Để đón "ơ rô", người dân ở khu vực cầu số 10, phường Yên Thế (thành phố Pleiku-Gia Lai) đã đua nhau mua chảo truyền hình lậu về dùng. Chảo này có nhiều ưu điểm so với ăngten nhưng từ khi có chảo thì có hàng loạt phát sinh kèm theo khiến người hâm mộ giở khóc, giở cười.
|
"Chảo" có nhiều ưu điểm so với ăngten nhưng còn kèm theo hàng lọat phát sinh khác. |
"Máu" nhất là anh Trình vì không thể đánh đố đam mê của mình với cái cột ăngten nhà đang dùng vì mùa World Cup vừa qua anh đã bị "việt vị" không xem được mấy trận, nếu xem thì chất lượng sóng không tốt... Được mọi người tư vấn, anh Trình đã mua ngay chảo để về xem khi giải chưa khai mạc. Sau mấy trận đầu xem rõ ai cũng mừng (có nhiều hàng xóm thấy vậy cũng đua nhau mua).
Anh Trình rất tự hào vì quyết định sáng suốt của mình nhưng được vài ngày thì chảo bắt đầu dở chứng. Số là 3 ngày qua, thời tiết Gia Lai mưa nhiều, lại trúng vào giờ đá bóng, chảo bắt không được, nếu có thì chất lượng kém khiến anh nóng ruột. "Ai ngờ đâu mấy ngày qua trời mưa, cái chảo trở chứng xem chẳng được gì. Tôi tưởng chảo hư, chạy qua nhà cậu Bảy (em vợ) xem ké nhưng cũng vậy. Thì ra ăngten này trời mưa, sóng sẽ ảnh hưởng. Lúc mua chẳng ai nói chuyện này cho mình" anh nói. Lại thêm chuyện vợ, con nói về việc chảo không bắt được đài tỉnh (có chảo phải bỏ ăngten) để xem phim, khiến anh càng buồn hơn.
Không thể đợi được, anh cùng con rể tranh thủ lúc vợ đi vắng đã ra mua thêm 1 tivi nữa để thoả mãn yêu cầu cho các bà. "Mua cái mới dự phòng luôn cho mình vì lúc đó tôi mới biết đài tỉnh phát thêm 1 kênh VTV3 nữa trên kênh 11, xem tốt". Cái cũ anh mang về nhà ăn để xem, tránh ảnh hưởng mọi người, cái mới bỏ phòng khách. Anh còn cho biết, sau khi mua tivi mới, 2 cha con anh còn phải lên rẫy, cách 3km chặt 1 cây tre, cả 2 phải tự vác về để lắp ăngten. Với anh Trình thì giờ "ơ rô" đã ổn rồi, chỉ sợ không đủ sức mà đi làm sau khi trắng đêm.
Quả thật, một trong những nguyên nhân khiến mọi người mua chảo truyền hình về xem "ơ rô" là do kênh VTV3 chất lượng không tốt (do Đài tỉnh phát truyền qua máy công suất nhỏ, vì vậy sau 1 vài trận, nhà đài phải phát thêm 1 kênh VTV3-công suất mạnh hơn nhưng ít người để ý dù đã có thông báo) trong khi khu vực cầu số 10 là vùng trũng, bắt sóng rất yếu, người dân phải dùng cây tre dài để làm ăngten nhưng khi mưa lớn, gió mạnh nếu ăngten không vững là chao đảo, khó xem, mọi người phải thay nhau ra chỉnh cột ăngten. Trong khi chảo lậu giá rẻ (chỉ 500 nghìn đồng cả công lắp), bắt được 6 kênh (từ VTV1-VTV6) của Truyền hình Việt Nam với chất lượng tốt hơn dùng ăngteng, chảo cũng dùng đầu đọc nhưng không tốn tiền thuê bao. Ngoài ra, nếu ai không thể coi được trận 2 thì có thể xem lại vào buổi sáng cũng từ kênh VTV3, trong khi đài địa phương lại không phát kênh này vào buổi sáng sớm (phát chương trình tiếng dân tộc), chỉ phát sau 7 giờ (mất hơn nửa trận đấu). Theo quan sát, gần như tất cả các hộ dân ở khu vực cầu số 10 đã mua chảo truyền hình (loại 6 kênh) về dùng trong dịp "ơ rô" này.
Dọc các cửa hàng điện tử ở đường Phan Bội Châu hay Hùng Vương, thành phố Pleiku nếu vào hỏi mua các cửa hàng đều có. Khi hỏi thì mọi người đều nói là chảo liên doanh (thực chất là chảo do Trung Quốc sản xuất). Mặc dù vậy, khi bán, các cửa hàng đều gắn ký hiệu của Đài Truyền hình Việt Nam lên chảo để che mắt mọi người. “Anh mua chảo về xem "ơ rô" hả? Ở cửa hàng em có bán. Anh muốn mua loại nào? 6 kênh hay 24 kênh (là chảo của Truyền hình Việt Nam)? Chảo 6 kênh chỉ thu được 6 kênh nên không ai bắt hay kiểm tra đâu, đây là chảo liên doanh mà" một chủ tại cửa hàng điện tử ở đường Phan Bội Châu mời chào khách. Theo họ, trong dịp "Ơ rô" này, loại chảo truyền hình 6 kênh bán rất chạy vì chất lượng tốt và gọn nhẹ.
Theo TTXVN