Eto'o: Đến Chelsea vì Mourinho

15/09/2013 20:14 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Tiền đạo người Cameroon Samuel Eto’o thú nhận anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ở cùng đội với Jose Mourinho. Bây giờ anh đang hội ngộ với Mourinho dưới màu áo Chelsea.

Thực tế, trong suy nghĩ của cựu tiền đạo Barcelona, Inter và Anzhi này chưa hề hình dung sẽ có một mối quan hệ tốt đẹp với Mourinho, huống chi là cơ hội đứng chung một chiến tuyến. Anh cho biết: “Tôi phải nói rằng từ lần đầu tiên nhìn thấy Mourinho, tôi không bao giờ tin mình có cơ hội làm việc với ông ta. Cuối cùng, tôi đã sai và nếu như không nhầm, tôi từng nói điều này trước báo giới”.

Sẽ là không thừa để nhắc lại đôi chút những gì Eto’o đã nói về Chelsea và Mourinho trong nhiệm kỳ đầu của chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Anh từng chỉ trích Mourinho là đồ không biết xấu hổ, coi ông ta chỉ là “một phế phẩm”. Nói cá nhân HLV chưa đủ, Eto’o còn thề sẽ không bao giờ khoác áo Chelsea, thậm chí gọi đội chủ sân Stamford Bridge là một thảm hoạ của bóng đá, và đe doạ sẽ treo giày nếu Chelsea vô địch Champions League.

Thế nhưng chỉ vài năm sau, mối quan hệ Eto’o - Mourinho thay đổi chóng vánh. Eto’o, khi nhìn lại thành quả cú ăn ba lịch sử cùng với Inter Milan, đã nói về người thầy của mình như sau: “Mọi người đều có quyền đưa ra quan điểm cá nhân về Mourinho. Tôi phải cảm ơn Chúa đã cho tôi một mùa giải với Mourinho tại Inter Milan. Chúng tôi đã tìm ra một điểm chung: sinh ra là để giành chiến thắng”.

Khi được hỏi điểm khác biệt nào giữa Mourinho, ở thời điểm Eto’o gọi là đồ bỏ đi, với hiện tại, chân sút người Cameroon cho rằng đó là sự thay đổi từ hình ảnh của một chiến lược gia ngạo mạn, thù dai và hay chấp nhặt sang một nhân vật thân thuộc với giới truyền thông.  Eto’o tiết lộ thêm sự trở lại của Mourinho là yếu tố tiên quyết dẫn đến quyết định gia nhập Chelsea của anh. Anh cho biết: “Tôi có thể nói rằng yếu tố Mourinho chiếm đến 60%, và phần còn lại là việc Chelsea sở hữu những cầu thủ tài năng đến từ khắp thế giới”.

Khi được hỏi liệu Chelsea có phải là điểm dừng chân cuối cùng trong sự nghiệp không, Eto’o khá lưỡng lự: “Nếu như tôi còn có thể thi đấu và tìm thấy niềm vui trong bóng đá, tôi vẫn sẽ ra sân”.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm