23h00, Chelsea - M.U: Thời cơ đánh sập Stamford Bridge

05/02/2012 11:29 GMT+7 | Chelsea

Lượt đi 1-3

(TT&VH) - Stamford Bridge đã trở thành miền đất dữ, là nỗi ám ảnh đối với M.U suốt một thập kỷ qua. Nhưng đêm nay, nhà ĐKVĐ Premier League đang có cơ hội rất lớn để xóa bỏ cái dớp khủng khiếp ấy, đánh sập chiếc cầu Stamford và tiến lên phía trước trong chiến dịch bảo vệ vương miện.

Nỗi ám ảnh 10 năm

Đã 10 năm trôi qua kể từ lần gần nhất M.U rời Stamford Bridge với chiến thắng trong khuôn khổ Premier League, trận thắng 3-0 vào ngày 20/4/2002. Khi ấy, Sir Alex Ferguson vẫn còn đang đau đầu với bài toán thủ môn thời hậu Peter Schmeichel và như David De Gea bây giờ, Fabien Barthez được kỳ vọng nhiều nhưng không mang lại cảm giác yên tâm. Dẫn dắt hàng thủ còn là Laurent Blanc, hiện đã là HLV của tuyển Pháp; trong khi hai tiền đạo ở phía trên là Ole Solskjaer và Ruud van Nistelrooy. Cả hai đều ghi bàn ở Stamford Bridge trong khi bàn còn lại thuộc về Paul Scholes. Bên cạnh Scholes, đội hình của 10 năm về trước chỉ còn mỗi Ryan Giggs. Phía Chelsea, John Terry đã lọt vào đội hình chính nhưng vẫn chỉ ở dạng tiềm năng.



M.U có cơ hội để hạ Chelsea - Ảnh Getty

Một năm sau trận đấu ấy, Roman Abramovich đã tìm đến Chelsea. Cán cân lực lượng và thành tích đối đầu giữa M.U và Chelsea đã thay đổi hoàn toàn. Trong khuôn khổ Premier League, Abramovich chưa bao giờ chứng kiến đội bóng của ông thất thủ ở Stamford Bridge trước M.U. Ít nhất, đó là niềm tự hào đối với Chelsea, hay ngược lại là nỗi ám ảnh đối với M.U.

Dưới thời Jose Mourinho, Chelsea thực sự lấn lướt M.U trong những cuộc đối đầu. Nhưng từ sau đó, M.U thường xuyên ở thế cửa trên. Đã có những lúc, họ tiến rất gần chiến thắng ở Stamford Bridge, nhưng rồi một số quyết định gây tranh cãi của trọng tài đã thay đổi cục diện trận đấu. Như mùa trước, M.U từng vươn lên dẫn trước, trọng tài mắc một sai lầm chết người khi không rút thẻ vàng thứ 2 đối với David Luiz, và từ đó Chelsea lội ngược dòng để giành chiến thắng 2-1. Không phải vô cớ mà ngay trước trận làm khách ở Stamford Bridge đêm nay, Sir Alex nhắc khéo trọng tài. Bản thân M.U hưởng lợi không ít từ những quyết định sai lầm của trọng tài. Nhưng khi gặp Chelsea, họ thường là bên "bị hại".

Mọi thứ đứng về M.U

Dù thế nào, M.U giờ tự tin và lạc quan rất nhiều mỗi khi tìm đến Stamford Bridge. Mùa trước, họ từng thắng 1-0 tại đây trong khuôn khổ tứ kết lượt đi Champions League. Bản thân Chelsea đang gặp quá nhiều vấn đề nan giải, từ quan hệ ở hậu trường đến chuyên môn trên sân cỏ. Bất cứ đội bóng nào cũng gặp khó khăn với cuộc chuyển giao thế hệ, nhưng so với M.U, Chelsea thực sự lâm vào tình trạng khốn đốn hơn rất nhiều. Xét về mặt thứ hạng cũng như sức mạnh của lối chơi, Chelsea của Villas-Boas hiện tại có lẽ là yếu nhất dưới triều đại Roman Abramovich. Mùa 2008-09, Chelsea từng rơi vào khủng hoảng với Felipe Scolari, nhưng vấn đề của họ lúc bấy giờ chỉ nằm ở vị trí HLV chứ không phải chất lượng đội hình (khi Hiddink tìm đến, Chelsea lập tức đứng dậy).

