'Chảo lửa' Lạch Tray bừng tỉnh

18/08/2014 14:39 GMT+7 | Bóng đá Việt

(Thethaovanhoa.vn) - Trong suốt mùa giải 2014, ngọn lửa cổ vũ cuồng nhiệt của “chảo lửa” Lạch Tray dường như đã ngủ quên một giấc rất dài. Phải mãi đến trận chung kết Cúp QG 2014, sân Lạch Tray mới bừng tỉnh với không khí cuồng nhiệt đúng với ý nghĩa của từ “chảo lửa”.

Không quá khi nói rằng, chính sự cổ vũ không biết mệt mỏi của người hâm mộ đất cảng là nguồn động lực vô giá tiếp sức cho thầy trò HLV Dylan Kerr làm nên chiến tích vẻ vang khi đánh bại nhà ĐKVĐ V-League 2014, B.Bình Dương.

Có lẽ những CĐV mơ mộng nhất của Hải Phòng cũng không thể hình dung đội bóng đất cảng có thể giành chiến thắng 2-0 trước một CLB vừa đi vào lịch sử của bóng đá Việt Nam khi trở thành đội đầu tiên vô địch 3 lần tại đấu trường V-League.

Thế nhưng, bất chấp sự chênh lệch về chất lượng đội hình, khán giả Hải Phòng vẫn ùn ùn đổ về sân Lạch Tray để cổ vũ cho đội bóng con cưng trong trận chung kết với đối thủ rất mạnh Bình Dương.

Khác với sự cuồng nhiệt ở sân Cẩm Phả hay sân Vinh, người hâm mộ bóng đá đất cảng luôn tạo ra chất riêng trong phong cách cổ vũ của mình. Khi những quả pháo sáng mới chỉ phụt khói đã bị nhân viên an ninh vùi dập thì ngay lập tức CĐV Hải Phòng đã sáng tạo ra cách cổ vũ rất riêng.

Trên các khán đài, không ai bảo ai, hàng nghìn chiếc điện thoại bật sáng và lắc lư, tạo ra một khung cảnh lung linh, huyền ảo, tô điểm thêm cho thắng lợi của Hải Phòng.

Mỗi khi cầu thủ đội nhà nỗ lực tranh chấp hay nằm sân vì đau đớn, hàng vạn CĐV đất cảng lại hô vang tên cầu thủ đó và đôi lúc họ sử dụng cả những ngôn từ không dễ nghe để khiêu khích hay dằn mặt cầu thủ đối phương.

Có thể nói, trong trận chung kết Cúp QG 2014, CĐV đất Cảng đã làm mọi cách có thể để khích lệ tinh thần chiến đấu cho các cầu thủ Hải Phòng. Chẳng thế mà, bất cứ cầu thủ Hải Phòng nào khi trả lời phỏng vấn đều không quên nói rằng chiến thắng này, chiếc Cúp này xin dành tặng người hâm mộ bóng đá Hải Phòng.

Trong niềm ngất ngây hương vị chiến thắng, ngay sau khi ánh đèn sân Lạch Tray vụt tắt cũng là lúc những đoàn người áo đỏ diễu hành ăn mừng chiến thắng và thi thoảng lại lóe lên ánh sáng đỏ rực của pháo sáng càng khiến không khí trở nên sôi động.

Đêm qua, Hải Phòng đã không ngủ…

Đức Huân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm