'Torres vẫn là một cậu bé'

07/04/2013 15:17 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) –  Nhưng đó là một cậu bé vàng của bóng đá, chính đồng đội Eden Hazard đã nhận xét như thế về Fernando Torres.

Thời gian gần đây, Torres thi đấu không thực sự ấn tượng nhưng khi mà Chelsea chỉ còn mỗi một tiền đạo để chơi ở Europa League là anh thì cầu thủ người Tây Ban Nha đã biết cách tỏa sáng đúng lúc. Nhiều lần các CĐV của The Blues tin El Nino sẽ trở lại là một sát thủ nhưng rồi họ luôn phải nếm trải thất vọng từ ngày này qua ngày khác.


Torres làm cho giới truyền thông phải ca ngợi anh sau khi ghi cú đúp vào lưới Rubin Kazan.

Torres ghi bàn trong đôi ba trận đấu rồi lại tiếp tục tịt ngòi ở những trận tiếp theo. Nhưng ít ai ngờ rằng vua phá lưới của Euro 2012 lại ghi đến 19 bàn trong mùa này ở mọi đấu trường cho Chelsea, thành tích của anh vượt qua cả hai tiền đạo ít bị soi mói Wayne Rooney và Sergio Aguero.

“Mọi người mong đợi anh ấy ghi 10 bàn thắng trong một trận đấu. Chúng tôi phải làm hài lòng người hâm mộ. Anh ấy phải hứng chịu những sự chỉ trích mà những cầu thủ trên thế giới đều phải nếm trải nhưng anh ấy vẫn làm tốt công việc của mình. Tôi ấn tượng về điều đó.” Hazard cho rằng các CĐV quá khắt khe khi đặt kỳ vọng quá nhiều vào Torres. Chân sút 29 tuổi đang dần cải thiện phong độ so với hai mùa bóng trước, đó là điều mà ai cũng có thể nhận thấy.

Tuy chưa thể nào đáp ứng được mức giá 50 triệu bảng mà ngài Chủ tịch Roman Abramovich đã bỏ ra để mang anh về Stamford Bridge nhưng mới đây Torres đã quyết định sẽ tiếp tục gắn bó với Chelsea cho đến năm 2016. Một tín hiệu vui cho anh và đội bóng nếu cầu thủ này tiếp tục chơi tốt như trong trận gặp Rubin Kazan.

Thiên Bình
Theo
The Sun

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm