi ít quan trọng hơn cả. Do đó, HLV Roberto Di Matteo có thể sẽ coi đây là dịp để giữ sức cho các trụ cột, đồng thời thử nghiệm một số vị trí mới nhằm dự phòng cho chặng đường khắc nghiệt sắp tới.



Marin sẽ tỏa sáng đêm nay?

Nhiều khả năng, sẽ có tới 3 cầu thủ đá trận đầu tiên trong màu áo The Blues, đó là Azpilicueta, Lucas Piazon và Marko Marin. Azpilicueta là sự tăng cường duy nhất nơi hàng phòng ngự của Chelsea trong mùa hè vừa qua. Sở dĩ cầu thủ người Tây Ban Nha phải chờ đợi cơ hội ra sân lâu đến như vậy là bởi phong độ quá ấn tượng của hậu vệ Branislav Ivanovic. Trong khi đó, hai sự xuất hiện còn lại của nhà ĐKVĐ châu Âu rất đáng được chờ đợi.

Marko Marin là tân binh gia nhập Chelsea sớm nhất sau khi họ đạt được thỏa thuận với Werder Bremen từ hồi tháng Tư năm nay. Chấn thương gân khoeo đã khiến Marin bỏ lỡ chuyến tập huấn trước mùa giải cũng như những trận đấu đầu tiên ở Premier League. Khi trở lại, chắc chắn tuyển thủ người Đức này sẽ phải nỗ lực rất nhiều do tuyến giữa của The Blues hiện đang hết sức chật chội với những lựa chọn có chất lượng như Oscar, Hazard, Mata hay Ramires.

Lucas Piazon cũng được chờ đợi rất nhiều. Cầu thủ 18 tuổi người Brazil đã để lại ấn tượng khá tốt ở loạt trận giao hữu trước mùa giải mới. Piazon là tác giả của bàn thắng gỡ hòa 1-1 trong trận Chelsea gặp PSG ở tour du đấu trên đất Mỹ.

Ngoài những cái tên đáng chú ý ở trên, sẽ có thêm cơ hội cho một số cầu thủ dự bị khác như thủ thành Turnbull, các cầu thủ Bertrand, Romeu hay Moses bên cạnh một số trụ cột như bộ đôi Cahill - Luiz hay chân sút đang gặp vấn đề phong độ Fernando Torres.

Trong khi đó, Wolves đang có phong độ khá tốt ở giải hạng nhất. Họ đang xếp thứ 5 với 13 điểm, kém đội đầu Brighton vỏn vẹn 3 điểm. Dù vậy, trong quá khứ, đội chủ sân Molineux chưa bao giờ là đối thủ đủ sức thách thức những nhà ĐKVĐ Champions League. 8 lần đối đầu gần đây, các học trò của HLV Solbakken chỉ thu về đúng 1 chiến thắng. Đêm nay, dù Chelsea không tung ra đội hình mạnh nhất, nhưng với khát khao có được một màn trình diễn thuyết phục, không có nhiều cơ hội để Wolves tạo nên một trận động đất ở London.

Dự đoán: 2-0

Đ.Hùng


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm