Thể thao

Chặng 7 Tour de France 2009: Áo vàng cho Nocentini

11/07/2009 09:41 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Những chặng đua đường núi luôn mang đến những thay đổi đáng chú ý. Sau gần 1 tuần mặc áo vàng, Fabio Cancellara đã phải trao nó cho người khác khi đoàn đua bước vào chặng đầu tiên trên dãy Pyrenees.

Sau thành công của Thomas Voeckler ở chặng 5, khán giả nước chủ nhà một lần nữa lại có dịp ăn mừng khi người chiến thắng tại chặng 7, lộ trình dài nhất Tour de France (224 km), là Brice Feillu của đội đua Agritubel. Đây là một thành tích cực kỳ đáng nhớ với tay lái 23 tuổi này vì anh mới lần đầu tham dự giải đua danh giá này. Đứng thứ nhì ở chặng này cũng là một người Pháp: Kern của đội đua Cofidis. Tuy nhiên, tay lái vinh dự đoạt áo vàng của Cancellarra lại là Rinaldo Nocentini của đội đua AG2R, dù anh chỉ cán đích thứ tư. Lý do: Fabio Cancellara đã thi đấu quá tệ khi chỉ cán đích ở vị trí thứ 67, về sau Feillu tới 9 phút 16 giây.

Rinaldo Nocentini đoạt áo vàng ở chặng 7 Tour de France

Một thay đổi đáng chú ý khác chính là việc Contador đã vượt mặt đàn anh Armstrong để khẳng định vị thế số một ở Astana. Nhà vô địch năm 2007 chỉ cán đích ở vị trí thứ 9, chậm hơn Feillu tới 3 phút 26 giây, nhưng chừng đó là đủ để vượt mặt Armstrong (chậm hơn Feillu 3’47”). Điều hấp dẫn là Contador chỉ thực sự tăng tốc ở 2 km cuối cùng trước khi về đích. Trên BXH, cuộc “nội chiến giữa hai tay đua này vẫn hết sức quyết liệt khi khoảng cách giữa họ chỉ là 2 giây.

Hôm nay, đoàn đua sẽ bước vào chặng đua đường núi thứ hai với lộ trình từ Andorra la vella đi Saint-Girons, có chiều dài 176 km.

Xếp hạng áo vàng

1.Nocentini (Italia/AG2R) 25h44’32”

2.Contador (TBN/Astana) +6"

3.Armstrong (Mỹ/Astana) +8"

4.Leipheimer (Mỹ/Astana) +39"

5.Wiggins (Anh/Garmin) +46"

P.Chi

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm