Trong nước

Châu Á: Nơi tưng bừng, nơi chưa an bình

08/02/2011 11:00 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Châu Á đã đón chào năm mới – năm con Thỏ và là năm con Mèo ở Việt Nam - với nhiều màn bắn pháo hoa, múa sư tử và các màn trình diễn nghệ thuật đặc sắc cùng nhiều lời cầu nguyện trong năm con Thỏ - con giáp biểu trưng cho hạnh phúc và may mắn - sẽ gặp được nhiều vận may, làm ăn phát đạt và hạnh phúc.

Từ thủ đô Bình Nhưỡng (CHDCND Triều Tiên) tới Sydney (Australia), người dân đón Tết Nguyên đán với nhiều màn pháo hoa, tụ họp gia đình và nhiều đồ vật mang hình ảnh con Thỏ.

Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gửi những lời chúc mừng tới người Mỹ gốc châu Á trong dịp năm mới. "Khi người dân của mọi nền văn và tín ngưỡng đón năm mới, tất cả chúng ta hãy cùng nhớ đến gia đình và tổ tiên của chúng ta, vui cùng những người thân yêu của chúng ta. Nhiều người Mỹ mang dòng dõi châu Á sẽ tiếp tục các truyền thống di sản phong phú của họ và điều đó một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng, sức mạnh của nước Mỹ nảy sinh từ sự phong phú của các nền văn hóa và sự đa dạng của các dân tộc. Tôi chúc tất cả mọi người đón chào năm mới trong hòa bình, an khang, thịnh vượng”.

Tưng bừng bắn pháo hoa tại Trung Quốc trong dịp Tết nguyên đán
1. Tuyết và thời tiết lạnh giá khắp Trung Quốc đại lục không cản bước được hàng trăm triệu người trở về nhà vào dịp Tết. Ước tính, khoảng 700 triệu người Trung Quốc trở về quê hương và đây là dịp duy nhất mà nhiều người trong số 230 triệu lao động di cư có thể trở về gặp gỡ cha mẹ, chồng, vợ và con cái.

Ở Bắc Kinh cũng như nhiều thành phố khắp Trung Quốc, các màn bắn pháo hoa sáng rực bầu trời trong đêm Giao thừa và hàng triệu người đã đổ ra đường đón năm mới. Các nhà chức trách về cứu hỏa ở Trung Quốc đã trong tình trạng báo động cao nhằm cấp cứu kịp thời các vụ hỏa hoạn chết người xảy ra trong các lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán, đặc biệt là ở miền Bắc Trung Quốc khi nơi này đã trong tình trạng hạn hán suốt 3 tháng qua. Đốt pháo để báo hiệu năm mới đến và người ta vẫn xem đây là cách để xua đi những linh hồn xấu xa, nhưng theo báo cáo năm nào Trung Quốc cũng có hàng trăm người bị thương và chết trong các vụ tai nạn do pháo.

Sáng 3/2 (tức mùng 1 Tết), 1 khách sạn 5 sao ở thành phố Thẩm Dương – Đông Bắc Trung Quốc – đã bị thiêu sạch bên trong nhưng thật may không có ai bị thương và cảnh sát cho rằng ngọn lửa phát sinh từ các vụ nổ pháo.

Bên cạnh đó, các dịch vụ trên Internet thi nhau giảm giá với hàng ngàn sản phẩm, từ rượu tới đồ ăn và các cuộc du Xuân. Trong khi các con tem với những minh họa hình con Thỏ được phát hành từ năm 1987 và năm 1999, đạt giá cao hơn 125 lần so với giá gốc. Một trong những điểm đến nổi tiếng ở Trung Quốc trong dịp Tết là liên hoan điêu khắc bằng tuyết và đá ở thành phố Cáp Nhĩ Tân, nơi du khách có thể ngắm nhìn những chú thỏ khổng lồ trong nhiệt độ âm 28 độ C. 

2. Ở vùng lãnh thổ Đài Loan, nhiều người muốn thử vận may trong năm mới đã thi nhau mua xổ số với hy vọng trúng được giải 1 tỷ TWD (33 triệu USD). Ở Sydney (Australia), hơn 50 sự kiện mừng Tết đã diễn ra, trong đó còn có một cuộc diễu hành đường phố sống động vào đêm 6/2 (mùng 4 Tết) và thu hút được hơn 100.000 người, cùng các cuộc đua thuyền rồng ở cảng Darling.

Ở Hàn Quốc, hơn 31 triệu người (62% dân số) đã về quê ăn Tết khiến các tuyến đường cao tốc tắc nghẹt và cháy vé máy bay. Trong khi đó, nhiều gia đình bị ly tán tụ hội ở gần biên giới CHDCND Triều Tiên và hướng về những người thân của mình ở bên kia biên giới. Còn ở CHDCND Triều Tiên – nơi Lễ Tết được khôi phục lại từ năm 1989 – nhà lãnh đạo Kim Jong Il đã tham dự chương trình hòa nhạc mừng năm mới tượng trưng cho “tinh thần quả cảm bất khuất” của quân đội và người dân.

Nhưng ở Malaysia, những trận lụt lớn đã làm ảnh hưởng tới không khí của dịp Tết. Giao thông không hoạt động được trên nhiều tuyến đường chính,  trong khi các chuyến tầu tới bang Johor và quốc đảo láng giềng Singapore đã bị đình trệ. “Làm sao mà tôi còn có thể nghĩ tới Tết nhất được nữa”, Lim Jun – một doanh nhân kinh doanh đồ điện tử ở Segamat, người lỗ gần 100.000 USD trong trận lụt – nói.

3. Tại Thái Lan và Campuchia, năm con Mèo diễn ra trong không khí căng thẳng của tiếng súng trên khu vực biên giới. Tính tới ngày 7/2, đôi bên đã đọ súng với nhau suốt 4 ngày liền. Những tranh chấp của họ có liên quan tới một ngôi đền cổ có từ thế kỷ 11 mang tên Preah Vihear. Liên Hợp Quốc đã công nhận chủ quyền đền là của Campuchia, tuy nhiên không phân chia phần đất xung quanh đền và đây là khởi nguồn của các tranh cãi. Căng thẳng trên biên giới ở khu vực này dai dẳng nhiều năm qua. Hai bên hiện vẫn đổ lỗi cho nhau vì đã gây ra cuộc đụng độ làm ít nhất 2 binh sĩ Thái Lan và 3 lính Campuchia thiệt mạng kể từ ngày 4/2 và khiến tình hình trong khu vực vô cùng căng thẳng.

Những nguyên nhân chính đằng sau các cuộc đọ súng này vẫn còn hết sức mù mờ. Hãng tin AP dẫn nguồn một số chuyên gia cho rằng các phe phái ở Thái Lan có thể đang tìm cách lật đổ chính phủ hiện nay. Họ đánh giá cuộc đọ súng là tiền đề để tiến hành một cuộc đảo chính mới và qua đó hủy bỏ các cuộc bầu cử dự kiến diễn ra trong năm nay. Một số khác lại cho rằng sự việc xảy ra do đứt liên lạc giữa đôi bên vào thời điểm không khí đang căng thẳng theo sau vụ Campuchia cắm quốc kỳ và đặt một bia đá có in dòng chữ “Đây là Campuchia” ở khu vực tranh chấp. Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã bày tỏ sự quan ngại sâu sắc, đồng thời kêu gọi đôi bên ngừng bắn và tìm một giải pháp bền vững cho cuộc tranh chấp.

Việt Lâm

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm