Chelsea: Gần như một cuộc khủng hoảng

16/02/2016 13:58 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Khi lá thăm định mệnh kết thêm mối duyên nợ PSG – Chelsea được mở ra, nhiều người đã nghĩ rằng “Chelsea chết chắc khi gặp đội bóng thành Paris”.

1. Ở thời điểm đó, Chelsea vẫn chưa thoát ra khỏi cơn khủng hoảng trầm trọng kéo dài từ đầu mùa. Hơn thế nữa, PSG đang cho thấy họ là một trong số hiếm hoi những CLB mạnh nhất châu Âu hiện nay sau khi đã có thêm Di Maria. Chẳng ai tin Chelsea vốn chìm trong nghi vấn nội bộ xáo xào vì vài “con cừu đen” có khả năng vượt qua PSG. Nhưng hôm nay, khi Chelsea đang tươi trẻ trở lại sau 2 tháng Mourinho rời ghế, PSG lại khiến nhiều người đặt dấu hỏi ngờ vực hơn bởi một scandal mới nổ ra hôm thứ Bảy vừa rồi, scandal gắn với cái tên Aurier, hậu vệ phải đang chơi rất thăng hoa.

Trong một video đùa ghẹo với bạn thân, bên làn khói shisha, Aurier đã dùng những lời lẽ chẳng hay ho gì về Laurent Blanc; Ibrahimovic và Di Maria. Với một người khắt khe, đó bị coi là những lời phỉ báng. Còn với những người rộng lượng hơn, nó là sự ngu dốt, là trò đùa xuẩn ngốc nhưng có thể dẫn đến những đổ vỡ trong các mối quan hệ. Mũi tên bắn đi không quay lại được. Lời nói đã nói ra càng chẳng thể rút lại và nó thậm chí sẽ còn gắn chặt vào tâm trí của đối tượng bị nói tới.

2. Dường như, PSG đang đứng trước một cơn khủng hoảng phòng thay đồ nghiêm trọng như Chelsea đã trải qua hồi đầu mùa, ở đúng bậc thềm của trận mở màn vòng knock-out Champions League mùa thứ tư họ mang hi vọng ghi danh Ligue 1 tại đấu trường danh giá nhất ấy??? Và nếu đó là một cuộc khủng hoảng phòng thay đồ như thế, PSG sẽ mất rất nhiều đúng lúc họ tràn trề hi vọng nhất. Khoảng cách 24 điểm so với đội nhì bảng ở Ligue 1 nhằm tập trung sức mạnh cho Champions League cũng trở thành vô nghĩa; hợp đồng gia hạn với Blanc (2018) và Verratti (2020) cũng vô nghĩa. Bởi đơn giản, bị Chelsea loại coi như PSG phải làm lại từ đầu, thậm chí còn phải đầu tư thêm nữa khi Ibrahimovic đã qua thời đỉnh cao.

Nhưng có thể tin đội bóng thủ đô nước Pháp sẽ không phải trải qua một khủng hoảng phòng thay đồ như Chelsea. Cả đội (trừ Aurier) giữ im lặng. Không ai bình luận hay chỉ trích Aurier. Mọi hoạt động vẫn diễn ra bình thường. Ban giám đốc của CLB đã nhanh chóng xử phạt Aurier, và án phạt trước mắt có thể là không cho tham gia trận gặp Chelsea sắp tới. Mọi thông báo liên quan đều do một nguồn tin chính thức từ phía BGĐ đưa ra và chính bởi thế, sự im lặng của Blanc và các cầu thủ càng thêm có giá trị. Điều đó cho thấy scandal đang khiến báo chí tốn giấy mực kia dường như chẳng ảnh hưởng gì đến nội tình đội bóng và quyết tâm của tất cả, trừ một câu hỏi: “Marquinhos hay Van der Wiel sẽ chơi thay Aurier bên cánh phải trong trận gặp Chelsea?”.

3. Trên trang 2 của tờ L’Equipe hôm qua, biên tập viên Vincent Duluc quen thuộc có dùng hai chữ “Vô ý thức” để trỏ hành vi của Aurier. Duluc cho rằng có nhiều cầu thủ giống Aurier, chỉ nghĩ đơn giản là mình nhận lương vì có tài đá bóng chứ không nghĩ đến những trách nhiệm khác. Nhưng ba tiếng “vô ý thức” ấy lại gợi ra một câu chuyện rất hay. Đó là cách xử lý của BGĐ PSG rất có ý thức trách nhiệm đối với chính Blanc, Ibra và Di Maria cũng như toàn đội. Họ không để scandal của Aurier bùng nổ thành scandal chung mà nhanh tay xử lý nhằm triệt tiêu khả năng mất đoàn kết nội bộ ngay từ đầu. Nó khác hoàn toàn với cách BGĐ Chelsea đã làm với Mourinho hồi đầu mùa. Và cũng bởi cái khác biệt đó, chúng ta có thể tin rằng những gì mới diễn ra ở PSG chỉ gần như một cuộc khủng hoảng mà thôi.

Và vì vậy, chẳng có lý do gì để nghi ngờ khả năng tiến sâu của PSG ở Champions League mùa bóng này. Chắc chắn, PSG – Chelsea sẽ là một trận tuyệt hay, xứng đáng để thức đêm và trông đợi…

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm