Hà Nội T&T nối dài 'nỗi đau mang tên SLNA'

07/02/2015 05:47 GMT+7 | V-League

(Thethaovanhoa.vn) - Suốt cả trận "giơ mặt chịu đấm" trong thế trận phòng ngự phản công nhưng chủ nhà SLNA đã làm được điều mà các cầu thủ HN T&T không thể, đó là đưa bóng vào lưới đối phương.

2 bàn thắng được ghi do công của Abubakar và Quang Tình đủ để giúp SLNA tạm thời vươn lên vị trí thứ 4 ở bảng xếp hạng, đồng thời nối dài mạch trận bất bại trước HN T&T lên con số 13.

Mặc dù phải đá trên sân khách nhưng các cầu thủ HN T&T không giấu diếm quyết tâm giành chiến thắng. HN T&T chủ động dâng cao đội hình với mũi nhọn Gonzalo trên hàng công và nếu may mắn hơn thì tiền đạo này đã có bàn thắng, khi pha dứt điểm ở phút thứ 2 của anh đưa bóng trúng cột dọc.

Rồi cả khi HN T&T bị chơi thiếu người (do Gonzalo nhận thẻ đỏ vì lỗi đánh người không bóng), đội khách vẫn cầm bóng nhiều hơn, có nhiều cú sút hơn chủ nhà SLNA. Tuy nhiên, các chân sút của đội bóng Thủ đô đã không thể một lần thành công.

Cũng phải nói rằng chủ nhà SLNA tuy chấp nhận thế trận “chiếu dưới” để chơi phòng ngự phản công nhưng lại tận dụng cơ hội ghi bàn cực tốt. Suốt 90 phút thi đấu, SLNA chỉ có 3 cơ hội nguy hiểm thì họ đã có được 2 bàn thắng do công của Abubakar và Quang Tình.

Và tất nhiên ở thế trận thua thiệt như thế, các cầu thủ SLNA chọn giải pháp chơi lăn xả, không ngại va chạm, để bẻ gãy các đợt tổ chức tấn công của đối thủ. Tiền vệ Hoàng Thịnh của SLNA đã bị chấn thương rách mí mắt sau một pha nhảy lên đánh đầu tranh chấp trên không và phải nhờ đến bác sỹ trên sân chăm sóc mới có thể trở lại sân thi đấu. Đến gần hết trận đấu, Hoàng Thịnh không thể tiếp tục chơi bóng và phải rời sân bằng xe cấp cứu đến thẳng bệnh viện 115 (thành phố Vinh) để khâu lại vết thương.

Theo thông tin Thể thao & Văn hóa nắm được thì chấn thương của Hoàng Thịnh không quá nghiêm trọng và ngay trong tối qua tiền vệ này đã về tập trung trở lại cùng đồng đội.

Trận đấu chiều qua trên sân Vinh có sự dự khán của HLV Miura (HLV trưởng ĐTQG và U23 Việt Nam) để theo dõi các cầu thủ trong danh sách dự tuyển sắp tới. Không biết có phải vì sự hiện diện của HLV Miura hay không mà những cầu thủ trẻ trên sân đã thi đấu nhiệt huyết, lăn xả.

Rất nhiều tình huống xử lý bóng của các cầu thủ như Ngọc Hải, Quang Tình, Tuấn Tài (SLNA) hay Thanh Hào, Ngọc Duy (HN T&T) đã nhận được cái vỗ tay tán thưởng của HLV Miura.

Với chiến thắng thứ 2 liên tiếp trên sân Vinh, SLNA đã tạm thời vươn lên xếp thứ 4 ở bảng xếp hạng. Còn HN T&T dù rất muốn nhưng họ vẫn không thể xoá được cái dớp “không thắng” trước đội bóng xứ Nghệ.

HLV Nguyễn Thành Vinh: “Tỷ số là 2-1 thì chính xác hơn”

"Hiệp 1 trận đấu diễn ra không hấp dẫn, ngoài tình huống dẫn đến bàn thắng mở tỷ số của đội SLNA thì không có nhiều cơ hội nguy hiểm được cầu thủ 2 đội tạo ra. Hàng phòng ngự SLNA chơi rất chắc chắn, ngăn cản được nhiều đường bóng cho Hector hay Gonzalo. Trong khi đó, lối chơi của HN T&T khá đơn điệu.

Thẻ đỏ dành cho Gonzalo là hoàn toàn chính xác vì tiền đạo này vung tay đánh cùi chỏ hậu vệ SLNA. Theo tôi, tỷ số nếu là 2-1 thì chính xác hơn, HN T&T đã chơi tốt và cũng có cơ hội trong hiệp 2 trận đấu nhưng tiếc là không tận dụng được.

Hiệp 2 sôi nổi hơn, cách chơi đa dạng hơn, HN T&T sa vào lối đá cầu âu nhưng khả năng chơi bóng bổng lại không được tốt. Tất nhiên, hàng phòng ngự SLNA đã được tổ chức tương đối chắc chắn và cầu thủ 2 đội đã thi đấu rất nhiệt tình”.


Đại Nghĩa
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm