Man City có Clichy, hướng tới Nasri

02/07/2011 10:45 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Cuối cùng Man City cũng đã lên tiếng trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè. Họ vừa cướp Gael Clichy ngay trước mũi Liverpool và đang nhăm nhe phá hỏng thương vụ Samir Nasri tới M.U.

Trước tiên là Clichy

Arsenal đã đồng ý để hậu vệ cánh trái số 1 của mình ra đi với giá 7 triệu bảng. Cầu thủ người Pháp đã ký hợp đồng 4 năm với đội bóng vùng Eastland, với mức lương không được tiết lộ. Nhưng chắc chắn mức đãi ngộ của anh tại CLB mới sẽ cao hơn rất nhiều so với ở sân Emirates. Nhiều tờ báo xứ sương mù còn cho rằng giờ đây Clichy sẽ nhận 90 nghìn bảng/tuần, gần gấp đôi con số cũ 50 nghìn bảng tại Arsenal. Tiền bạc chính là vấn đề mấu chốt trong việc Clichy cứ nằng nặc không chịu gia hạn hợp đồng (sẽ hết hạn vào mùa Hè sang năm). Hồi tháng 5, anh còn thẳng thừng tuyên bố sẽ ra đi sau 8 năm khoác lên mình chiếc áo đỏ-trắng.

Nasri được Man City theo đuổi - Ảnh Getty

Tiếp đó, Liverpool đã tiếp cận mạnh mẽ Clichy nhưng dường như Quỷ đỏ vùng Merseyside không thể đua nổi mức lương mà Man City dùng làm mồi nhử. Phía ngược lại, HLV Arsene Wenger thì luôn khẳng định mong muốn giữ chân những trụ cột lâu năm của Pháo thủ. Nhưng chiến lược gia người Pháp phải “phòng ngừa” khi liên hệ với các hậu vệ cánh trái như Jose Enrique  của Newcastle và Leighton Baines của Everton. Hiện tại, Kieran Gibbs, 21 tuổi, sẽ đảm nhận vị trí mà Clichy để lại. Trong khi trung vệ Thomas Vermaelen cũng có thể được đẩy sang đá cánh trái. Tuyển thủ người Bỉ thường xuyên thi đấu ở vị trí này khi anh còn chơi cho Ajax. Ban đầu, Arsenal định bán Clichy với giá 5 triệu bảng, nhưng khi Liverpool và tiếp đó là Inter Milan sốt sắng nhập cuộc, họ đã nâng giá lên thành 7 triệu bảng.

Về phần mình, Clichy chắc chắn sẽ phải cạnh tranh quyết liệt để tìm ra một suất cứng tại bến đỗ mới. Mùa trước, chấn thương khiến anh ít ra sân và ít ai có thể quên màn trình diễn tệ hại của Clichy trong 2 trận đấu trước M.U. Tại Man City, Alexander Kolarov, thương vụ đến từ mùa Hè trước với giá 16 triệu bảng, sẽ là đối thủ chính của cầu thủ người Pháp. Đó là chưa kể tới Wayne Bridge, tuyển thủ Tam Sư vừa trở về sau nửa mùa giải cho mượn tại West Ham.

Sau đó là Nasri

Cũng chỉ còn 1 năm trong hợp đồng như Clichy, Samir Nasri đang đi theo con đường của người đồng đội cũ khi liên tục từ chối gia hạn hợp đồng. Không ai biết liệu tiền vệ tuyển Pháp có theo gót người bạn đồng hương của mình hay không. Nhưng nếu HLV Roberto Mancini thất bại trong cuộc đua giành chữ ký Alexis Sanchez với Barcelona. Nasri  chắc chắn là người đứng đầu bản danh sách thay thế ngôi sao của Udinese. Và cho dù có thành công trong việc tuyển mộ cầu thủ chạy cánh người Chile, Man City cũng quyết không để Nasri rơi vào tay kình địch cùng thành phố M.U

Vấn đề trong thương vụ này tiếp tục là tiền bạc. Arsenal đã thất bại khi đề nghị bản hợp đồng 5 năm với mức lương 90 nghìn bảng/tuần cho Nasri. M.U sẵn sàng trả cầu thủ 24 tuổi này tới 110 nghìn bảng và đưa ra mức giá khoảng 15 triệu bảng. Cả hai lời đề nghị đều kém xa so với Man City. Đội bóng “triệu phú” sẵn sàng chồng đủ 20 triệu bảng tiền mặt lên bàn đàm phán và sẵn sàng chi trả mức đãi ngộ lên tới 180 nghìn bảng/tuần. Nasri tới Arsenal năm 2008 với giá 12 triệu bảng. Nếu để anh ra đi sau 12 tháng nữa, Pháo thủ sẽ không thể thu về dù một xu phí chuyển nhượng.

Tháng trước, sau khi HLV Wenger khẳng định sẽ làm mọi thứ để giữ chân Nasri, thì cậu học trò cưng lại gây sốc với  phát biểu “úp mở” về viễn cảnh gia nhập nhà đương kim vô địch M.U: “Tôi có muốn tới (Manchester) United không ư? Chúng ta hãy xem liệu họ có thực sự quan tâm tới tôi không đã”.

Sau khi bỏ ra tới gần 50 triệu bảng để chiêu mộ 3 cầu thủ đầy hứa hẹn Phil Jones, Ashley Young và David de Gea. Sir Alex vẫn chưa giải bài toán ở giữa sân sau khi lão tướng Paul Scholes giải nghệ. Bên cạnh Nasri, họ còn định “đong” cả Luka Modric của Tottenham và Wesley Sneijder của Inter Milan.

Hà Dương


264 Sau 8 mùa giải, Clychi đã chơi tổng cộng 264 trận cho Arsenal, ghi được 2 bàn và có 10 đường kiến tạo.

124 Sau 3 mùa giải, Nasri ra sân 124 trận cho Pháo thủ, ghi 27 bàn và có 15 đường kiến tạo.

41 Số tiền (triệu bảng) mà Man City mua bộ đôi trụ cột của Arsenal tháng 7 năm 2009. Đó là là tiền đạo Emmanuel Adebayor (25 triệu bảng) và hậu vệ Kolo Toure (16). :

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm