Bale nôn nóng được trả món nợ trước Chelsea

08/05/2013 11:37 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Gareth Bale tiết lộ anh đã bực tức thế nào sau khi Chelsea tước mất vị trí tham dự Champions League của Tottenham.

Mùa giải năm ngoái, Tottenham đã giành được vị trí dự Champions League nhưng do Chelsea đã vô địch giải đấu này nên họ nghiễm nhiên thay thế Tottenham.

Giờ đây, Tottenham sẽ phải giành chiến thắng trước Chelsea tại Stamford Bridge nếu muốn duy trì giấc mơ lọt vào top 4 và trả lại món nợ 12 tháng trước đây.


Bale vẫn còn khó chịu khi nhớ lại mùa giải năm trước

Ngôi sao của Gareth Bale của Tottenham nói: “Tôi nghĩ rằng tôi là người khó chịu nhất khi phải xem trận chung kết Champions League và chứng kiến mọi công sức của đội bóng bị lãng phí.”

Tỏ rõ thái độ quyết chiến, Bale mạnh miệng: “Nếu chúng tôi thắng trong tất cả các trận đấu còn lại thì chẳng có điều gì cản trở được Tottenham dự Champions League. Chúng tôi đã được nếm trải cảm giác chơi tại đấu trường này trước đây và tôi biết rõ cả đội bóng muốn điều ấy như thế nào. Cần phải tập trung vào những việc phải làm để hoàn thành mục tiêu.”


Gareth Bale đang nóng lòng được đòi lại món nợ với Chelsea

Dẫu cho quyết tâm trả mối hận với Chelsea, Bale vẫn dành một sự tôn trọng rất lớn cho Chelsea. Tottenham đang kém Chelsea 3 điểm và cả 2 đội đều đá kém Arsenal 1 trận.

Bale nói về Chelsea: “Chelsea là một câu lạc bộ tuyệt vời, một trong những đội mạnh nhất. Họ đã giành nhiều danh hiệu trong đó có Champions League. Họ đã kí hợp đồng với rất nhiều cầu thủ giỏi và có một tập thể mạnh."

Tôn trọng Chelsea, nhưng Bale không tỏ ra nhụt chí: “Chúng tôi biết sẽ là điều khó khăn vì họ được chơi trên sân nhà nhưng Tottenham cũng có một lực lượng mạnh. Tôi chưa bao giờ thắng tại Stamford Bridge, một trận hòa và kết quả tốt nhất tôi có được, vì thế đây có lẽ là thời điểm thích hợp để giành chiến thắng.”

Tô Tùng
Theo The Sun


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm