(Thethaovanhoa.vn) -
Gala trao giải cuối năm đã vinh danh Jupp Heynckes là HLV xuất sắc nhất năm 2013. Không thể khác được, vị tướng người Đức quá xứng đáng với danh hiệu ấy.
Trong khi phần lớn những cụ ông 68 tuổi về hưu sẽ hài lòng với món quà chia tay là một chiếc đồng hồ quả lắc, Jupp Heynckes nhận được hơn thế rất nhiều vào cuối mùa xuân năm ngoái, 3 chiếc cúp trong một mùa giải hoàn hảo: Champions League, Bundesliga và Cúp quốc gia Đức.
"Gừng càng già càng cay"15 năm sau khi đưa Real Madrid tới chiến thắng trước Juventus của Zinedine Zidane ở chung kết Champions League 1998, “Don Jupp” nở nụ cười rộng như dòng sông Rhine khi Bayern ăn mừng chức vô địch châu Âu thứ 5 của họ, ở Wembley vào tháng 5. Là HLV thứ tư trong lịch sử đưa 2 CLB khác nhau tới phần thưởng danh giá nhất châu lục ở cấp CLB, ông đã chắc một chỗ trong lịch sử.
Những kẻ đố kỵ vẫn có thể cho rằng một HLV với trình độ vừa phải cũng có thể đăng quang với một đội hình Bayern chật ních ngôi sao mùa vừa rồi, nhưng điều đó là rất bất công với chiến lược gia từng dẫn dắt Borussia Monchengladbach. Với những kỳ vọng rất cao, phòng thay đồ đầy những cá tính lớn và sự chú ý cường độ cao nhất từ truyền thông, Heynckes vẫn phải làm việc cật lực và tài tình để Bayern có thể tiến lên. Ông không bao giờ lơ là, ngay cả khi CLB tuyên bố vào giữa mùa giải trước rằng họ sẽ đưa Pep Guardiola về vào cuối mùa.
Heynckes, đã cống hiến hết mình cho đội bóng, không khỏi thấy bị đối xử bạc bẽo, nhưng thay vì đưa ra những tuyên bố giận dỗi trên báo chí, ông đã im lặng tập trung vào công việc của mình để đưa ra những quyết định đúng cả về nhân sự lẫn chiến thuật.
Jupp Heynckes vô địch Champions League cùng Bayern - Ảnh Getty.
Cú ăn ba mà ông giành được là câu trả lời hùng hồn cho bất cứ kẻ nào nghi ngờ khả năng của ông, nhưng Heynckes chưa bao giờ tỏ ra hả hê hay ăn mừng quá trớn. Ông quá lịch lãm và chín chắn cho sự bùng nổ cảm xúc như thế.
Cần có hiểu biết toàn diện, sự nhạy cảm và khả năng am hiểu tâm lý tuyệt vời để dẫn dắt một đội bóng gây nhiều chú ý và phức tạp như Bayern, và trong cả 3 nhiệm kỳ làm việc ở đây, ông đều tỏ ra là người hết sức phù hợp. Trong sự đối lập với những người tiền nhiệm Felix Magath, Juergen Klinsmann và Louis Van Gaal, người đã gây thù chuốc oán với gần nửa đội hình, Heynckes luôn tỏ ra hòa nhã, nhưng tự tin và tôn trọng những truyền thống của Bayern.
Có tài ngoại giao, chú ý tới chi tiết và giỏi quản trị nhân sự, Heynckes ít gây chú ý của truyền thông và là lựa chọn hoàn hảo cho “FC Hollywood” vốn như một ngọn núi lửa dễ bùng nổ. Các đội bóng chỉ chiến thắng và đăng quang khi cầu thủ cùng chia sẻ tầm nhìn với HLV của họ, và ở Bayern mùa trước, các cầu thủ ngôi sao đã hoàn toàn chia sẻ tầm nhìn với Heynckes về sự thống trị cả ở trong nước và châu Âu.
Chịu nhiều ảnh hưởng từ những ngày còn chơi bóng ở Gladbach dưới sự dẫn dắt của những HLV người Đức huyền thoại như Hennes Weisweiler và Udo Lattek, Heynckes giờ xứng đáng có một vị trí bên cạnh họ trong thánh đường của những HLV bóng đá vĩ đại nhất thế giới.
Sinh ra để chiến thắngJosef “Jupp” Heynckes khởi nghiệp cầu thủ ở Bundesliga gần 48 năm trước trong một trận đấu giữa Borussia Neunkirchen và Borussia Moenchengladbach. Từ năm 1965 tới 1978, ông chơi tổng cộng 369 trận ở Bundesliga, ghi 220 bàn, chỉ kém huyền thoại Gerd Mueller (365 bàn) và ngôi sao của Schalke Klaus Fischer (268 bàn) trong danh sách những tay săn bàn mọi thời của giải đấu. Ông giành 4 chức vô địch Đức, 1 Cúp quốc gia và 1 Cúp C3 với Moenchengladbach, World Cup và Euro với ĐT Tây Đức vào những năm 1970. Trong trận cuối cùng của đời cầu thủ, ông ghi 5 bàn vào lưới Borussia Dortmund trong chiến thắng 12-0 của Moenchengladbach, tới giờ vẫn là một kỷ lục của Bundesliga.
Bộ sưu tập danh hiệu hoàn hảo của HLV Bayern - Ảnh Getty. “Đó là một trong những trận đấu quan trọng nhất sự nghiệp của tôi”, ông nhớ lại trong một cuộc phỏng vấn. “5 bàn trong trận chuyên nghiệp cuối cùng. Tôi đã vật lộn với các vấn đề đầu gối sau một ca nhiễm trùng. Tôi nhớ mình ghi 18 bàn trong năm cuối cùng chơi bóng, rồi sau đó tôi trở thành trợ lý của Udo Lattek”.
Năm 1979, ông trở thành HLV trẻ nhất ở Bundesliga khi thay thế Lattek dẫn dắt CLB quê nhà, Moenchengladbach, năm 24 tuổi. Ông ở lại Gladbach tới năm 1987, rồi lại thay thế Lattek lần nữa, ở Bayern. Ông giành chức vô địch Đức đầu tiên năm 1989 và bảo vệ thành công danh hiệu năm sau đó. Sau mùa giải trắng tay 1990-91 và 4 trận không thắng đầu mùa 1991-92, ông bị Bayern sa thải. “Sai lầm lớn nhất của tôi”, Chủ tịch CLB Uli Hoeness sau này nhớ lại.
Heynckes sau đó rời Đức và trở thành HLV người Đức thứ 3 dẫn dắt một CLB ở La Liga, gia nhập Athletic Bilbao, nơi ông giành quyền dự cúp châu Âu trong mùa thứ hai. Sau đó ông trở lại Đức cho một nhiệm kỳ ngắn ngủi với Eintracht Frankfurt, rồi lại sang TBN dẫn dắt CD Tenerife.
Năm 1998, ông gia nhập Real Madrid. Dù vô địch Champions League, ông vẫn bị sa thải sau khi về đích kém Barcelona 11 điểm. “Nếu chúng ta không vô địch châu Âu, đây đã là mùa giải tệ nhất trong nhiều năm trở lại đây”, Chủ tịch Real khi đó Lorenzo Sanz nói.
Heynckes sau đó có 1 năm với Benfica, rồi trở lại Athletic Bilbao trong 2 năm à năm 2003, về lại Bundesliga dẫn dắt Schalke. Ông không ở nhà được lâu và bị sa thải sau khi mùa 2004-05 diễn ra được 3 trận. “Jupp là HLV kiểu cũ muốn làm theo kiểu của ông ấy”, Tổng giám đốc Schalke khi đó Rudi Assauer nói. “Nhưng giờ là năm 2004 rồi”.
Heynckes về lại với quê hương, dẫn dắt Borussia Moenchengladbach năm 2006 và sự nghiệp của ông tưởng như đã khép lại khi ông từ chức vào tháng 1/2007.
Khi ông được vời lại làm người giải quyết khủng hoảng ở Bayern mùa 2008-09, Heynckes lại bị tô vẽ là người của quá khứ. “Ông ấy sẽ ở CLB 5 trận tạm quyền”, một tờ báo bình luận. “Rồi một HLV khác sẽ tới và ông ấy sẽ ra đi không kèn không trống”. Đúng là ông ra đi trong lặng lẽ, nhưng tiếp nối là 2 mùa giải thành công ở Leverkusen, bằng chứng cho thấy ông không phải là người của quá khứ. Bayern sau đó thuyết phục ông trở lại, một cách đường hoàng hơn vào năm 2011. Phần còn lại đã là lịch sử.
Chúc mừng ông, “Don Jupp” – HLV xuất sắc nhất thế giới năm 2013!
CÁC DANH HIỆU CỦA NĂM 2013
Quả bóng Vàng FIFA: Cristiano Ronaldo 27,99%
Lionel Messi 24,72%
Franck Ribery 23,36% Cầu thủ nữ hay nhất năm: Nadine Angerer HLV bóng đá nam hay nhất năm: Jupp Heynckes
HLV bóng đá nữ hay nhất năm: Silvia Neid
Bàn thắng đẹp nhất năm: Zlatan Ibrahimovic
Đội hình tiêu biểu của FIFpro:
Thủ môn: Manuel Neuer (quốc tịch Đức, đang khoác áo Bayern)
Hậu
vệ: Philip Lahm (Đức - Bayern), Sergio Ramos (Tây Ban Nha - Real
Madrid), Thiago Silva (Brazil - PSG), Dani Alves (Brazil - Barca)
Tiền vệ: Andres Iniesta (Tây Ban Nha - Barca), Xavi (Tây Ban Nha - Barca), Franck Ribery (Pháp - Bayern)
Tiền đạo: Zlatan Ibrahimovic (Thụy Điển - PSG), Crítiano Ronaldo (Bồ Đào Nha - Real Madrid), Lionel Messi (Argentina - Barca) |
Trần Trọng