Ở Stamford Bridge đêm nay, HLV trẻ tuổi Villas-Boas càng đau đầu với bài toàn lực lượng. Hàng thủ thiếu vắng hai trụ cột và cũng là hai cầu thủ thi đấu ổn định nhất mùa này: thủ quân John Terry (chấn thương) và hậu vệ trái Ashley Cole (treo giò). Villas-Boas không còn cách nào khác là đưa luôn Gary Cahill vào đội hình chính, đá cặp với Luiz ở vị trí trung vệ. Tài năng của Cahill đã được khẳng định ở Bolton, nhưng chuyển từ một CLB trung bình sang một đại gia luôn tạo ra sự khác biệt rất lớn, đặc biệt về mặt tinh thần và bản lĩnh. Sự vắng mặt của Ashley Cole có thể khiến Chelsea phải trả cái giá rất đắt khi tiếp M.U. Thật ngạc nhiên khi biết rằng một đội bóng lớn như Chelsea lại không có một hậu vệ trái đích thực nào để hỗ trợ cho Cole. Giải pháp của Villas-Boas sẽ là đẩy Bosingwa qua cánh trái, nhường cánh phải cho Ivanovic. Chắc chắn M.U sẽ tích cực khoan vào 2 cánh của Chelsea. Tốc độ của Valencia sẽ khiến Bosingwa trải qua một buổi tối nhọc nhằn. Ở phía bên kia, Ivanovic rất ngại đối đầu với những cầu thủ khéo léo, kỹ thuật như Nani.

Fernando Torres sẽ lại là tâm điểm của trận đấu vì cái duyên của anh mỗi khi gặp M.U. Nhưng có lẽ, tiền đạo Chelsea khiến M.U lo ngại nhất chính là Didier Drogba. May cho M.U, hay ngược lại tiếc cho Chelsea, Drogba lại đang bận phục vụ cho ĐT Bờ Biển Ngà ở CAN 2012. Nếu phong tỏa được Juan Mata, cảm hứng sáng tạo của Chelsea trên hàng công, M.U có thể tránh khỏi thất bại ở Stamford Bridge.

Tuy nhiên, khi cuộc đua với Man City đang cực kỳ căng thẳng, mục tiêu của M.U ở Stamford Bridge không chỉ là tránh khỏi thất bại. Họ đến đây để tìm kiếm chiến thắng và 3 điểm. Bởi vậy, nhiều khả năng M.U sẽ không đá theo kiểu phòng ngự phản công. Với phong độ đang lên cao, lực lượng tốt nhất trong nhiều tháng qua với sự trở lại của Rooney, Nani, Young và Cleverley, M.U đủ sức kiểm soát tuyến giữa một cách chủ động để tìm kiếm bàn thắng như trận làm khách tại Emirates cách đây không lâu.

DỰ ĐOÁN: 1-2

ĐỨC LỘC


LỰC LƯỢNG

Chelsea: Terry vắng mặt vì chấn thương đầu gối. Gary Cahill sẽ đá cặp với David Luiz ở vị trí trung vệ. Ashley Cole bị treo giò. Frank Lampard có thể trở lại sau chấn thương bắp chân.

Man Utd: Tom Cleverley đã bình phục sau 4 tháng dưỡng thương. Wayne Rooney, Nani, Ashley Young đều trở lại. David de Gea sẽ lại bắt chính khi Anders Lindegaard phải nghỉ 6 tuần vì chấn thương mắt cá.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Chelsea: Cech - Ivanovic, Cahill, Luiz, Bosingwa - Meireles, Romeu, Lampard - Sturridge, Torres, Mata.

Man Utd: De Gea - Smalling, Rio Ferdinand, Evans, Evra - Carrick, Scholes - Valencia, Rooney, Nani - Welbeck.

9: Trong khuôn khổ Premier League, M.U không thắng được Chelsea suốt 1 thập kỷ qua. 9 lần tìm đến đây, họ thua 6 và hòa 3.

0: Chelsea chưa thua trận nào trong năm 2012, thắng 4 và hòa 2. 4: Nếu thua M.U đêm nay, Chelsea sẽ có thất bại thứ 4 trên sân nhà mùa này, kém nhất kể từ mùa 2001-02.

26: M.U là đội có thành tích sân khách tốt nhất ở mùa này, giành 26 điểm từ 11 trận và chỉ mới thua 1.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm