22h00 ngày 2/3, Chelsea - West Brom: Coi chừng Benitez giận dỗi rồi phá đội!

02/03/2013 06:54 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Giọt nước đã tràn li, Benitez cuối cùng cũng đã không thể kiềm chế được nữa. Ông công khai phản đối các CĐV đội nhà ngay sau trận đấu với Middlesbrough ở cúp FA.

* Lượt đi 1-2

Đã 101 ngày kể từ khi Benitez tiếp quản chiếc ghế của Di Matteo tại Chelsea. Không có ngày nào, ông được yên ổn. Chelsea bị loại khỏi Champions League (dù không phải lỗi của ông), Cúp Liên đoàn và thi đấu phập phù ở Premier League. Các cầu thủ đã tranh cãi với ông sau trận thua Man City.

Nhưng áp lực từ phía các CĐV vẫn là lớn nhất. Trận đấu nào, chúng ta cũng có thể dễ dàng bắt gặp những tấm băng rôn, khẩu hiệu, phản đối quyết định bổ nhiệm Benitez, rồi những tiếng la ó, đòi ông ra đi. Trước đây, ông thường hay quả quyết rằng mình không quan tâm đến những điều đó, mà chỉ tập trung đến thành tích của CLB. Nhưng sau trận thắng trước Boro, Benitez đã nổi cơn thịnh nộ, chỉ trích công khai CĐV đội nhà. Benitez không phải là người phù hợp với Chelsea, nhưng có lẽ, ông không đáng phải nhận sự căm ghét tới mức đó.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn sau trận đấu với Boro, có một câu nói rất đáng chú ý của Benitez: “ Các CĐV phải ủng hộ đội bóng và các cầu thủ, còn nếu không, không thể chắc rằng chúng tôi sẽ được dự Champions League mùa sau. Đằng nào tôi cũng đi, còn họ thì sẽ ở lại Europa League”. Đó là một lời đe dọa, một sự giận dỗi của Benitez. Ông ý thức được rằng mình chỉ là HLV tạm quyền, và sẽ ra đi khi mùa giải kết thúc. Vấn đề là ở chỗ, mùa giải vẫn còn 2 tháng nữa mới kết thúc. Chelsea hiện đang xếp thứ 4 ở Premier League, và mọi việc vẫn còn trong tầm kiểm soát của họ. Họ chỉ kém Tottenham 2 điểm, trong khi cuối tuần này, Spurs sẽ có trận derby London khó khăn với Arsenal. Nếu Benitez tự ái, và “phá” đội, khiến Chelsea không được dự Champions League mùa sau, đó sẽ là một thảm họa. Mùa trước, họ còn là những nhà vô địch Châu Âu.

Nhưng cũng có thể, Benitez sẽ vì lòng tự trọng của 1 HLV đã 6 năm trong nghề, giành được 9 danh hiệu ở 3 giải đấu lớn Châu Âu là Anh, Tây Ban Nha và Italia, đồng thời để đánh bóng thêm bản CV xin việc ở mùa giải sau, mà bỏ ngoài tai những chỉ trích để tiếp tục cố gắng kết thúc mùa giải trọn vẹn với Chelsea. Đó có lẽ mới là sự lựa chọn đúng đắn của ông. Nếu vậy, mỗi trận đấu với Chelsea lúc này đều là một trận chung kết. Bắt đầu từ trận đấu với West Brom vào đêm nay.

Thất bại trước chính West Brom ở sân The Hawthorn với tỉ số 1-2 ở lượt đi chính là trận đấu cuối cùng của Di Matteo ở giải Ngoại hạng với tư cách HLV Chelsea. West Brom không còn là một hiện tượng, nhưng vẫn rất khó chơi, và đã thắng 2 trận gần nhất để chấm dứt chuỗi 6 trận không biết thắng trước đó. Được chơi trên sân nhà, Benitez cần một chiến thắng để xua tan sự u ám đang bao quanh sân Stamford Bridge, và khẳng định, ông sẽ dẹp sự tự ái sang một bên, và chiến đấu với lòng tự trọng cho đến hết mùa giải này.

Thanh Hoài
Thể thao & Văn hóa

Đội hình dự kiến

Chelsea: Cech - Ivanovic, Luiz, Terry, Cole - Lampard, Ramires - Moses, Mata, Hazard - Ba.

West Brom: Foster - Reid, McAuley, Olsson, Ridgewell - Mulumbu, Yacob, Dorrans, Morrison, Brunt - Long.

Dự đoán: 3-1


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm