02h45 ngày 1/11, Chelsea - M.U: Khi tất cả ồn ào lắng xuống…

31/10/2012 07:36 GMT+7 | Man United

(TT&VH) - Chỉ vài ngày sau trận đấu đáng tranh cãi nhất mùa giải, chiến thắng 3-2 của M.U trước Chelsea tại Stamford Bridge, hai kỳ phùng địch thủ gặp lại nhau tại London cho trận đấu ở League Cup. Dù cuộc đọ sức tối nay có thể sẽ đỡ căng thẳng hơn và hầu hết các cầu thủ đã đá chính hôm Chủ nhật sẽ được nghỉ ngơi, với những gì đã diễn ra vào cuối tuần qua, trận đấu đêm nay tại Stamford Bridge vẫn rất đáng chờ đợi.



Cả 2 HLV Alex Ferguson và Roberto Di Matteo có lẽ sẽ cho ra sân những cầu thủ trẻ giỏi nhất của họ tối nay và trong khi sự chú ý tập trung rất nhiều vào trọng tài Lee Mason sau những quyết định khiến cả Premier League sôi sục của Mark Clattenburg vào cuối tuần, bóng đá vẫn sẽ là điều quan trọng nhất. M.U vào vòng 4 sau khi đánh bại Newcastle 2-1, còn Chelsea đã đè bẹp Wolves 6-0.

M.U: Trẻ và dự bị

Chấn thương của bộ ba Nemanja Vidic, Chris Smalling và Phil Jones cũng như lịch thi đấu dày đặc trước mắt có thể sẽ khiến Ferguson phải tạm cất Rio Ferdinand và Jonny Evans tối nay, để đặt lòng tin vào 2 cầu thủ trẻ Scott Wootton và Michael Keane. Alexander Buttner và Marnick Vermijl nhiều khả năng cũng sẽ xuất hiện ở hai cánh còn trong khung gỗ, Anders Lindegaard lại có cơ hội chứng tỏ mình khi David de Gea cần nghỉ ngơi. Bộ tứ vệ đó cũng đá chính trong trận gặp Newcastle và đã gây ấn tượng khá tốt với những CĐV áo đỏ.

Tuy nhiên, không phải ở hàng thủ, mà trên hàng tiền đạo mới là nơi Ferguson phải trả lời câu hỏi khó khăn nhất của M.U trong trận này. Tiền đạo người Mexico, Javier Hernandez, đã có một tuần lễ tuyệt vời với cú đúp vào lưới Braga mang lại chiến thắng rất quan trọng tại Champions League vào giữa tuần trước khi ghi bàn ấn định tỉ số, dù trong thế việt vị, trước Chelsea hôm Chủ nhật. Chỉ vào sân từ ghế dự bị gần cuối trận ở Stamford Bridge, Hernandez nhiều khả năng sẽ đá chính tối nay với áp lực không nhỏ từ các khán đài áo xanh, nhưng đây cũng là cơ hội không thể bỏ qua với anh để chen chân vào hàng công M.U đang ngày càng trở nên chật chội với sự xuất sắc của Robin van Persie và phong độ đang trở lại mạnh mẽ của Wayne Rooney.

Với tuyến giữa, điều đáng chờ đợi nhất là liệu Ferguson có sử dụng trở lại hàng tiền vệ hình thoi như trong chiến thắng trước Braga hay không. Trước Chelsea vào cuối tuần trước, HLV người Scotland đã trở lại với đội hình 4-4-1-1 cùng bộ đôi Rooney-Van Persie đá cao nhất, nhưng tối nay, ông có thể muốn quay lại với thử nghiệm kỳ lạ của mình khi Anderson, Michael Carrick và cả Paul Scholes đều có thể đá chính. Nani, bất chấp việc đã công khai ý định muốn rời Old Trafford vào tháng 1, có thể cũng sẽ ra sân để tìm cơ hội đánh bóng tên tuổi cho một hợp đồng tốt hơn.

Chelsea: Vấn đề tâm lý

Với Chelsea tối nay, chiến thắng không chỉ có ý nghĩa là một suất đi tiếp ở League Cup thuộc loại ưu tiên thấp nhất, mà còn là chuyện gạt bỏ những ám ảnh tâm lý sau thất bại cay đắng hồi cuối tuần. Trận thua đó chấm dứt mạch trận bất bại của đội bóng áo xanh tại Premier League và còn khiến khoảng cách giữa họ với M.U chỉ còn 1 điểm. Quan trọng hơn, cảm giác bị trọng tài xử ép và tâm trạng kình địch của họ luôn là những kẻ may mắn hơn sẽ còn đeo bám HLV Roberto Di Matteo và các cầu thủ của ông tới chừng nào họ có thể đánh bại M.U, và tối nay là một cơ hội thật sớm.

Tính cả thất bại hôm Chủ nhật, 6 trận gần nhất gặp đối thủ đáng ghét này, Chelsea không thắng nổi trận nào ở mọi đấu trường (1 hòa, 5 bại). Chiến thắng gần nhất của họ là tháng 3/2011, khi Andre Villas-Boas vẫn còn tại vị. Một mục tiêu khác không kém quan trọng của đội chủ nhà là họ phải chấm dứt chuỗi ngày trắc trở này càng sớm càng tốt khi những dấu hiệu về một cuộc khủng hoảng đã hiện ra phía chân trời. Chelsea vẫn đang chơi rất hay, nhưng 2 thất bại liên tiếp trước các đối thủ quan trọng, 1-2 trước Shakhtar Donetsk tại Champions League và trước M.U, đã là quá đủ.

Trong chiến thắng trước Wolves ở vòng 3, Di Matteo đã sử dụng một đội hình khá mạnh có mặt cả Gary Cahill, Ramires, Fernando Torres và Juan Mata. Tối nay có thể chờ đợi chiến lược gia người Italia cũng sẽ luân phiên đội hình, nhưng vẫn cố gắng giữ một số trụ cột lại, bởi lẽ, một thất bại nữa không đơn giản chỉ là Chelsea bị loại khỏi League Cup, mà còn gây ra sức ép tâm lý rất lớn lên những mục tiêu quan trọng hơn của Stamford Bridge mùa giải này. Sự có mặt của những ngôi sao đó có thể chính là sự khác biệt tối nay, khi đội chủ nhà tìm kiếm chiến thắng đầu tiên sau hơn một năm rưỡi.

Trần Trọng

Đội hình dự kiến

Chelsea: Cech - Azpilicueta, Luiz, Cahill, Bertrand - Mikel, Ramires - Hazard, Marin, Moses - Sturridge.

M.U: Lindegaard - Vermijl, M Keane, Wooton, Buttner - Nani, Powell, Carrick, Anderson - Welbeck, Hernandez.

Dự đoán: 2-1


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm